Vết trượt dài của một cử nhân sư phạm

(Baonghean.vn) - Không việc làm, không tiền bạc, vợ lại mắc trọng bệnh, bao nhiêu đấy đã đẩy cuộc đời Hùa (Kỳ Sơn-Nghệ An) vào vết trượt dài không lối thoát bằng hành vi vận chuyển chất ma túy. 

Ngay cả khi đứng trước vành móng ngựa, Hạ Bá Hùa, chàng trai người Mông ở Kỳ Sơn không đổ lỗi cho ai, không tranh luận với quan điểm cũng như mức án mà đại diện của Viện KSND tỉnh giữ quyền công tố tại phiên tòa.

Lời nói sau cùng của một tội nhân đang đối diện với mức án cao nhất của pháp luật là những lời tâm sự ruột gan của một cử nhân sư phạm.

a
Hạ Bá Hùa trước vành móng ngựa.

Hùa là anh cả trong gia đình có 6 anh em. Dù cuộc sống vất vả nhưng bố mẹ không để anh em Hùa phải thất học. Thương cha mẹ, Hùa cố gắng học hành và đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh. Tốt nghiệp cấp 3, Hùa thi vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội để hiện thực hóa giấc mơ làm thầy giáo truyền dạy con chữ cho các em nhỏ trong bản làng.

Tốt nghiệp ĐH, Hùa cầm tấm bằng về quê mang theo ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ. Nhưng trầy trật mãi, Hùa vẫn không xin được việc. Rồi Hùa lấy vợ. Cả hai vợ chồng không có việc làm, bố Hùa mua cho một chiếc xe máy. Hàng ngày Hùa đi lấy hàng về cho vợ bán ở chợ vùng biên. Cuộc sống êm đềm cứ thế trôi qua cho đến khi Hùa được Bác sỹ cho biết, vợ Hùa bị u nang buồng trứng, khả năng sinh con rất khó. Và chính từ đây bắt đầu cho bước ngoặt trong đời Hùa.

Hùa chạy vạy vay mượn, đưa vợ đi chữa bệnh khắp nơi nhưng tiền thì cạn mà bệnh tình vợ không tiến triển được bao nhiêu. Hơn nữa, bác sỹ còn cho biết, 1 bên buồng trứng của vợ phải cắt bỏ, nếu không sẽ dẫn đến những biến chứng khó lường. Thương vợ nhưng vì không có tiền nên Hùa đành bất lực đưa vợ về nhà.

Đầu năm 2014, Hùa sang Lào làm thuê và vô tình gặp lại người đàn ông tên Khăm. Biết hoàn cảnh của Hùa, Khăm nhỏ to tâm sự, bảo Hùa tìm người mua heroin cho Khăm, mỗi lần mua bán thành công Khăm sẽ trả cho Hùa 2.000 USD. Trong lúc túng quẫn, Hùa tặc lưỡi đồng ý.

Khoảng tháng 3/2015, Hùa về Việt Nam, đưa vợ xuống thành phố kiểm tra bệnh và làm quen với Hoàng Văn Quang (SN 1973, trú tại xã Xuân Sơn, Đô Lương, Nghệ An). Từ đây, đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào sang Nghệ An rồi vào Tp Hồ Chí Minh được thiết lập. Nhiệm vụ của Hùa là lấy hàng từ Khăm vận chuyển về Việt Nam giao cho Quang để Quang đưa hàng vào Tp Hồ Chí Minh tiêu thụ. Cứ mỗi lần như thế Hùa đút túi 2.000 USD tiền công.

Đến phi vụ thứ 3 thì đường dây ma túy này bị chặt đứt. Hạ Bá Hùa và Hoàng Văn Quang bị bắt quả tang khi Hùa đang giao cho Quang 8 bánh heroin tại con đường gần nhà Quang. Từ lời khai của Hùa và Quang, cơ quan điều tra xác định từ tháng 3 đến tháng 8/2015, hai đối tượng này đã tham gia mua bán 20 bánh heroin có trọng lượng gần 7kg. Với số lượng ma túy đặc biệt lớn, Hạ Bá Hùa và Hoàng Văn Quang bị đại diện Viện KSND tỉnh đề nghị mức án cao nhất: tử hình.

Hạ Bá Hùa và vợ (bìa phải) trong giây phút ngắn ngủi được gặp nhau tại tòa.
Hạ Bá Hùa và vợ (bìa phải) trong giây phút ngắn ngủi được gặp nhau tại tòa.

Đối diện với bản án tử hình, Hạ Bá Hùa day dứt một điều: Bố mẹ nuôi dạy bị cáo nhưng bị cáo chưa làm tròn được chữ hiếu. Vợ bị cáo nếu sinh nở được thì vẫn còn tương lai nhưng giờ cô ấy không sinh nở được nữa, tương lai coi như cũng không còn gì.

"Xin tòa xem xét cho bị cáo cơ hội sống để chuộc lại lỗi lầm của mình, để được phụng dưỡng báo hiếu cha mẹ và chăm sóc, làm chỗ dựa cho vợ”, Hùa nói trước tòa.

Ông Vi Văn Chắt – Chủ tọa phiên tòa nhận định: Về hành vi phạm tội của Hùa có một phần xuất phát từ nguyên nhân không có việc làm, vợ lại mắc trọng bệnh. Tuy nhiên, không thể viện vào khó khăn để biện minh cho hành vi phạm tội của Hùa, bởi số lượng ma túy mà Hùa tham gia buôn bán là rất lớn, đẩy bao nhiêu con người vào cảnh nghiện ngập, làm bao nhiêu gia đình tan nát, cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

Như vậy, con đường sống của Hùa đang dần khép lại, hi vọng chữa bệnh cho vợ cũng vĩnh viễn không thành hiện thực. Hùa giữ khuôn mặt bình thản khi được dẫn giải ra khỏi phiên tòa nhưng tôi biết trong lòng Hùa đang là giông bão khi người vợ “không còn tương lai” lầm lũi rời tòa.

                                                           Như Bình

TIN LIÊN QUAN

Tin mới