Vụ việc xôn xao dư luận ở xã Đồng Văn (Thanh Chương) đã được giải quyết!

(Baonghean.vn) - Trước sự việc chị Ngô Thị Chung (xóm Phượng Sơn, xã Đồng Văn) cùng nhiều người dân vây nhà ông Trần Đình Đức (cùng xóm), chính quyền huyện Thanh Chương và các cơ quan chức năng liên quan đã khẩn trương vào cuộc. Đến 18h30' ngày 20/8/2020, vụ việc đã được giải quyết.

Dư luận bất bình

Sự việc chị Ngô Thị Chung (SN 1986) cùng người thân (sau đó có thêm nhiều người dân) vây nhà ông Trần Đình Đức để đòi tiền bắt đầu từ ngày 15/8/2020. Dẫn đến sự việc này, theo chị Ngô Thị Chung cho biết là vì ông Trần Đình Đức vay chị số tiền là 682 triệu đồng nhưng lần lữa không chịu trả.

Chị Ngô Thị Chung cùng chị gái Ngô Thị Thanh tường thuật sự việc trước chứng kiến của nhân dân xóm Thượng Sơn
Chị Ngô Thị Chung cùng chị gái Ngô Thị Thanh tường thuật sự việc với phóng viên Báo Nghệ An trước chứng kiến của nhân dân xóm Phượng Sơn. Ảnh: Thanh Hải

Chị Chung kể: Tháng 5/2019, ông Trần Đình Đức nhờ chị đến giúp việc nhà và trông con nhỏ với mức lương là 3 triệu đồng/tháng. Bởi ông Trần Đình Đức có quan hệ họ hàng với chồng chị là anh Trần Đình Minh (SN 1985), lại sống cùng xóm Phượng Sơn, nên chị Chung đã nhận lời. Đến tháng 9/2019, ông Đức trao đổi là có một miếng đất ở bùng binh Cửa Hội, ông có ý định cắt ra 7m để bán cho chị Chung với giá 580 triệu đồng “để sau này hai gia đình kề cận cho vui”.

Chồng chị Chung đi xuất khẩu lao động Đài Loan đã hơn 7 năm nên gia đình có một số tiền gửi ngân hàng. Vì vậy, dù chưa đến hạn nhưng chị đã đồng ý rút tiền từ ngân hàng về đưa cho ông Đức để làm các thủ tục chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến cuối năm 2019, ông Đức lại nói nhờ quen biết nên đấu được đất ở đường 3-2 (thành phố Vinh), ngỏ ý để lại cho chị Chung 8 mét với giá 520 triệu đồng. Chính vì vậy, từ khoảng tháng 9/2019 cho đến tháng 6/2020, chị Chung đã nhiều lần rút tiền từ 3 ngân hàng Eximbank, Agribank, Liên Việt Bank về đưa cho ông Đức với tổng số tiền là 682 triệu đồng.

Nhà ở của gia đình ông Trần Đình Đức tại xóm Phượng Sơn. Ảnh: Thanh Hải
Nhà ở của gia đình ông Trần Đình Đức tại xóm Phượng Sơn. Ảnh: Thanh Hải

Cũng theo lời chị Chung: Trong khoảng thời gian đó, ông Đức từng hứa đến tháng 4/2020 thì sẽ chuyển giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất ở Cửa Hội. Tuy nhiên, ông Đức đã không thực hiện lời hứa... Lo lắng, chị Chung đã tham khảo ý kiến người thân thì được cho hay đất ở đường 3-2 ở thành phố Vinh không có giá như vậy. Chị đã nhiều lần hỏi nhưng ông Đức chỉ hứa rồi không thực hiện, chính vì vậy đến ngày 14/8, đã cùng chị gái là Ngô Thị Thanh gọi điện yêu cầu vợ ông Đức là bà Trần Thị Tú Oanh hướng dẫn địa chỉ cơ quan cấp giấy chứng nhận QSD đất để trực tiếp hỏi lấy.

Bà Oanh đã thông tin là giấy chứng nhận QSD đất đang ở Văn phòng cấp quyền sử dụng đất và Sở TN&MT, có trụ sở đóng ở thành phố Vinh. Trong ngày 14/8, hai chị em (chị Chung và chị Thanh) đã nhờ người thân chở xuống thành phố Vinh để tìm đến các cơ quan này. Tuy nhiên, đều nhận được câu trả lời là "không có"; có người thương tình đã hướng dẫn “nếu mua đất ở Cửa Hội thì nên về xã Nghi Thái để hỏi…”. Trước sự tình như vậy, đêm 14/8, chị Chung và người thân đã đến nhà ông Trần Đình Đức để đòi lại tiền. Nhưng từ thời điểm này, ông Đức trả lời không nhận tiền từ chị Chung. Chính vì vậy, đã dẫn đến chuyện trong ngày 15/8 và kéo dài từ đó đến nay…

Gia đình chị Ngô Thị Chung ở trong một gian nhỏ của ngôi nhà tồi tàn này. Ảnh: Thanh Hải
Gia đình chị Ngô Thị Chung ở trong một gian nhỏ (bên trái) của ngôi nhà cấp bốn này. Ảnh: Thanh Hải

Về những người ủng hộ chị Chung, cùng tụ tập quanh nhà ông Đức, chủ yếu là người dân sống tại xóm Phượng Sơn. Đến 15h chiều ngày 20/8/2020, vẫn có khoảng trên 50 người dân tiếp tục đứng quanh khu vực nhà ông Đức để nhằm gây áp lực, yêu cầu ông này trả lại tiền cho chị Chung. Sở dĩ vậy vì họ cho rằng gia đình chị Ngô Thị Chung rất đáng thương, hiền lành chất phác nên đã bị mắc lừa ông Trần Đình Đức.

Nhiều người bày tỏ sự thương cảm cho chị Chung vì có hoàn cảnh rất khó khăn, phải đi làm thuê để kiếm sống; trong khi đó, số tiền tích lũy được là nhờ vào công sức của chồng đi lao động ở nước ngoài mà có. Do quá trình hai bên giao dịch tiền nong, không có người chứng kiến, không có giấy tờ xác nhận, nên nhiều người cho rằng nếu người dân không lên tiếng thì chị Chung sẽ không được ông Đức trả tiền… Nhiều người dân đã nói: “Chúng tôi chờ mong cơ quan chức năng vào cuộc công tâm, khách quan để chị Chung được trả lại tiền”.

Huyện rốt ráo vào cuộc!

Theo chính quyền xã Đồng Văn, có thời điểm, người dân tập trung rất đông (tối ngày 16/8 có khoảng 400 người) để yêu cầu ông Trần Đình Đức trả tiền cho chị Chung. Trước sự việc này, chính quyền xã Đồng Văn và các tổ chức đoàn thể một mặt đã  gặp gỡ chị Ngô Thị Chung để tìm hiểu sự việc, vận động tuyên truyền người dân không tụ tập đông người; mặt khác, đã khẩn trương báo cáo lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương để xin ý kiến chỉ đạo.

Từ đầu chiều ngày 20/8/2020, có nhiều người dân xóm Phượng Sơn đã kéo đến khu vực lân cận nhà ông Trần Đình Đức. Ảnh: THanh Hải
Từ đầu chiều ngày 20/8/2020, có nhiều người dân xóm Phượng Sơn đã kéo đến khu vực lân cận nhà ông Trần Đình Đức. Ảnh: Thanh Hải

Theo Chủ tịch UBND xã Đồng Văn, ông Nguyễn Quốc Chương cho biết, khi nhận được tin, tối ngày 17/8, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương là ông Trình Văn Nhã đã về xóm Phượng Sơn để nắm tình hình. Ngày 18/8, Chủ tịch UBND huyện cùng với lãnh đạo Công an huyện tiếp tục về xóm Phượng Sơn gặp gỡ chị Ngô Thị Chung và nhân dân để trao đổi, nắm bắt thông tin. Chính vì vậy, người dân tin sự việc sẽ được các cấp chính quyền quan tâm giải quyết, từ đó, số lượng tụ tập đông người đã giảm bớt…

