Về bản Cò Phạt nơi thượng nguồn sông Giăng

(Baonghean.vn) - Bản Cò Phạt xã Môn Sơn (Con Cuông – Nghệ An) nằm ở thượng nguồn sông Giăng giáp với biên giới Việt - Lào. Đây được biết đến là nơi quần cư của tộc người Đan Lai, một cộng đồng ít người nhất của cả nước. Trước đây để vào Cò Phạt phải đi thuyền ngược sông Giăng nhưng hiện nay một con đường bộ đã hình thành thay thế cho tuyến giao thông độc đạo bằng đường thủy. 

Bản Cò Phạt cách trung tâm xã Môn Sơn khoảng 20 km. Trước đây đi đường sông người ta phải mất đến 3 giờ đồng hồ song hiện nay đi đường bộ chỉ mất chưa tới nửa thời gian nói trên là sẽ tới bản Cò Phạt. Tuyến giao thông đường bộ đã góp phần rất lớn trong việc nối gần khoảng cách giữa tộc người từng được mệnh danh là "ngủ ngồi" trong khu vực vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát với cuộc sống văn minh. Xe máy, ô tô tải nhỏ đã có thể vào đến bản. Cho dù vẫn đang trong quá trình xây dựng nhưng từ ngày con đường được hình thành, xe máy cũng trở thành phương tiện giao thông chính của bà con bản Cò Phạt. Dù vậy, theo Bí thư chi bộ bản Cò Phạt La Văn Linh thì 407 con người của 107 hộ dân nơi đây vẫn chưa thoát khỏi cuộc sống hái lượm tự nhiên.

Một số hình ảnh về bản Cò Phạt:

Nhìn từ trên cao
Nhìn từ trên cao con đường khúc khuỷu ẩn hiện dưới tán lá rừng
con dường
Con đường từ trung tâm xã Môn Sơn vào bản Cò Phạt đã thành hình nhưng nhiều quãng vẫn lởm chởm đất đá.
Cầu treo đã bắc qua sông Giăng
Cầu treo đã bắc qua sông Giăng, niềm mong mỏi bao đời nay của người dân Đan Lai ở 2 bản: Cò Phạt và bản Búng sinh sống nơi thượng nguồn đã trở thành hiện thực
Theo ông La Văn Linh
Một góc bản Cò Phạt 
Cụ bà
Một cụ bà ở bản Cò Phạt sửa lại hàng rào
Những đứa trẻ đã mạnh dạn trước ống kính
Những đứa trẻ Đan Lai đã mạnh dạn trước ống kính
Trong anh la nguoi phu nu
Bà mẹ trong bức ảnh được cho là một trong những người muộn con trong bản, trong khi nạn tảo hôn vẫn khá phổ biến ở cộng đồng này
Hình ảnh thường thấy ở Cò Phạt
Hình ảnh thường thấy ở Cò Phạt
Bữa cơm của các giáo viên trường tiểu học Môn Sơn (Điểm bản Cò Phạt)
Vì ở đây chưa có điện nên các  cô giáo Trường tiểu học Môn Sơn (Điểm bản Cò Phạt) tranh thủ ăn cơm trước khi trời tối
Chưa tới 20h nhưng trong bản đã vắng ngắt
Chưa tới 20h nhưng trong bản đã vắng ngắt, người lạ mới đến Cò Phạt luôn có cảm giác ái ngại trước những con đường hun hút như thế này
Thượng nguồn sông Giăng, nơi cư trú của tộc người Đan Lai ở Môn Sơn (Con Cuông)
Thượng nguồn sông Giăng, nơi cư trú của tộc người Đan Lai ở Môn Sơn (Con Cuông)

Hữu Vi - Lan Thái

Tin mới