Việc hay đã không xảy ra

(Baonghean.vn) - Vậy rồi 7 chú hổ con được bảo vệ chăm sóc tại Vườn quốc gia Pù Mát từ tháng 8 năm ngoái đã tìm thấy ngôi nhà mới. Chúng được đưa về Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng ở tỉnh Quảng Bình.

7 cá thể hổ ấy được đưa về chăm sóc tại Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Pù Mát sau một vụ án buôn bán động vật quý hiếm bị Công an phát hiện. May mà phát hiện ra chứ không giờ này chúng có thể đang ăn thức ăn của lợn và gầm gừ ở một hầm nuôi nhốt nào đó.

Cán bộ Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã - Vườn Quốc gia Pù Mát kiểm tra sức khỏe các cá thể hổ khi mới đưa về. Ảnh tư liệu: VQGPM
Cán bộ Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã - Vườn Quốc gia Pù Mát kiểm tra sức khỏe các cá thể hổ khi mới đưa về. Ảnh tư liệu: VQGPM

Chúng mình ở bản đọc báo mạng thấy nói, sau 7 tháng chăm sóc tại trung tâm cứu hộ, 7 cá thể hổ đã có trọng lượng hơn 55kg/con, đặc biệt có con nặng 64kg. Con nào con nấy nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Báo cũng nói, thời gian 7 cá thể hổ “lưu lại” tại Vườn Quốc gia Pù Mát đã ngốn hết số tiền gần 900 triệu đồng. Đó là các chi phí thức ăn, thuốc thang chăm sóc và cả thuê bác sỹ, cán bộ kỹ thuật… Số tiền này do một tổ chức phi chính phủ nước ngoài đóng tại Hà Nội hỗ trợ. Cũng vì điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc hiện tại của Vườn Quốc gia Pù Mát không thể đáp ứng được nên 7 chú hổ đã được bàn giao cho Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp tục nuôi dưỡng lâu dài. Tương lai các cá thể hổ Đông Dương này sẽ được khai thác cho du lịch, phục vụ khách tham quan khi đến Quảng Bình.

Bản mình ở ngay trên khu vực núi rừng Pù Mát. Người già kể, xưa kia hổ vẫn thường lui tới chỗ người sinh sống. Chúng mò về bắt bò, dê, gà, lợn của bà con, nhiều lần chúng còn bắt người, gây ra nhiều vụ việc thương tâm. Về sau do chiến tranh, do rừng bị tàn phá nên nơi sinh sống của hổ và nhiều loài thú khác ngày càng bị thu hẹp, nhất là nạn săn bắn trái phép đã khiến cho loài hổ bị tuyệt chủng. Lần cuối cùng bà con đi rừng gặp hổ đã cách đây hơn 30 năm.

Và rồi 7 chú hổ con đã được đưa về Pù Mát năm ngoái khiến bà con, nhất là đám thanh niên, con nít háo hức muốn đi xem. Ai cũng hy vọng chúng được nuôi tại đây lâu dài để “khoe”, giới thiệu với bạn bè. Vậy nhưng thật tiếc. Tiếc cho miền Tây quê ta. Giá như chúng ta có đủ cơ sở vật chất, có điều kiện về kinh tế hẳn lũ hổ kia sẽ vẫn ở đây, nhất là huyện Con Cuông đã và đang tập trung thực hiện các chiến lược phát triển đô thị du lịch sinh thái thân thiện với môi trường tại vùng lõi và vùng đệm thuộc núi rừng Pù Mát. Thật tuyệt nếu du khách về đây và được trực tiếp nhìn ngắm loài hổ Đông Dương. Thế nhưng, việc hay đó đã không thể xảy ra.

Rừng nguyên sinh tại Vườn Quốc gia Pù Mát. Ảnh tư liệu: PV
Rừng nguyên sinh tại Vườn Quốc gia Pù Mát. Ảnh tư liệu: PV