Vòng 14 V.League: CĐV Hải Phòng 'đại náo' Mỹ Đình, sân Vinh ảm đạm

(Baonghean.vn) - Vòng đấu đầu tiên của lượt về V.League 2017 chứng kiến các đội bóng mạnh và là ứng cử viên vô địch như Hà Nội hay FLC Thanh Hoá bứt phá mạnh mẽ.

» 'Chấp tây', SLNA bị chia điểm vào phút chót

CĐV Hải Phòng "đại náo" Mỹ Đình

Các CĐV đất cảng tiếp tục thể hiện chất máu lửa quá mức của mình trên sân của CLB Hà Nội - Ảnh: Internet
Các CĐV đất cảng tiếp tục thể hiện chất máu lửa quá mức của mình trên sân của CLB Hà Nội. Ảnh: Internet

Trong chuyến làm khách của đội nhà trước CLB Hà Nội, gần 2.000 CĐV Hải Phòng đã khiến trận đấu có tới 8 phút bù giờ vì những hành động không đẹp trên khán đài. Pháo sáng được các CĐV đất cảng đốt liên tục rồi ném xuống sân khiến BTC sân Mỹ Đình có một ngày làm việc cực kỳ vất vả. Những lời lẽ, hành động thiếu kiềm chế của các CĐV Hải Phòng chắc chắn đã được giám sát trận đấu báo cáo với BTC giải để tìm cách xử lý.

Hậu vệ Nghệ An suýt đạp gãy chân nhau

Những vết thương rớm máu của hậu vệ Anh Hùng sau khi bị đồng nghiệp vào bóng thô bạo. Ảnh: FBNV
Những vết thương rớm máu của hậu vệ Anh Hùng sau khi bị đồng nghiệp vào bóng thô bạo. Ảnh: FBNV

Trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng tại vòng 14 V.League xứng đáng là tâm điểm vì tính chất kịch tính của nó. Tuy nhiên, trận đấu này để lại một dư âm xấu khi hậu vệ Sầm Ngọc Đức có pha vào bóng quá thô bạo bằng 2 chân với hậu vệ Anh Hùng phía Hải Phòng.

Rất may cho hậu vệ của đội khách là cú đạp của Ngọc Đức tìm đến ống đồng, nếu không cái chân đã từng bị gãy 1 lần của anh khó lòng lành lặn. Mặc dù vậy, kết thúc trận đấu, Anh Hùng phải phát khóc vì cái chân bầm dập. Trọng tài Công Khanh đã rút thẻ đỏ trực tiếp cho hậu vệ của Hà Nội vì pha bóng đầy ác ý này.

Sân Vinh và sân Thống Nhất "đội sổ" về số lượng khán giả

Ở vòng đấu này chứng kiến sự thờ ơ của các CĐV TP Hồ Chí Minh và CĐV SLNA. Nếu như sân Thống Nhất chỉ có 1.000 khán giả đến sân ủng hộ đội bóng Lê Công Vinh đang làm quyền chủ tịch thì sân Vinh chỉ đón 2.500 khán giả.

Đây thực sự là một dấu hiệu thiếu lạc quan trước lượt về V.League. Sân Pleiku, Thanh Hoá và Mỹ Đình cứu cho V.League một vòng đấu ảm đạm với khoảng 8.000 đến 1 vạn CĐV hâm nóng các trận đấu.

Sân Vinh tiếp tục ảm đạm trong ngày đội nhà đánh rơi điểm - Ảnh: Trung Kiên
Sân Vinh tiếp tục ảm đạm trong ngày đội nhà đánh rơi điểm. Ảnh: Trung Kiên

Top đầu bứt tốc

Các đội bóng đang nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch như FLC Thanh Hoá, Hà Nội và Quảng Nam đều có được chiến thắng ở vòng 14. Sự trở lại của đứa con quê hương Lê Văn Thắng giúp đội bóng xứ Thanh vất vả đánh bại SHB Đà Nẵng 3-2 ngay trên sân nhà.

ĐKVĐ Hà Nội cũng dễ dàng giành 3 điểm trước Hải Phòng, trong khi đó Quảng Nam đè bẹp S. Khánh Hoà 3-0 ngay trên sân đối phương. Tuy nhiên, FLC Thanh Hoá và Hà Nội đang nới rộng thêm khoảng cách với các đội bóng xếp sau từ 4-6 điểm.

Long An chìm sâu nơi đáy bảng xếp hạng

Tăng cường lực lượng đáng kể sau giai đoạn lượt đi nhưng thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương không thể giữ lại dù chỉ 1 điểm trước CLB TP Hồ Chí Minh và chìm sâu ở đáy BXH khi chỉ có được 5 điểm. Cầu thủ được định giá 9 tỷ đồng là Da Sylva mà Công Vinh chiêu mộ đã thi đấu cực kỳ nổi bật. Anh có 2 tình huống đá phạt thành bàn đẳng cấp giúp đội nhà thắng 3-2.

XSKT Cần Thơ cũng không khá hơn, đội bóng chỉ xếp trên Long An nhận thất bại 1-2 trên sân Sài Gòn và chấp nhận dẫm chân ở vị trí áp chót BXH với vỏn vẹn 8 điểm.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới