Vết trượt dài của cuộc đời khi dính vào ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Từ một đứa trẻ chăm ngoan, nhưng rồi đua đòi theo chúng bạn dùng thử rồi nghiện ma túy và mua bán kiếm lời. Vết trượt dài trên đường đời do thiếu bản lĩnh khiến Trần Ngọc Đức, dù mới 18 tuổi đã 2 lần hầu tòa về tội tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy.

Những lần phạm tội

Trần Ngọc Đức (SN 2004), trú tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, là đứa con độc nhất của vợ chồng chị D. Khi Đức hơn 1 tuổi thì bố đột ngột qua đời. Chồng mất, chị D. ở vậy nuôi con mà không đi bước nữa. Từ nhỏ, Đức chăm ngoan, vâng lời người lớn. Nhưng khoảng năm cuối lớp 9, Đức thay đổi tính nết, thường theo bạn xấu và sao nhãng chuyện học hành.

Tốt nghiệp cấp 2, Đức nhất quyết không đến trường nữa dù mẹ hết mực động viên. Nghỉ học, cậu cứ thế theo đám bạn chơi bời khắp nơi. Thói học đòi của tuổi mới lớn cùng việc thiếu sự uốn nắn nghiêm khắc của người cha khiến Đức sa vào ma túy lúc nào không hay. Ban đầu là những lần dùng thử, sau đó là nghiện nên mua ma túy về để sử dụng dần. Đó cũng là lý do Trần Ngọc Đức bị tòa tuyên phạt 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Sau khi thi hành xong bản án 6 tháng tù, Đức vào TP.Vinh thuê trọ. Người mẹ cũng chỉ nghe con nói đi làm nhà hàng, quán ăn chứ không rõ công việc, mức lương thế nào. Và dù mang tiếng vào thành phố đi làm nhưng Đức chưa một lần gửi tặng mẹ đồng bạc nào. Có lẽ điều an ủi nhất đối với chị D. là những lần ghé thăm nhà ngắn ngủi của Đức vào ngày cuối tuần. Đức tạt về nhà ít hôm rồi lại ra đi với lý do bận làm việc. Người mẹ trẻ đâu ngờ, Đức đã lấn sâu vào ma túy và từng bước trở thành kẻ bán thứ chất chết người ấy cho nhiều người khác. Cuối tháng 4/2022, chị bàng hoàng khi nhận tin con trai lại bị bắt vì ma túy.

Trần Ngọc Đức tại phiên tòa xét xử ngày 23/9. Ảnh: Trần Vũ

Trần Ngọc Đức tại phiên tòa xét xử ngày 23/9. Ảnh: Trần Vũ

Cụ thể, trong một lần đi sinh nhật bạn cuối tháng 4, Đức gặp người đàn ông tên Quang (không rõ lai lịch, địa chỉ). Thấy người này dùng ma túy nên Đức cũng sử dụng, sau đó hỏi nơi bán. Ngày 6/5, theo chỉ dẫn của Quang, Đức thuê xe taxi lên huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) mua 35 triệu đồng tiền thuốc lắc và Ketamine của một người không rõ lai lịch.

Số ma túy trên, Đức đem về phòng trọ cất giấu, chia nhỏ để bán kiếm lời. Sau đó, Đức đã bán 4 viên hồng phiến giá 1,6 triệu đồng cho một vị khách. Đến ngày 9/5, khi Đức đang ngủ tại phòng trọ thì lực lượng công an đến kiểm tra, phát hiện nhiều ma túy với khối lượng hơn 90 gam.

Giá đắt của cuộc đời

Ngày 23/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự xét xử bị cáo Trần Ngọc Đức (SN 2004), trú thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.Trước bục khai báo, Đức thừa nhận từng một lần ngồi tù nhưng tái phạm vì lòng tham. Bị cáo trình bày hoàn cảnh gia đình bố đã mất, mẹ đau ốm thường xuyên để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Một vị hội thẩm xét hỏi: “Bị cáo biết mẹ đau ốm lâu năm, vậy đã khi nào gửi tiền hỗ trợ mẹ chưa?”. “Chưa”, Đức lắc đầu trả lời. “Bị cáo có suy nghĩ thế nào khi nhiều lần phạm tội khiến mẹ buồn như vậy?”. Trước câu hỏi của tòa, bị cáo im lặng. Ngồi ở hàng ghế bên kia, người mẹ gục mặt xuống bàn. Nghẹn ngào nên khi được tòa cho phát biểu, chị không nói rõ lời mà chỉ có những tiếng nấc bật lên.

