Vẻ đẹp nao lòng mùa lá đỏ của cây bàng cổ gần 250 tuổi

(Baonghean.vn) - Nằm cuối huyện Đô Lương, bên Quốc lộ 7 thuộc địa bàn làng Nhân Hậu, xã Nam Sơn, cây bàng cổ đang chuyển lá sang màu đỏ, tô lên một gam màu quyến rũ đến lạ kỳ…
Mùa đông, bóng tán cây bàng cổ chuyển gam màu lá từ xanh sang đỏ, hòa vào tiết trời lạnh giá khoe vẻ đẹp của một “cổ mộc trường tồn”.
Mùa Đông, bóng tán cây bàng cổ chuyển gam màu lá từ xanh sang đỏ, hòa vào tiết trời lạnh giá khoe vẻ đẹp của một “cổ mộc trường tồn”. Ảnh: Ngọc Phương
Đứng dưới tán cây bàng nhìn lên như một bức tranh của một họa sỹ tài hoa “phiêu bút” phết lên những gam màu quyến rũ. Ảnh 3: Bóng tán cây bàng tỏa rộng chừng 15 m, cành của cây bàng cổ như những dãn núi rừng uyển chuyển kỳ diệu trên nền lá xanh, lá đỏ…
Đứng dưới tán cây bàng nhìn lên như một bức tranh của một họa sỹ tài hoa “phiêu bút” phết lên những gam màu quyến rũ. Ảnh: Ngọc Phương 
Bóng tán cây bàng tỏa rộng chừng 15 m, cành của cây bàng cổ như những dãn núi rừng uyển chuyển kỳ diệu trên nền lá xanh, lá đỏ…
Bóng tán cây bàng tỏa rộng chừng 15m, cành của cây bàng cổ như những dãy núi rừng uyển chuyển kỳ diệu trên nền lá xanh, lá đỏ… Ảnh: Ngọc Phương 
Toàn bộ cành cây bàng đều có các loại cây tầm gửi bám vào xanh tốt, toát lên vẻ đẹp rêu phong cổ kính.
Toàn bộ cành cây bàng đều có các loại cây tầm gửi bám vào xanh tốt, toát lên vẻ đẹp rêu phong cổ kính. Ảnh: Ngọc Phương 
Mùa đông, cây bàng chuyển sang màu lá đỏ đầy chất thơ…
Mùa Đông, cây bàng chuyển sang màu lá đỏ đầy chất thơ… Ảnh: Ngọc Phương 
Theo gia phả của dòng họ Nguyễn ở xã Nam Sơn- Đô Lương, cây bàng được trồng vào cuối năm 1778,  ngay cạnh đền thờ ông Nguyễn Đăng Quý- một người có công lớn với triều đình. Tính đến nay, cây bàng có tuổi đời 242 năm.
Theo gia phả của dòng họ Nguyễn ở xã Nam Sơn (Đô Lương), cây bàng được trồng vào cuối năm 1778, ngay cạnh đền thờ ông Nguyễn Đăng Quý - một người có công lớn với triều đình. Tính đến nay, cây bàng có tuổi đời 242 năm. Trên ngọn cây bàng cổ này, vào một đêm cuối tháng 9 năm 1930, hai chiến sỹ cách mạng của Đảng là Phan Đình Hợi và Nguyễn Hữu Biền đã bí mật treo cờ để cổ vũ phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Ngọc Phương 
Trên ngọn cây bàng cổ này, vào một đêm cuối tháng 9 năm 1930, hai chiến sỹ cách mạng của Đảng là Phan Đình Hợi và Nguyễn Hữu Biền đã bí mật treo cờ để cổ vũ phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.  Ảnh 8: Phần thân sát gốc cây bàng rất khủng, 3 người đứng nối tay mới chỉ được nửa thân cây.
  Phần thân sát gốc cây bàng rất khủng, 3 người đứng nối tay mới chỉ được nửa thân cây. Cây bàng nổi lên những u bạnh, u cục mà chỉ những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi mới có được.  Ảnh: Ngọc Phương
Gốc cây bàng nổi lên những u bạnh, nu cục mà chỉ những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi mới có được. Trên những hốc cây, người dân đã đặt những bát hương, tỏ lòng tôn kính với cây như một chứng tích sống của làng.
Trên những hốc cây, người dân đã đặt những bát hương, tỏ lòng tôn kính với cây như một chứng tích sống của làng. Ảnh: Ngọc Phương
cây bàng nổi lên những u bạnh, nu cục mà chỉ những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi mới có được. Trên những hốc cây, người dân đã đặt những bát hương, tỏ lòng tôn kính với cây như một chứng tích sống của làng. Ảnh 10: Sức sống của cây thật mãnh liệt, trên tầng cao khi lá già đỏ au, thì dưới gốc cây già cỗi lại mọc lên những mầm chồi xanh tươi như sự kế tiếp hoàn mỹ...
Sức sống của cây thật mãnh liệt, trên tầng cao khi lá già đỏ au, thì dưới gốc cây già cỗi lại mọc lên những mầm chồi xanh tươi như một sự kế tiếp bất chấp thời gian... Ảnh: Ngọc Phương 

Tin mới