VĐV Olympic Phạm Phước Hưng: Động lực từ người mẹ quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rạng sáng 17/4 (giờ Việt Nam), tại vòng loại ở Rio de Janeiro (Brazil), VĐV thể dục dụng cụ Phạm Phước Hưng đã xuất sắc giành vé dự Olympic. Qua e-mail, chàng trai có quê ngoại ở Nghệ An đã dành cho Báo Nghệ An một cuộc trò chuyện thú vị...

- Trước hết, xin chúc mừng Hưng đã giành vé dự Olympic 2016! Được biết, Hưng từng mắc một căn bệnh quái ác, có thể làm chấm dứt sự nghiệp thể thao! Hưng đã vượt qua như thế nào? 

Phạm Phước Hưng (giữa) chia vui cùng các HLV sau khi giành vé dự Olympic.
Phạm Phước Hưng (giữa) chia vui cùng các HLV sau khi giành vé dự Olympic.

Cách đây đúng 10 năm, khi mới 18 tuổi và là thành viên của DDT TDDC Quốc gia,  em cùng đội có chuyến tập huấn ở Trung Quốc. Nhưng sang bữa tập thứ hai, em không thể vận động nổi vì đau. Kết quả kiểm tra bên đó cho thấy 2 đốt sống lưng của em bị ăn mòn hơn nửa, cột sống bị vẹo vào trong. Các bác sỹ chẩn đoán em bị lao cột sống, và khuyên nên nghỉ tập, nếu không muốn bị liệt nửa người.
 
Về nước, em vào Viện Lao Trung ương kiểm tra, kết quả vẫn như vậy. Sau đó, các cơn đau ngày một dày và nặng hơn, ngủ phải nằm co tròn, đi như bị gù lưng. Khoảng 5 - 6 tháng chữa trị, nhớ thể dục dụng cụ quá, em đến Câu lạc bộ thể dục Quần Ngựa, xem các em nhỏ tập và vận động hồi phục nhẹ. 
 
Sau 12 tháng chữa trị tại Việt Nam, em qua Trung Quốc kiểm tra, thấy cột sống đã liền lại được kha khá, lưng đã đỡ đau. Các bác sỹ nói là vi khuẩn lao đã hết, có thể vận động nhưng nên hạn chế. Em bắt đầu xin thầy cho tập luyện và trở lại thi đấu đỉnh cao sau 3 tháng, tại SEA Games 24. 
 

Pham Phước Hưng (SN 1988) có bố là người Phú Thọ, mẹ là người Nghệ An, là VĐV nam xuất sắc nhất của TDDC Việt Nam trong 10 năm qua với 6 HCV ở các kỳ SEA Games 23, 24, 26 và 28. Ngoài ra, Hưng còn giành HCĐ nội dung xà kép tại Cup vô địch thể dụng dụng cụ thế giới ở Doha (Qatar) vào tháng 3/2016; 2 lần giành quyền tham dự Olympic vào các năm 2012 và 2016. 

- Mẹ Hưng là người Nghệ An. Vậy Hưng có những kỷ niệm sâu sắc nào về quê ngoại không? 

Thuở nhỏ, em rất thích về Thành phố Vinh và huyện Tân Kỳ, bởi có bà ngoại, các bác, các cậu, các dì và các anh chị em ở đó. Vì em thường xuyên tập huấn ở Trung Quốc, nên chỉ những năm nào được về Việt Nam ăn Tết, mới được cùng bố mẹ và em gái về quê ngoại.  Mỗi lần về quê, em đều được mọi người đưa đi chơi rất nhiều nơi. Về quê ngoại, em rất thích ăn kẹo cu đơ.

Phạm Phước Hưng với tấm HCĐ
Phạm Phước Hưng với tấm HCĐ giành được tại Cup vô địch TDDC thế giới năm 2016.

 
- Trong cuộc sống và sự nghiệp thể thao của Hưng, mẹ có vai trò như thế nào? 
 
Nhà em không phải là khá giả nên mẹ em (Ngô Thị Vân Hồng) đã từng làm đủ nghề như may quần áo, bán bánh mỳ... kiếm tiền cho anh em chúng em ăn học, tập luyện. Mẹ còn luôn bên em, động viên và lo cho em mọi thứ, dù là nhỏ nhất. Nghi lực, sự ân cần của mẹ là động lực quan trọng, để em thi đấu và gặt hái thành công. 
 
- Mục tiêu của Hưng tại kỳ Olympic sắp tới là gì?

Olympic 2016 là kỳ Olympic thứ hai và nhiều khả năng là cuối cùng của em. Em hy vọng rằng trong kỳ Olympic lần nàycó thể làm được những điều 4 năm trước em chưa làm được, đó là giành 1 tấm huy chương. Sau đó, em sẽ phấn đấu trở thành một HLV TDDC. 

Phạm Phước Hưng ăn mừng chiến thắng tại SEA Games 28 năm 2015.
Phạm Phước Hưng ăn mừng chiến thắng tại SEA Games 28 năm 2015.

- Nhân tháng hành động vì người khuyết tật (18/4 - 18/5/2016), Hưng có nhắn nhủ gì với những người khuyết tật?
 
Em xin chúc những người tàn tật và đặc biệt là trẻ em, thanh thiếu niên có hoàn cảnh không may mắn... có sức khỏe dồi dào, đủ can đảm, nghị lực và tràn đầy ước mơ để vượt qua mọi nghịch cảnh của số phận, đạt được những thành công của riêng mình!

Minh Quân 

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới