Video: Ngư dân 16 tuổi kể chuyện ăn bèo để sống sót sau 25 giờ trôi trên biển

(Baonghean.vn) - Trong 4 ngư dân Nghệ An bơi trôi trên biển phải ăn bèo để sống, em Trần Văn Cường mới 16 tuổi. Chiều 7/9, em Cường cùng các ngư dân sống sót đã về đến quê nhà ở huyện Quỳnh Lưu và kể về thời khắc sinh tử lênh đênh trên biển.
Ngư dân 16 tuổi kể chuyện 25 giờ bơi trên biển phải ăn bèo sống sót. Clip: Khánh An

Trong vụ chìm tàu NA 93010 TS của ngư dân ở xã Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) có 5 ngư dân may mắn sống sót. Trong 4 ngư dân bơi lênh đênh trên biển phải ăn bèo để sống, có một ngư dân mới 16 tuổi đó là em Trần Văn Cường (16 tuổi, trú tại xã Sơn Hải).

Cường cho biết: “Quá trình bơi chúng em có mang theo thi thể cậu của em Đậu Ngọc Cầm (67 tuổi), nhưng mang theo được khoảng 4 đến 5 tiếng đồng hồ thì gió lớn, chúng em đuối sức nên phải cột thi thể cậu Cầm vào phao thả trên biển chờ tìm kiếm cứu nạn. Chúng em phải ăn bèo để chống cứng họng và may mắn vớt được một dây sữa tươi đã hết hạn một năm. Cả 4 người chia nhau, mỗi người một hộp uống cầm hơi rồi bơi vớt được một gói kẹo rồi phải tiếp tục ăn bèo và lênh đênh trên biển 25 giờ đồng hồ. Sau đó, tàu tàu cứu nạn CN 09 của Bộ đội biên phòng Quảng Trị cứu vớt, đưa lên bờ”.

Chiều 7/9, em Cường cùng các ngư dân sống sót đã về đến quê nhà ở huyện Quỳnh Lưu.

Tin mới