Việt Nam được ví như “Bồ Đào Nha của châu Á”; Ronaldo đá hỏng penalty

(Baonghean.vn) - Tuyển Việt Nam là đội đầu tiên thử VAR ở Asian Cup 2019; Lỡ hẹn với tuyển Việt Nam, HLV Saudi Arabia từ chức; Barca bất ngờ đón tân binh Boateng... là những thông tin thể thao hấp dẫn hôm nay.

Thắng Jordan, Việt Nam được ví như "Bồ Đào Nha của châu Á"

Sau chiến thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn nhiều là Jordan, nhiều CĐV bắt đầu liên tưởng đội tuyển Việt Nam với Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo ở hành trình lên ngôi bá chủ Châu Âu tại EURO 2016.

Tại EURO 2016, Bồ Đào Nha tưởng chừng đã phải rời cuộc chơi ngay từ vòng bảng khi hòa liên tiếp ba trận vòng bảng với các đối thủ được đánh giá yếu hơn nhiều là Iceland, Áo và Hungary. Ronaldo và các đồng đội xếp thứ ba trong bảng đấu và chỉ đi tiếp nhờ tấm vé “vớt” dành cho một trong bốn đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Đến vòng 1/8, Brazil của Châu Âu không được đánh giá cao bằng Croatia với binh hùng tướng mạnh. Dù vậy, các học trò của ông Fernando Santos vẫn chơi kiên cường và kéo trận đấu bước sang những hiệp phụ. Ricardo Quaresma chính là người hùng với bàn thắng “vàng” giúp Bồ Đào Nha tiến vào tứ kết.

Bồ Đào Nha sau đó lần lượt vượt qua các địch thủ mạnh khác để lần đầu lên ngôi vương tại VCK EURO, họ là nhà vô địch độc nhất vô nhị khi chỉ có duy nhất một chiến thắng trong 90 phút thi đấu, còn lại là các trận hòa và thắng sau hiệp phụ hoặc đá penalty. Đội tuyển Việt Nam đến nay cũng mới chỉ thắng một trận duy nhất ở vòng bảng trước Yemen.

Tuyển Việt Nam là đội đầu tiên thử VAR ở Asian Cup 2019

Trọng tài sử dụng VAR tạ World Cup 2018

Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trợ lý video VAR sẽ được sử dụng ở Asian Cup 2019 bắt đầu từ vòng tứ kết. Theo bốc thăm phân nhánh, tuyển Việt Nam sẽ gặp tuyển Nhật Bản ở trận tứ kết 1 diễn ra lúc 20h00 ngày 24/1 tới.

Như vậy, tuyển Việt Nam cùng Nhật Bản sẽ là những đội đầu tiên tham dự trận đấu có VAR ở giải đấu năm nay. Đây cũng là lần đầu tiên thầy trò Park Hang Seo có trải nghiệm này, trong khi Nhật Bản đã biết VAR rất rõ ở World Cup 2018.

Ở World Cup 2018, VAR đã giúp sửa 16 quyết định sai thành đúng và nhận được lời khen từ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino: “VAR làm bóng đá trong sạch hơn. Nhờ VAR, tỷ lệ quyết định chính xác của các trọng tài đã tăng từ 95% lên tới 99,32%”.  Vì vậy, AFC rất kỳ vọng VAR sẽ có tác dụng tích cực ở Asian Cup 2019.

Lỡ hẹn với tuyển Việt Nam, HLV Saudi Arabia từ chức

Chú thích ảnh

Ngay sau trận thua 0-1 trước đội tuyển Nhật Bản, HLV Juan Antonio Pizzi đã quyết định từ chức khỏi cương vị thuyền trưởng đội tuyển Saudi Arabia. Nhà cầm quân người Argentina chia sẻ trước báo giới: “Công việc của tôi với đội tuyển Saudi Arabia đã kết thúc. Không ai nói với tôi về việc sẽ gia hạn hợp đồng, và tôi vẫn chưa biết những thử thách đang đợi mình ở phía trước là gì”. 

