Vợ thiếu tá biên phòng hy sinh khi bắt ma túy được tuyển dụng đặc cách

Chị Lương Thị Chon - vợ một sĩ quan biên phòng hy sinh hôm 3/6 trong khi bắt tội phạm ma túy - được tuyển dụng đặc cách làm giáo viên trường mầm non ở gần nhà.
Ngày 1/8, ông Cầm Bá Đứng, Phó chủ tịch UBND huyện Thường Xuân (Thanh Hóa), cho biết địa phương đang hoàn tất các thủ tục tuyển dụng và bố trí công việc cho chị Lương Thị Chon (27 tuổi, ở xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân) theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Nội vụ.
Chị Chon (chít khăn tang) góa bụa khi còn rất trẻ. Ảnh: Lam Sơn.

Chị Chon (chít khăn tang) góa bụa khi còn rất trẻ. Ảnh: Lam Sơn.

"Chị Chon có thể sẽ nhận công tác ngay tại trường mầm non quê nhà Bát Mọt để tiện chăm sóc con cái và gia đình", ông Đứng nói và cho hay, chị Chon có bằng trung cấp sư phạm mầm non nên đáp ứng điều kiện tuyển dụng.

Chị Chon là vợ của thiếu tá Vi Văn Nhất, cán bộ đặc nhiệm Phòng chống ma túy và Tội phạm (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa). Trước đó, khoảng 14h30 ngày 3/6, thiếu tá Nhất cùng 7 cán bộ, chiến sĩ khác của Đồn biên phòng Bát Mọt đang kiểm tra hành chính một người đàn ông nghi vấn vận chuyển ma túy tại khu vực mốc 358, thuộc địa bàn bản Đục, xã Bát Mọt, thì bất ngờ, một tên khác ẩn nấp cách tổ công tác khoảng 30 m xả súng khiến anh hy sinh.

Thiếu tá Vi Văn Nhất lập gia đình năm 2015, có hai con gái nhỏ là Vi Trang Nhi (4 tuổi) và bé Na (hơn một tuổi). Nhiều năm nay, chị Chon ở nhà chăm sóc các con, không có công việc ổn định.

Tin mới