Vì sao bầu Đức không ‘giải cứu’ Công Phượng?

(Baonghean.vn) - Trong lần thứ 2 hồi hương, tiền đạo người Nghệ An không quay lại đội bóng chủ quản HAGL mà lại đầu quân cho CLB TP.HCM.

Gần 6 tháng chơi bóng tại nước Bỉ là quãng thời gian đáng quên nhất trong sự nghiệp cầu thủ của “Messi Việt Nam”. Không quá lời khi cho rằng, Công Phượng chỉ là “người thừa” ở CLB Sint Truidense. 20 phút thi đấu là tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà tiền đạo sinh năm 1995 được nếm trải trong chuyến xuất ngoại vừa rồi.

Chứng kiến tình cảnh bi đát của Công Phượng tại “xứ sở Chocolate”, giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Việt Nam đồng loạt kêu gọi bầu Đức nhanh chóng “giải cứu” cầu thủ này. Đáp lại sự sốt ruột, lo lắng từ dư luận là thái độ “bình chân như vại” của vị Chủ tịch Tập đoàn HAGL.

Bầu Đức rất yêu quý Công Phượng. Ảnh: soha.vn
Bầu Đức rất yêu quý Công Phượng. Ảnh: soha.vn
Thậm chí, trước thông tin CLB FK Sarajevo có ý định “giải cứu” Công Phượng, bầu Đức cũng không tỏ ra hào hứng giống như giới mộ điệu nước nhà. Bầu Đức khẳng định: “FK Sarajevo muốn là chuyện của họ. Trong bóng đá, đâu phải cái gì muốn là được. Hợp đồng của Công Phượng ký với Sint Truidense bằng văn bản hẳn hoi, nên làm sao có thể thay đổi được”.
Những tưởng Công Phượng sẽ phải tiếp tục với kiếp “sống mòn” ở Sint Truidense khi những thông tin liên quan đến CLB FK Sarajevo không còn truyền thông đề cập tới, thì CLB TP.HCM của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng xuất hiện trong vai “giải cứu” tiền đạo của Đội tuyển Việt Nam. Và không mất nhiều thời gian để đội chủ sân Thống Nhất đàm phán thành công với đội bóng nước Bỉ.
Phát biểu trước báo giới, bầu Đức chia sẻ: “Như tôi đã nói từ lâu, HAGL không có tham vọng vô địch V.League nên việc Công Phượng quay về Việt Nam thi đấu cho TP.HCM cũng dễ hiểu thôi. Thêm nữa, tôi làm việc này là vì cái chung, vì bóng đá Việt Nam”.
Vậy là đã rõ. Bầu Đức không “giải cứu” Công Phượng không phải ông không có khả năng làm điều đó, bởi con số 100.000 euro mà CLB TP.HCM phải trả cho CLB Sint Truidense là không thấm tháp vào đâu so với độ giàu có, độ hào phóng của ông bầu quê Bình Định. Đừng quên, bầu Đức chính người đã bỏ tiền túi ra để trả lương cho HLV Park Hang-seo trong 2 năm qua (gần 30.000 euro/tháng).
Trước đây, lương của HLV Park Hang-seo là do bầu Đức chi trả. Ảnh tư liệu
Trước đây, lương của HLV Park Hang-seo là do bầu Đức chi trả. Ảnh tư liệu.
Thực ra là với mục đích “đá cho vui”, HAGL không cần đến sự có mặt của cầu thủ 24 tuổi trong đội hình. Mang Công Phượng về sân Pleiku tham dự V.League, khác gì “dùng dao mổ trâu để giết gà”. Hiện tại, đội bóng phố núi chỉ cần những Văn Thanh, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Minh Vương… là đủ. Theo cách nghĩ của bầu Đức, Công Phượng phải khoác áo những đội bóng giàu tham vọng, ít nhất là như CLB TP.HCM.
Một doanh nhân tâm huyết với bóng đá Việt Nam như bầu Đức, làm gì có chuyện ông “mang con bỏ chợ”./.

Tin mới