Việt Nam- Indonesia: Tiếc cho chủ nhà!

(Baonghean.vn) - Bóng đá là thế. Nếu 80 phút, có trong tay đầy đủ đội hình mạnh nhất chúng ta không tài nào ghi được bàn thắng vào lưới đội tuyển Indonesi thì chỉ 10 phút, một hậu vệ và một tiền đạo vào sân thay người đã ghi được 2 bàn thắng. Hoan hô tinh thần thi đấu của các cầu thủ Việt Nam, dù rốt cuộc đội chơi hay hơn đã bị loại.

Đòn "hồi mã thương"

HLV Alfred Riedl có trong tay đội hình mạnh nhất khi cặp trung vệ Basna, Aryanto đã trở lại sau án treo giò. Xuất phát với đội hình 4-4-1-1 nhưng thực ra Indonesia  đã chơi với sơ đồ 1-9-0-1, chỉ cắm mỗi Boas là ngôi sao sáng nhất của Indonesia phía trên. Với tâm lý không được để đội khách ghi bàn nên HLV Hữu Thắng cũng phải cắt cử 3 hậu vệ canh chừng đội trưởng Indonesia.

Thực tế, sự đề phòng là không thừa khi phút 43 tiền vệ Lilipaly bấm bóng để Salossa thoát xuống phá bẫy việt vị nhưng rất may cho tuyển Việt Nam, Đình Luật đã kịp lùi về cản phá thành công.

Cặp tiền vệ trung tâm Trọng Hoàng, Xuân Trường đã làm tốt nhiệm vụ phòng ngự từ xa và cung cấp bóng cho tuyến trên. Việc 2 tiền đạo Công Vinh, Văn Quyết chịu khó di chuyển, cùng với sự cơ động của 2 tiền vệ cánh Văn Toàn, Thanh Trung thì bóng hầu như chỉ quanh quẩn khu vực phần sân của đội tuyển Indonesia. Các cơ hội lần lượt trôi qua mũi giày của Công Vinh, Văn Quyết, Văn Toàn…thậm chí phút 44, pha đánh đầu của Công Vinh bóng đã chạm cột dọc trước khi nằm gọn trong tay thủ môn Meiga.

Nếu như hiệp 1, đội tuyển Việt Nam có tỷ lệ kiểm soát bóng 55%, tung ra 6 cú sút về phía khung thành của thủ môn Meiga với hàng tá cơ hội mà không ghi được bàn thắng thì đội Indonesia đã làm khá tốt nhiệm vụ của mình.

Phút 54, từ pha tạt bóng không mấy nguy hiểm của Boaz Salossa,  hậu vệ Đình Đồng mắc sai lầm sơ đẳng phá bóng về thẳng lưới nhà. Điều đáng nói là trong tình huống đó có tới 5 cái bóng áo đỏ tham gia phòng ngự, trong khi đội khách chỉ có 2 cầu thủ tấn công.

Bàn thắng dẫn trước của các cầu thủ Indonesia đã đẩy các cầu thủ Việt Nam vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn.
Bàn thắng dẫn trước của các cầu thủ Indonesia đã đẩy các cầu thủ Việt Nam vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn.

Trong thế “được ăn cả, ngã về không” HLV Hữu Thắng tung Minh Tuấn vào thay Văn Toàn, Công Phượng vào Văn Quyết thì thế trận của chúng ta đã tốt hơn rất nhiều. Tiền vệ Minh Tuấn là tiền vệ có tốc độ và cú sút bóng sống khá tốt nên hàng phòng ngự của đội khách đã rất vất vả. Đọc được ý đồ của Hữu Thắng, HLV Alfred Riedl đã rút Boas, chuyển thành đội hình 4-6-0 để bảo vệ tỷ số có lợi cho mình.

Nếu như phút 74, Thành Lương vào thay Thành Trung còn chưa kịp ghi dấu ấn thì khán giả sân Mỹ Đình lần đầu tiên thấy Quế Ngọc Hải xỏ găng làm thủ môn.

Phút 79, ông trọng tài Fu Ming người Trung quốc đã “tặng” cho thủ môn Nguyên Mạnh chiếc thẻ đỏ trực tiếp trong sự ngỡ ngàng của 4 vạn khán giả sân Mỹ Đình. Theo nhận định của trợ lý trọng tài thủ môn Nguyên Mạnh đã đánh nguội (đạp vào lưng) một cầu thủ Indonesia.

Sự nóng nảy của thủ môn Nguyên Mạnh đã vô tình phá hỏng trận đấu.
Sự nóng nảy của thủ môn Nguyên Mạnh đã vô tình phá hỏng trận đấu.

Chuyện lạ trên sân Mỹ Đình

Tưởng chừng như các cầu thủ Việt Nam sẽ gục ngã thì, trong thế 10 chống 11 chúng ta lại có bàn thắng gỡ hòa của hậu vệ Văn Thanh. Phút 83, hậu vệ Yama cản phá trái phép Trọng Hoàng phải nhận thẻ vàng và Thành Lương bất ngờ nhả bóng lại tuyến hai để Văn Thanh dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành Meiga gỡ hòa 1-1.

Đúng phút cuối cùng của trận đấu, Minh Tuấn cầu thủ vừa phải chịu tang cha đã làm điều vô cùng tuyệt vời. Nhận đường chuyền từ Trọng Hoàng, Minh Tuấn ngoặt bóng, bất ngờ vượt qua 3 cầu thủ thâm nhập vòng cấm và tung ra cú sút quyết đoán vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-1 đưa trận bán kết vào thế cân bằng. Một trận lội ngược dòng khó tin của đội tuyển Việt Nam chúng ta và đây được xem là trận đấu kỳ lạ nhất trên sân Mỹ Đình 13 năm nay, kể từ ngày nó được đưa vào sử dụng. Trên khán đài, 4 vạn khán giả trong đó có cả Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phải đứng bật dậy vỗ tay khen ngợi.

Vĩ thanh

Thủ môn bất đắc dĩ Quế Ngọc Hải đã không thể đưa đổi tuyển Việt Nam đi tiếp vào trận chúng kết khi đối mặt với tiền đạo Indonesia trong vòng cấm với sau tình huống phá bẫy việt vị thành công. Cầu thủ Lestusen đã đá phạt thành công  quả phạt penalty đưa tỷ số 3-2 nghiêng về Indonesia ở phút 97 của trận đấu. Thể lực sụt giảm, trong thế 10 chống 11, các cầu thủ Việt Nam đành phải rời cuộc chơi đầy tiếc nuối nhưng tinh thần thi đấu của họ rất đáng được biểu dương./.

                                                                                         An Thanh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới