Vụ đập phá ô tô vì nghi bắt cóc: Gia đình nhất quyết giành quyền nuôi cháu bé

(Baonghean.vn)- Ngày 26/8, Đại tá Hồ Minh Thắng, Trưởng Công an TX Cửa Lò cho biết, đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc người dân chặn xe, đập vỡ kính ô tô vì nghi một nhóm người đến “bắt cóc” cháu bé 2 tuổi.

Theo Đại tá Hồ Minh Thắng cho biết, người mang cháu bé Vũ Tiến T. (2 tuổi) đi chính là chị Vũ Thị Hà (29 tuổi) - mẹ ruột của cháu. Nhưng vì hành động của chị Hà khả nghi, lại đi cùng 4 đối tượng lạ mặt có hành động bất thường nên người dân mới bao vây, chặn xe lại.

Ông Nguyễn Đức Thanh (78 tuổi, ông cố cháu T.) trú tại khối 3, phường Thu Thủy, TX Cửa Lò cho biết: “Sáng hôm đó, Hà có vào nhà chơi, bảo là mới từ Hà Nội về đây để thăm con. Lúc đó cháu T. vẫn đang nằm ngủ trên giường, tôi ngồi một tí thì mệt nên đi nằm. Chỉ một lúc sau đã nghe tiếng ồn ào ngoài cổng, dậy thì không thấy cháu đâu nữa”.

Ông Nguyễn Đức Thanh kể lại sự việc.
Ông Nguyễn Đức Thanh kể lại sự việc.

Bà Phạm Thị Phúc (55 tuổi, bà nội cháu T.) cho biết thêm, thời điểm đó trong nhà chỉ có bà và ông cố, còn các con đều đã đi làm. Thừa lúc bà Phúc vừa xuống bếp thì Hà đã bế cháu đi lúc nào không hay.

“Lúc Hà vào nhà không hề nói gì đến việc sẽ đưa cháu đi, chúng tôi cũng chỉ nghĩ đến chơi thăm con vậy thôi. Mẹ con mà, chúng tôi đâu thể cấm được. Nhưng gia đình nhất định sẽ không để Hà nuôi dưỡng cháu bé”, bà Phúc nói.

Được biết, vào năm 2011, anh N.V.V (26 tuổi, con bà Phúc) sang Hàn Quốc lao động. Tại đây, anh V. đã chung sống như vợ chồng với chị Hà và sinh ra cháu T. Do chưa đăng ký kết hôn, nên sau khi sinh cháu T. , chị Hà đưa con về Nghệ An nhờ ông bà nội nuôi dưỡng.

Năm ngoái, anh V. bị trục xuất khỏi Hàn Quốc vì lao động bất hợp pháp. Cùng thời gian trên chị Hà đã quan hệ với một người đàn ông khác và chia tay với anh V. Sau khi về nước, Hà đã từ Hà Nội đến nhà anh V. với mục đích đưa con trai ra Hà Nội để nuôi.

“Gia đình không biết việc đó, nếu biết nhất quyết không đồng ý. Dù là mẹ của cháu nhưng Hà không ở một chỗ ổn định, công việc và nhà cửa không có, làm sao có thể chăm sóc con tốt được. Từ lúc sinh ra cho đến nay thì bỏ mặc cháu, giờ không nói không rằng đưa đi thì ai chấp nhận được”, ông Thanh nói.

Cũng theo ông Thanh: Gia đình sẽ giành quyền nuôi cháu T. đến năm 18 tuổi. Vào lúc đó, cháu T. quyết định theo ai thì sẽ tùy thuộc vào cháu, nhưng bây giờ gia đình không thể giao cháu cho chị Hà được.

Nghi ngờ bắt cóc, người dân đã đập phá chiếc xe.
Nghi ngờ bắt cóc, người dân đã đập phá chiếc xe.

Trước đó, như đã thông tin: vào khoảng 9h ngày 24/8, Vũ Thị Hà (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng 4 thanh niên đi xe ô tô BKS 29A - 17363 đến nhà anh N.V.V. để thăm con trai.

Tại đây, Hà đã bế con trai là cháu Vũ Tiến T. đang ngủ ra xe ô tô. Thấy Hà có nhiều dấu hiệu bất thường, có người hàng xóm hô lớn là "bắt cóc" nên người dân địa phương chạy ra và ngăn xe lại. 

Người dân yêu cầu đưa bé ra thì chị Hà và nhóm người này vẫn cố ý lái xe đi và buông lời thách thức. Quá bức xúc, người dân đã phá cửa kính, xịt lốp ô tô.

Nhận được thông tin, Công an phường Thu Thủy và Công an TX Cửa Lò đã có mặt ở hiện trường, ngăn chặn các hành động quá khích, điều tra vụ việc.

Tân Kỳ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới