Vừa cập bến CLB TP. HCM, Trần Phi Sơn đòi về vì nhớ nhà

(Baonghean.vn) - Chia sẻ với PV Báo Nghệ An sau ngày ra mắt truyền thông và người hâm mộ CLB bóng đá TP Hồ Chí Minh, tiền vệ Trần Phi Sơn trải lòng, anh thực sự chưa thích nghi với môi trường nhộn nhịp nơi này.
Phi Sơn sẽ khoác chiếc áo số 10 tại CLB TP Hồ Chí Minh. Ảnh: CLB TP HCM
Phi Sơn sẽ khoác chiếc áo số 10 tại CLB TP Hồ Chí Minh. Ảnh: CLB TP HCM
Hôm qua (5/1), tiền vệ Trần Phi Sơn cùng với tiền vệ Huỳnh Văn Thanh, tiền đạo Nguyễn Hải Anh, hậu vệ Sầm Ngọc Đức, trung vệ Vũ Ngọc Thịnh, thủ môn Nguyễn Thanh Diệp và tiền đạo Gonzalo Marronkle đã chính thức ra mắt trong màu áo đội bóng mới.

Chia sẻ về đội bóng mới, Phi Sơn tâm sự: “Ấn tượng ban đầu của tôi tại đội bóng mới là cơ sở vật chất và cách làm bóng đá rất chuyên nghiệp. Tôi và các đồng đội rất nóng lòng được xỏ giày ra sân tập luyện ngay. Phải đến ngày mai đội mới chính thức tập trung và tuần sau mới đi vào tập luyện nên hiện tại tôi chỉ biết ghé vào các quán Cafe ngồi một mình. Thực sự là rất nhớ các anh em, đồng đội cũ và cuộc sống tại thành phố Vinh”.

Phi Sơn than nhớ nhà trên Facebook cá nhân.
Phi Sơn than nhớ nhà trên Facebook cá nhân.
Đến với đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Toshiya Miura, tiền vệ Trần Phi Sơn sẽ khoác chiếc áo số 10 như lời hứa của người đàn anh Lê Công Vinh. Nhớ nhà và có ý định bay về quê sau khi kết thúc buổi ra mắt nhưng quyền chủ tịch Lê Công Vinh đã động viên và khuyên Phi Sơn nên ở lại.

Sau những dòng tâm tư trên Facebook cá nhân của Phi Sơn, các đồng đội cũng dành những lời an ủi cựu tiền vệ của SLNA. Và tất nhiên không thể thiếu lời động viên của bạn gái sắp cưới Ái Vy: “Nhớ nhà thì về đây em nấu cơm cho ăn.”

Khi CLB TP Hồ Chí Minh tập trung, Phi Sơn sẽ tái ngộ với những người đồng đội cũ thân thiết của mình như trung vệ Trương Đình Luật, hậu vệ Âu Văn Hoàn, tiền đạo Vũ Quang Nam.

Đội bóng của Phi Sơn đặt quyết tâm giành huy chương tại V.League 2018; cầu thủ gốc Hà Tĩnh cho biết, anh sẽ nỗ lực hết mình để hòa nhập với lối chơi của CLB TP Hồ Chí Minh.

Tin mới