Chủ tịch UBND xã Đồng Văn, ông Nguyễn Quốc Chương cho biết, tối ngày 16/8, có  đến vài trăm người dân cùng chị Chung đã vây nhà ông Trần Đình Đức. Ảnh: Thanh Hải
Chủ tịch UBND xã Đồng Văn, ông Nguyễn Quốc Chương cho biết, tối ngày 16/8, có đến vài trăm người dân cùng chị Chung đã vây nhà ông Trần Đình Đức. Ảnh: Thanh Hải

Về phía Công an huyện Thanh Chương, ngay trong ngày 15/8, khi  có thông tin về sự việc thì đã nhận định được sự phức tạp, có những hoạt động nghiệp vụ để ngăn ngừa tình huống mất an ninh trật tự có thể xảy ra. Trong đó, đã trực tiếp gặp gỡ gia đình ông Trần Đình Đức và chị Ngô Thị Chung, đề nghị trên cơ sở tình cảm anh em họ tộc và đạo đức xã hội để giải quyết với nhau có lý có tình; tuyên truyền vận động người thân của chị Ngô Thị Chung không có các hành vi quá khích và đưa chị Chung trở về nhà để chờ cơ quan chức năng giải quyết. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Chương đã hướng dẫn và tiếp nhận đơn trình báo của chị Ngô Thị Chung để giải quyết theo quy định của pháp luật…

Người dân tụ tập trước nhà ông Trần Đình Đức. Ảnh: Thanh Hải
Người dân tụ tập trước nhà ông Trần Đình Đức. Ảnh: Thanh Hải

Theo ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có những tiềm ẩn phức tạp, thì xảy ra sự việc ở xóm Phượng Sơn là điều hết sức đáng lo ngại. Chính vì vậy khi nhận được thông tin, UBND huyện đã trực tiếp về cơ sở để chỉ đạo UBND xã Đồng Văn phối hợp các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc. Trong đó, tập trung vận động, tuyên truyền để chị Ngô Thị Chung cùng người thân và nhân dân hiểu về những việc mà các cơ quan chức năng sẽ thực hiện, không để xảy ra tình trạng mất trật tự an ninh, đồng thời, ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19.

Qua làm việc lúc 15h30' ngày 20/8/2020, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương - ông Trình Văn Nhã đã khẳng định: “Cơ quan điều tra Công an huyện đã tiếp nhận đơn của chị Ngô Thị Chung. Phương châm là phải khẩn trương, khách quan và công tâm để điều tra làm rõ, giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật…”.

Vụ việc đã được giải quyết!

Đến 18h30' ngày 20/8/2020, ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương thông tin, trong chiều cùng ngày, Công an huyện và các lực lượng chức năng đã tiếp tục làm việc với ông Trần Đình Đức.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, ông Trình Văn Nhã làm vieecjvowis PV Báo Nghệ An trong chiều ngày 20/8/2020. Ảnh: Thanh Hải
Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, ông Trình Văn Nhã làm việc với phóng viên Báo Nghệ An trong chiều ngày 20/8/2020. Ảnh: Thanh Hải

Tại buổi làm việc này, ông Đức đã nhận thức được sự việc, công nhận đã nhận từ chị Ngô Thị Chung số tiền là 682 triệu đồng và hứa sẽ trả lại số tiền này. “Ông Trần Đình Đức hứa trong ngày 20/8/2020 sẽ trả trước cho chị Chung 162 triệu đồng. Số tiền còn lại, sẽ trả đủ cho chị Chung trong vòng 60 ngày…” - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, ông Trình Văn Nhã thông báo.

Tin mới