Ông Pizzi nhận lời dẫn dắt Saudi Arabia từ năm 2017. Ông đã giúp Saudi Arabia tạo tiếng vang khi đánh bại Ai Cập của Mohamed Salah 2-1 tại VCK World Cup 2018 nhưng chiến thắng đó không đủ để họ vượt qua vòng bảng. Tại Asian Cup, Saudi Arabia tiến vào vòng 1/8 với thành tích 2 trận thắng, 1 trận thua.

Ronaldo đá hỏng penalty, Juve vẫn dễ dàng thắng trận

Chỉ phải đón tiếp đội bóng đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng Chievo ở vòng 20 Serie A, Juventus gặp không mấy khó khăn để giành chiến thắng 3-0. Ba bàn thắng được ghi bởi Douglas Costa, Emre Can và Daniele Rugani. Đây đều là lần đầu tiên cả 3 cầu thủ này có được bàn thắng ở mùa giải 2018/19. Trong khi đó, tiền đạo chủ lực Cristiano Ronaldo có một ngày thi đấu mờ nhạt. Anh thậm chí còn đá hỏng penalty.

Thắng trận, Juventus tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu BXH khi duy trì khoảng cách với đội đứng sau Napoli là 9 điểm, trong khi đó Chievo không thể cải thiện được vị trí bét bảng với chỉ vẻn vẹn 8 điểm có được sau 20 vòng đấu.

Trong khi đó, AC Milan đã có 11 phút bùng nổ giai đoạn cuối trận gặp Genoa để giành chiến thắng 2-0. Với kết quả này, AC Milan có 34 điểm, chính thức vào top 4 sau 20 vòng đấu.

Barca bất ngờ đón tân binh Boateng

Chú thích ảnh

Vài ngày trước, Kevin-Prince Boateng bóng gió về khả năng rời CLB Sassuolo trong một cuộc phỏng vấn. Nhưng lúc đó chưa xuất hiện thông tin về đội bóng mà cầu thủ 31 tuổi dự định đầu quân. Đến hôm nay, thông tin bất ngờ được loan tải tới người hâm mộ.

Trên trang chủ, CLB Barca cho biết đã mượn thành công Kevin-Prince Boateng từ Sassuolo. Hợp đồng cho mượn này có thời hạn tới hết mùa giải. Barca không tiết lộ thêm thông tin nào liên quan tới chi phí mượn cầu thủ.

Nhưng theo nguồn tin của ESPN, Barca phải trả 1 triệu euro phí mượn cho Sassuolo. Bên cạnh đó, hợp đồng còn có thỏa thuận mua đứt trị giá 8 triệu euro vào cuối mùa. Tại Camp Nou, Boateng sẽ là phương án dự bị chiến lược trên hàng công của HLV Ernesto Valverde sau khi Barca chia tay tài năng trẻ Munir.

Real Madrid âm mưu "cướp" Bernardo Silva khỏi tay Pep

Don Balon loan báo, Chủ tịch Perez nhăm nhe cướp Bernardo Silva khỏi tay Pep Guardiola, khi mà Luka Modric nhiều khả năng rời Bernabeu để cập bến Inter Milan vào cuối mùa, còn Isco không tạo được niềm tin.

Pogba nóng lòng gia hạn MU, Real 'cướp' trò cưng của Pep

Real âm mưu "cướp" Bernardo Silva khỏi tay Pep Guardiola

Việc tiền vệ Croatia ra đi sẽ để lại một khoảng trống mênh mông ở tuyến giữa, và trong mắt ông trùm Nhà trắng thì Bernardo Silva là thay thế lý tưởng.

Tiền vệ Bồ Đào Nha đang trải qua một chiến dịch 2018/19 đáng khen ngợi cùng Man Citycho đến lúc này, ghi được 5 bàn thắng cùng 6 đường kiến tạo trong 22 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh.

Silva cũng đóng góp 2 bàn cho Man xanh ở Cúp C1 năm nay, trở thành một trong những cầu thủ chủ chốt của Pep Guardiola, với bối cảnh thần hộ mệnh Kevin de Bruyne dính chấn thương.

Theo Don Balon, Kền kền có thể phải chi đến cả 100 triệu bảng, thì may ra mới có thể sở hữu Silva.

Tin mới