Vượt khó tới trường

(Baonghean) - Dẫu còn nhiều vất vả, nhiều nơi học sinh còn phải đi học trên những con đò, hành trang đến lớp không chỉ có cặp sách mà còn cả bao gạo, nhưng trên gương mặt các em học sinh vùng cao vẫn lấp lánh niềm vui. Được đến trường là niềm khát khao của của bao thế hệ học sinh cho dù cuộc sống nơi rẻo cao vẫn còn nhiều gian khó...
Nhân Ngày học sinh, sinh viên (9/1), Chuyên trang MN-DT xin giới thiệu đến bạn đọc một số hình ảnh về học trò vùng cao:
Các em học sinh người Mông Kỳ Sơn vui tới trường.
Các em học sinh người Mông Kỳ Sơn vui tới trường.
Cô giáo Kha Thị Thanh với các cháu Trường Mầm non Huổi Sơn (Tương Dương).
Cô giáo Kha Thị Thanh với các cháu Trường Mầm non Huổi Sơn (Tương Dương).
Sau giờ học, nhiều em thường phụ giúp gia đình lên rẫy.
Sau giờ học, nhiều em thường phụ giúp gia đình lên rẫy.
Học sinh bán trú Mường Lống (Kỳ Sơn) nấu bữa ăn tối.
Học sinh bán trú Mường Lống (Kỳ Sơn) nấu bữa ăn tối.
Chùm ảnh: Hữu Vi - Hải Thượng

Tin mới