Việt Nam tập với 7 cầu thủ; 4 cuộc đua chưa ngã ngũ tại Premier League 2021/22

(Baonghean.vn) -Các trụ cột được HLV Park Hang-seo cho nghỉ ngơi sau trận bán kết thắng Malaysia, nên chỉ có 5 cầu thủ và 2 thủ môn dự bị ra sân tập chiều 20/5; CĐV Indonesia tấn công trang cá nhân cầu thủ Thái Lan; Man United vẫn còn một nhiệm vụ quan trọng ở vòng đấu cuối cùng tại giải Ngoại hạng Anh mùa này... là những tin thể thao đáng chú ý 24h qua.
 Việt Nam tập với 7 cầu thủ

Sáng 20/5, các thành viên đội tuyển Việt Nam rời Phú Thọ về Hà Nội để chuẩn bị cho trận chung kết với Thái Lan. Trong buổi tập chiều cùng ngày trên sân tập của LĐBĐ Việt Nam (VFF), chỉ bảy cầu thủ ra sân, làm việc với trợ lý thể lực Park Sung-gyun. Những người này gồm Nguyễn Trọng Long, Dụng Quang Nho, Lương Duy Cương, Nguyễn Hai Long, Hồ Thanh Minh, cùng hai thủ môn Trịnh Văn Hoàng, Quan Văn Chuẩn.

HLV Park Hang-seo cùng các cầu thủ vừa thi đấu 120 phút trong trận bán kết ở lại khách sạn để tập gym và bơi thả lỏng.

Năm cầu thủ tập với trợ lý thể lực Park Sung-gyum chiều nay. Ảnh: Anh Khoa.
5 cầu thủ tập với trợ lý thể lực Park Sung-gyum. Ảnh: Anh Khoa.

Do gặp chấn thương nặng ở bán kết, Lê Văn Xuân hôm nay phải chống nạng rời khách sạn. Hậu vệ biên này sẽ không thể thi đấu trận chung kết với Thái Lan ngày mai 22/5. Theo điều lệ giải, các đội chỉ được thay thế cầu thủ trong trường hợp mắc Covid-19, nên HLV trưởng Park không được bổ sung cầu thủ. Phan Tuấn Tài hoặc Huỳnh Công Đến sẽ là các phương án thay thế.

Chiều nay 21/5, Việt Nam sẽ tập kín trên sân tập VFF chuẩn bị cho trận chung kết với Thái Lan.

4 cuộc đua chưa ngã ngũ tại Premier League 2021/22
Rạng sáng 20/5 (giờ Hà Nội), Burnley thi đấu nỗ lực nhưng chỉ có trận hòa 1-1 trước Aston Villa. Sau 37 trận, Burnley và Leeds có cùng 35 điểm, nhưng đội chủ sân Turf Moor xếp trên nhờ hơn hiệu số (-18 so với -38).

Ở vòng cuối, Burnley phải thắng Newcastle để tự định đoạt số phận. Nếu thầy trò HLV Mike Jackson hạ được "Chích chòe", họ gần như chắc chắn trụ hạng, bởi khi đó, Leeds phải thắng Brentford với cách biệt 22 bàn mới có thể vượt lên.

Tuy nhiên, nhiệm vụ của "The Clarets" là rất khó khăn. Hiện tại, Newcastle trụ hạng và có tinh thần thoải mái. Chất lượng đội hình của CLB chủ sân St James' Park cũng tốt hơn. Ở vòng đấu vừa qua, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh đánh bại Arsenal đầy thuyết phục.

Ngược lại, nếu Burnley không thể thắng Newcastle, Leeds chỉ cần một chiến thắng trước Brentford để thoát khỏi nhóm xuống hạng.

