Vẻ đẹp nao lòng mùa thu nước Nga trong mắt du học sinh xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Mỗi độ Thu về, nước Nga như được khoác lên mình chiếc áo vàng của thiên nhiên cây cỏ. Vẻ đẹp này khiến nhiều du học sinh người Nghệ đang theo học tại đây thổn thức khi ngắm nhìn.
Ảnh: Vũ Đình Hùng
 Một góc công viên ở thành phố Saint Peterburg, Nga. Ảnh: Vũ Đình Hùng
Ảnh: Vũ Đình Hùng
Vũ Đình Hùng (ngoài cùng bên trái) - du học sinh người Nghệ, đang theo học trường Đại học Sư phạm Quốc gia Nga Herzen tại thành phố Saint Peterburg (Nga) cho biết, đã là năm thứ 2 em đến nước Nga nhưng đây là lần đầu tiên em được ngắm mùa Thu lá vàng. "Cảnh thực đẹp hơn rất nhiều so với trong ảnh hay phim mà trước đây em đã từng được xem". Ảnh: Vũ Đình Hùng
Ảnh: Vũ Đình Hùng
Mùa Thu nước Nga bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tầm cuối tháng 10. Cậu du học sinh người Nghệ cho biết mùa Thu ở Nga đẹp nhất vào tuần thứ 5, thứ 6, tức là độ trung tuần tháng 10. Thời điểm này, lá cây vàng nhất và ít rụng lá nhất. Ảnh: Vũ Đình Hùng
Ảnh: Phùng Thị Hà An
Lá vàng phủ kín bên dòng sông Mockva ở thủ đô Mockva, Nga. Ảnh: Phùng Thị Hà An
Ảnh: Phùng Thị Hà An
Để tận hưởng mùa Thu vàng, các du học sinh người Việt thường tổ chức những buổi picnic nho nhỏ ở công viên để cùng nhau ngắm nhìn dòng sông Mockva êm đềm và cùng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi thanh xuân". Ảnh: Phùng Thị Hà An
Ảnh: Phùng Thị Hà An
Mùa Thu ở Nga đẹp nhưng trôi qua rất nhanh. Thế nên ai ai cũng tranh thủ chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này trước khi mùa Đông khắc nghiệt kéo đến. Ảnh: Phùng Thị Hà An

Tin mới