Sau bao lỗi lầm đã gây ra khiến đấng sinh thành buồn phiền, Đức cũng không chủ động quay sang gửi một lời xin lỗi tới mẹ. Chỉ đến khi được tòa nhắc nhở, bị cáo mới quay sang nói với mẹ “mong mẹ mạnh khỏe để đợi con về”. Quá trình đợi Tòa vào nghị án, dù thấy mẹ khóc nhưng cậu thanh niên 18 tuổi cũng không một lời động viên. Thay vào đó, Đức chỉ quay xuống nói chuyện với bạn gái và những người bạn đi cùng.

Chờ đợi mãi không thấy con quay người sang nói chuyện, hỏi thăm, người mẹ gạt nước mắt, định quay sang nói với Đức đôi câu thì Hội đồng xét xử ra tuyên án. Dù trong vụ án này bị cáo có tình tiết tăng nặng là tái phạm, nhưng xét thấy bị cáo cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên tòa tuyên phạt Trần Ngọc Đức 9 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nỗi đau người mẹ

Chị D. - mẹ của Đức năm nay 44 tuổi, hàng ngày kiếm sống bằng nghề chạy chợ và làm ruộng. Bao nhiêu hy vọng của cuộc đời chị đều đặt vào đứa con trai duy nhất, bấy nhiêu nỗi buồn đều được chị giấu kỹ vào lòng để mong cho con có những ngày tháng bình yên, hạnh phúc. Ít năm sau khi chồng mất, nhờ sự hỗ trợ của người thân mà chị cất được căn nhà nhỏ trên nền đất ông bà ngoại cho. Cuộc sống tuy còn nhiều vất vả nhưng chị luôn mong con chăm ngoan. Nhưng rồi, Đức lại khiến mẹ nhiều đêm rơi nước mắt và đây là lần thứ 2 chị theo con đến chốn pháp đình.

Chị D. - mẹ bị cáo Trần Ngọc Đức nhiều lần gục xuống bàn trong suốt phiên xử. Ảnh: Trần Vũ

Chị D. - mẹ bị cáo Trần Ngọc Đức nhiều lần gục xuống bàn trong suốt phiên xử. Ảnh: Trần Vũ

Trong phòng xử án, nhìn đứa con duy nhất đứng trước vành móng ngựa, nước mắt chị ứa ra. Chị tự trách mình không nuôi dạy con đến nơi đến chốn, để nó sa chân vào con đường tội lỗi. Nhưng trái với sự khóc lóc đến tội nghiệp của người mẹ là thái độ dửng dưng của đứa con. Dường như, nỗi đau đớn của người mẹ ấy vẫn không thức tỉnh được đứa con tuổi mới lớn nhưng đã liên tục phạm tội.

Đến tham dự phiên tòa này, ngoài nỗi đau bất lực vì con hư, chị D. còn mang nỗi lo lớn khi cách đây không lâu chị phát hiện có khối u lạ trong người. Dù các bác sĩ yêu cầu nhập viện để làm các xét nghiệm cần thiết nhưng chị cho hay vì không có tiền nên đành ra về. Đến nay, những cơn đau từ khối u càng khiến sức khỏe chị bị ảnh hưởng.

Đứa con duy nhất lần thứ 2 vào tù vì ma túy khiến người mẹ chết lặng giữa phòng xử án. Chị cứ thế ngồi lặng thinh dù phiên tòa đã kết thúc. Trong thời khắc bị áp giải đi qua mẹ, Đức cũng không có lấy một lời xin lỗi nào. Khi những tiếng bước chân của con không còn nghe thấy, chị D. như dồn nén, rồi nấc lên. Thấy vậy, mấy người thân ngồi phía dưới vội chạy lên động viên rồi dìu chị ra về.

Vậy là từ nay trong ngôi nhà nhỏ vốn hiu quạnh chỉ còn mình chị lầm lũi khi đứa con duy nhất của chị vào tù. Rồi đây, những lúc cơn đau ập đến ai sẽ động viên, chăm sóc chị… Mong sao, những tháng ngày lao động cải tạo trong trại giam, Đức sẽ có thời gian để tĩnh tâm, nghĩ tới mẹ, mà cố gắng phấn đấu, để sớm được trở về, có thời gian chăm sóc mẹ và làm lại cuộc đời!

Tin mới