V-League 2018: Trọng tài bắt thế, ai đá nổi?

(Baonghean.vn) - Không phải cổ động viên phố Núi mà chính fan Nha Trang của đội bóng chủ nhà S.Khánh Hòa đã phải thốt lên sau khi trọng tài Trần Văn Kiên thổi quả penalty ở phút 88.

Trọng tài Trần Văn Kiên không phải cái tên quá xa lạ với khán giả sân Vinh, nhất là tiếng còi trong trận SLNA - Quảng Nam, ông không cắt còi trong trường hợp thủ môn Nguyên Mạnh bị đối phương va chạm. Tình huống tiếp theo khiến đội bóng xứ Nghệ bị thủng lưới và thua ngược 2-4.

"Mất lon sữa cho con gái..."

Hôm qua, HAGL đã bị trọng tài “dí” suốt cả trận đấu bằng những tiếng còi khó hiểu. Rõ ràng thủ môn Tuấn Mạnh đã băng ngoài vòng cấm cố tình phạm lỗi ngăn cản bàn thắng của Rimario nhưng trọng tài chỉ phạt thẻ vàng thay bằng thẻ đỏ như quy định của FIFA. Hai cầu thủ Quốc Chí và Toure đánh nguội với cầu thủ HAGL nhưng ông Kiên cũng chỉ phạt thẻ vàng một cách rất khó hiểu.

Pha bóng cho thấy Z.Chaher đã chủ động nhảy đè lên hậu vệ HAGL và tự ngã: Ảnh cắt từ clip
Pha bóng cho thấy Z.Chaher đã chủ động nhảy đè lên hậu vệ HAGL và tự ngã: Ảnh cắt từ clip
Đỉnh điểm là tình huống thổi phạt 11 m phút 88 là tình huống không thể nào chấp nhận được, khán giả chủ nhà cũng phản ứng. Đứng rất gần tình huống, trung vệ Zarour của S.Khánh Hòa bật cao đánh đầu và không hề bị cầu thủ Văn Hạnh tác động nhưng trọng tài Văn Kiên vẫn thổi quả phạt 11m. Điều đáng ngạc nhiên, nếu cho rằng Văn Hạnh “độn người” trung vệ Zarour thì đáng ra ông phải phạt thẻ vàng, đàng này lại không.

Ngay sau trận đấu, khi biết chuyện Chủ tịch Tập đoàn HAGL Đoàn Nguyên Đức giận dữ: “Trọng tài ở VN mang tiếng là chuyện bình thường. Nhưng tôi không thể tin họ lại dám thổi phạt 11 m trắng trợn như vậy. Rõ ràng quyết định rất ẩu của trọng tài đã làm sai lệch kết quả trận đấu. Chúng tôi sẽ lên tiếng để VFF và VPF phải xử phạt trọng tài Kiên, để bóng đá VN vơi dần đi vấn nạn trọng tài”.

Sau trận đấu, thủ thành Văn Tiến của HAGL ngao ngán chia sẻ trên trang cá nhân: "Trí tưởng tượng bay cao quá. Mất lon sữa cho con gái tôi rồi đấy bác trọng tài ơi". Một lời chua chát nhưng rất thực. Mất 2 điểm, các cầu thủ HAGL sẽ mất tiền thưởng và quan trọng hơn, họ mất lòng tin vào các trọng tài.

Còn tờ Goal đã giật tít “Trọng tài tưởng tượng ra penalty, HAGL mất trận thắng S.Khánh Hòa”. Có lẽ do thời gian không còn nhiều, nên trọng tài Văn Kiên không còn cách nào khác, đành “tưởng tượng” quả penalty oái oăm như thế. Khá nhiều người còn nói, nếu bắt chặt người bị phạt phải là trung vệ Zarour khi đè lên cầu thủ HAGL.

Ai bị ảnh hưởng?

Trận đấu khá quyết liệt, mỗi bên phải nhận 3 thẻ vàng. Ảnh: VPF
Trận đấu khá quyết liệt, mỗi bên phải nhận 3 thẻ vàng. Ảnh: VPF
Tất nhiên là HAGL, họ bị cướp mất trận thắng oan ức. Họ đã lập tức gửi đơn kiện lên BTC giải. Chắc chắn một điều, trọng tài Văn Kiên sẽ bị xử lý kỷ luật bởi không cần chuyên môn sâu người xem cũng có thể nhận ra cách cầm còi khó hiểu của ông vua sân cỏ này.

Nhưng V-League 2018 chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng thương hiệu, hình ảnh bởi những tiếng còi như thế.

Tin mới