V.League 2023: Những ai đang cảm nhận ghế nóng?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  V.League 2023 có khá nhiều huấn luyện viên ngoại nhập cuộc như Popov ở Đông Á Thanh Hóa, Bandovic ở Hà Nội FC hay Foiani ở Công an Hà Nội, Kiatisuk ở Hoàng Anh Gia Lai.

Qua những vòng đấu đầu tiên, Hà Nội FC và Đông Á Thanh Hóa đang tạm xếp đầu, coi như mọi việc tạm hanh thông với các chiến lược gia này dù mới chân ướt, chân ráo đến Việt Nam và phục vụ cho tham vọng lớn lao của các đội bóng nói trên.

Trong khi đó, ông Foiani ra quân với thắng lợi hoành tráng 5-0 trước Bình Định nhưng 2 trận sau liên tiếp thúc thủ trước các đối thủ mạnh trong các trận derby Thủ đô là Hà Nội FC (0-2) và Viettel (1-2), nên rất có thể nhà cầm quân người Brazil đang cảm nhận chiếc ghế nóng dần lên mỗi ngày. Ở vòng đấu tới làm khách trên sân Pleiku, đội nhà đang thi đấu ngày một hay hơn, dù kết quả chưa được như mong muốn. Liệu đội bóng toàn "sao" Công an Hà Nội có thay đổi được thế cuộc để rồi tạm “làm mát” chiếc ghế của ông thầy, giúp đội bóng giàu tham vọng này yên ổn với cuộc đua đường trường?

Hà Nội FC. Ảnh Vietnamplus

Hà Nội FC. Ảnh Vietnamplus

Với Kiatisuk, trong bối cảnh làm mới lực lượng, tin cậy vào lớp trẻ mới, 3 trận toàn hòa nhưng đó tuyệt nhiên không phải là bước “dậm chân tại chỗ” của đội bóng phố Núi. Trái lại, cả Kiatisuk và dàn trẻ đội bóng đang dần khiến cho bầu Đức cũng như người hâm mộ ngày một yên tâm hơn, hy vọng hơn. Vì vậy, mối lương duyên giữa Kiatisuk với bầu Đức và đội bóng phố Núi trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ được coi là bền chặt, thực tế hiện nay đang chứng minh điều đó.

Với các huấn luyện viên nội, câu chuyện sẽ biến động theo 2 hướng: nếu “cầm” các đội bóng tham vọng như Thép Xanh Nam Định, Bình Định hay Bình Dương, nếu thành tích không được như ý, các huấn luyện viên này cũng sẽ sớm có tình cảnh chung với ông Foiani ở Công an Hà Nội; còn nếu “cầm” các đội ít tham vọng như Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh… thì dù kết quả thế nào, mọi việc vẫn yên ổn, rất khó thay đổi trong ngắn hạn, giữa đường…

Rõ ràng, các huấn luyện viên Vũ Hồng Việt và Nguyễn Đức Thắng đang đưa Thép Xanh Nam Định và Bình Định đi đúng hướng, dù mọi việc không đơn giản. Thép Xanh Nam Định sau 3 vòng đang bất ngờ vươn lên tốp đầu và tới đây, dù có gặp khó trên sân Hàng Đẫy trước Viettel thì mọi việc vẫn chưa đủ nói lên điều gì? Biết đâu, trong bối cảnh Viettel đang khó xử với việc cùng dính chấn thương của cặp tiền vệ trung tâm Gieovani và Hoàng Đức, ông Vũ Hồng Việt biết cách đốc quân dồn lên áp chế đối thủ và giành đủ 3 điểm, thì mọi việc càng thuận buồm xuôi gió với ông thầy trẻ này.

Đức Thắng bị bất ngờ tan nát sau trận ra quân gặp Công an Hà Nội, nhưng sau đó đội bóng đất võ đã liên tiếp giành 2 trận thắng, khiến cho thất bại 0-5 trước đó chỉ được xem như một tai nạn mà thôi. Vì vậy, không có cớ gì để Đức Thắng phải băn khoăn, lo lắng về “chiếc ghế” ở đây, dù hiện tại họ đang không có được kết quả tốt nhất có thể.

Trong nhóm đội bóng giàu tham vọng này, vị trí của Lư Đình Tuấn tại Bình Dương là đáng lo ngại nhất, thậm chí đang được coi là “nóng” nhất, nhiều nguy cơ không mong đợi nhất. Khi họ có Rimario phong độ cao xuyên mùa trong đội hình, có cả Tiến Linh, Vỹ Hào…, 2 điểm trong 3 trận đấu, tạm xếp 11/14 đội là kết quả không tương xứng, nếu không nói là quá tệ. Trận đấu ở vòng 4 tới đây trên sân nhà gặp đội bóng “người cùng khổ” của Vũ Tiến Thành, nếu Bình Dương không có kết quả khả quan thì chiếc ghế của Lư Đình Tuấn không lung lay dữ dội mới là chuyện lạ?

Nhóm các huấn luyện viên có thể yên tâm với “chiếc ghế” dù nóng hay lạnh của mình, với đủ nguyên do chưa thành công gồm Phan Thanh Hùng, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thành Công, Võ Đình Tân và kể cả Vũ Tiến Thành. Sau vòng 4, V-League sẽ nghỉ nhường sân cho các đội tuyển, nên đây là cơ hội cho các đội chưa có kết quả mong muốn củng cố lực lượng, củng cố tham vọng hay điều chỉnh mục tiêu của mình. Cơ hội không đóng lại với ai, mà mở ra cho tất cả, nên khó nói trước điều gì khi mọi việc mới ở chặng đầu.

V-League 2023 thi đấu hết lượt đi rồi phân nhánh là điều khó với những tham vọng top 3 hay lên ngôi, nhưng chỉ với một đội xuống hạng thì mọi việc không khó nếu chỉ đặt mục tiêu trụ hạng. Vì vậy, sẽ có những chiếc ghế nóng lung lay dữ dội và được thay thế nhân sự, nhưng con số bình yên vô sự sẽ nhiều hơn. Cuộc cạnh tranh ở V-League 2023 tất nhiên có gay cấn, quyết liệt nhưng không đến mức “sa thải hàng loạt” như ở các nền bóng đá phát triển, không chỉ vì nặng chữ tình mà cái chính là khoảng cách giữa đội mạnh và đội yếu quá lớn, quá ít đội bóng giàu tham vọng và nhân tài cũng không ở trong thế cạnh tranh liên tục, một mất một còn…

Tin mới