Vụ nổ xe khách làm 11 người thương vong ở Lào: Tài xế bị tuyên án 5 năm tù

(Baonghean.vn) - Tài xế Nguyễn Đức Tú, người điều khiển chiếc xe khách chạy từ Lào về Nghệ An bị nổ tung khiến 8 người tử vong, 3 người bị thương vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh Khăm Muộn (Lào) tuyên phạt 5 năm tù.

TAND tỉnh Khăm Muộn (Lào) vừa mở phiên tòa xét xử tài xế Nguyễn Đức Tú (SN 1990, trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Tài xế Tú bị truy tố ra trước pháp luật các tội danh “Sản xuất mua bán pháo hoa nổ”; “Làm chết nhiều người” và “Phá rừng với số lượng lớn” theo các Điều 76, 89 và 139 Bộ Luật Hình sự nước CHDCND Lào.

Thân nhân người bị nạn làm việc với luật sư Trọng Hải để đòi lại công lý. Ảnh: Phương Thảo.
Thân nhân người bị nạn làm việc với luật sư Trọng Hải để đòi lại công lý. Ảnh: Phương Thảo.

Kết thúc phiên tòa, TAND tỉnh Khăm Muộn đã tuyên phạt Nguyễn Đức Tú 2 năm tù giam về tội “Sản xuất mua bán pháo hoa nổ”; 2 năm tù về tội “Làm chết nhiều người” và 1 năm tù về “Phá rừng với số lượng lớn”. Tổng hình phạt cho cả 3 tội danh này là 5 năm tù.

Ngoài ra, tài xế Tú phải bồi thường cho 8 hành khách tử vong, mỗi người 35 triệu kíp (tương đương 94 triệu đồng); mỗi người bị thương 5 triệu kíp (tương đương 12 triệu đồng).

Sau khi Tòa án tỉnh Khăm Muộn tuyên mức án 5 năm tù đối với tài xế Nguyễn Đức Tú, đại diện các gia đình nạn nhân đã có đơn kháng cáo lên TAND tối cao Nước CHDCND Lào. Trong đơn kháng cáo, đại diện hợp pháp cho các bị hại đề nghị tăng mức án theo quy định của pháp luật Lào và tăng mức bồi thường mỗi người tử vong 300 triệu đồng, người bị thương 250 triệu đồng.

Anh Võ Đình Hiệp (28 tuổi), trú tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc - một trong 3 nạn nhân may mắn sống sót sau vụ tai nạn bày tỏ bức xúc: “Mức án mà tòa tuyên là quá nhẹ, sau vụ tai nạn 11 gia đình chúng tôi trở nên điêu đứng cả tinh thần, vật chất. Bản thân tôi tuy may mắn sống sót nhưng tiền chữa trị lên đến hàng trăm triệu đồng, sức khỏe chưa hồi phục. Trong khi đó, chủ nhà xe thì có thái độ thờ ơ, thiếu thiện chí”.

Phần lớn chỗ trống trên xe khách Khánh Đơn nhà xe dùng chứa gỗ và pháo. Ảnh tư liệu.
Phần lớn chỗ trống trên xe khách Khánh Đơn nhà xe dùng chứa gỗ và pháo. Ảnh tư liệu.

Tiến sỹ, Luật sư Nguyễn Trọng Hải - Trưởng Văn phòng Luật sư Trọng Hải và cộng sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nạn nhân thiệt mạng và bị thương trong vụ nổ xe khách cũng nhận định: “Tính chất của vụ việc đặc biệt nghiêm trọng song mức án mà cơ quan tiến hành tố tụng của Lào đưa ra là quá nhẹ. Trong suốt 1 năm bảo vệ quyền lợi cho người bị nạn, cá nhân tôi thấy rằng quá trình điều tra xét xử không được xem xét đầy đủ về mặt chứng cứ nên mức án đưa ra chưa thỏa đáng”.

Luật sư Trọng Hải cũng cho biết, hiện Văn phòng đã hoàn tất các thủ tục pháp lý để thân nhân các bị hại vụ nổ xe khách ở Lào kháng cáo bản án của TAND tỉnh Khăm Muộn (nước CHDCND Lào) lên TAND tối cao Lào.

Khoảng 4h sáng 2/6/2016, xe khách 35 chỗ ngồi của nhà xe Khánh Đơn chạy tuyến Thà Khẹt (Lào) về huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bất ngờ nổ tung khi cách cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) khoảng 10 km. Vụ nổ khiến 8 người trên xe tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương. Tất cả các nạn nhân đều là người Nghệ An làm việc ở Lào, đang trên đường về quê.

Nguyễn Đức Tú là người lái xe, đồng thời là chủ chiếc xe khách này. Quá trình điều tra xác định, vào thời điểm chiếc xe phát nổ, trên xe có chứa 3 bao pháo hoa (6.000 quả) cùng 6,66m3 gỗ đinh hương dạng con tiện, 23 thanh xà gồ (2,19m3) cùng 510 thanh gỗ trắc (253kg). Tú khai nhận, toàn bộ pháo hoa và gỗ này được mua từ nhiều người dân Lào, nhằm vận chuyển về Việt Nam bán kiếm lời.

Phương Thảo

TIN LIÊN QUAN

Tin mới