Ở nửa trên bảng xếp hạng, cuộc đua vô địch và nhóm dự Cúp châu Âu vẫn chưa ngã ngũ. Manchester City và Liverpool chỉ hơn nhau 1 điểm. Cúp vô địch Premier League sẽ ở lại Etihad, nếu Man City thắng Aston Villa với tỷ số bất kỳ. Trong trường hợp tệ nhất, thầy trò Pep Guardiola không thể thắng, họ đứng trước nguy cơ bị Liverpool soán ngôi. "The Kop" sẽ chạm trán Wolverhampton.

Chelsea an phận sau trận hòa 1-1 trước Leicester. "The Blues" khó mất vị trí thứ 3, bởi họ đang hơn Tottenham 3 điểm cùng hiệu số vượt trội (+42 so với +20).
 Man City có thể mất tất cả nếu không thắng Aston Villa ở vòng cuối.
Man City có thể mất tất cả nếu không thắng Aston Villa ở vòng cuối.

Cũng ở vòng 38, Tottenham nắm trong tay quyền tự quyết ở cuộc đua top 4. Spurs sẽ dự Champions League mùa tới, nếu thắng Norwich. Ngay cả khi hòa, "Gà trống" cũng khó mất vị trí trong top 4, bởi khi đó, Arsenal phải thắng Everton 12 bàn mới có thể vượt mặt kình địch.

Manchester United đang có mùa giải tệ nhất thời hậu Sir Alex Ferguson, nhưng vẫn còn một nhiệm vụ quan trọng ở vòng 38, đó là đánh bại Crystal Palace để giữ vị trí thứ 6, đồng nghĩa với vé dự Europa League.

Nếu hòa hoặc thua "Đại bàng xanh", "Quỷ đỏ" nhiều khả năng sẽ bị West Ham vượt mặt, từ đó phải xuống chơi ở giải đấu cúp hạng ba (Europa Conference League) ở mùa 2022/23. Đây là điều Cristiano Ronaldo và tân thuyền trưởng Erik ten Hag đều không mong muốn.
CĐV Indonesia tấn công trang cá nhân cầu thủ Thái Lan
Cổ động viên Indonesia giận dữ sau khi đội U23 nước nhà bị Thái Lan loại ở hiệp phụ bán kết SEA Games 31. Những bình luận giận dữ từ người hâm mộ xứ vạn đảo khiến tiền vệ William phải khóa bình luận sau đó đóng luôn trang cá nhân. William ghi bàn duy nhất cho "Voi chiến", nhưng cầu thủ sinh ra tại Thụy Điển sau đó nhận thẻ đỏ cuối trận.
Bốn thẻ đỏ được rút ra cuối hiệp phụ, một cho Thái Lan và ba cho Indonesia. Ảnh: Lâm Thỏa.
4 thẻ đỏ được rút ra cuối hiệp phụ, 1 cho Thái Lan và 3 cho Indonesia. Ảnh: Lâm Thỏa.

Người hâm mộ Indonesia cũng tấn công tài khoản cá nhân của trung vệ Jonathan. Họ cho rằng trung vệ chơi bóng tại Đan Mạch chơi xấu cầu thủ Indonesia trong phần lớn thời gian của trận đấu. CĐV Indonesia tin rằng chính sự khiêu khích của Jonathan khiến cầu thủ Indonesia mất bình tĩnh cuối trận.

Tiền vệ Worachit Kanitsribampen cũng chịu chung số phận với hai đồng đội sinh ra tại châu Âu. Sau khi có bình luận bảo vệ hành động của William trên mạng xã hội, anh bị cổ động viên Indonesia chỉ trích trên trang cá nhân.

Ngoài ra, CĐV xứ vạn đảo cũng tràn vào bình luận khiếm nhã trên trang cá nhân của trọng tài Yahya Ali Almulla, người điều khiển trận đấu bán kết giữa U23 Thái Lan và Indonesia. Trọng tài người UAE rút thẻ đỏ đuổi ba cầu thủ U23 Indonesia gồm Ricky Kambuaya, Firza Andika và Rahmat Irianto ở cuối hiệp phụ thứ 2.

Tin mới