Willian tỏa sáng, Chelsea nối dài mạch thắng lên 13 trận

Có chút âu lo vì hai bàn gỡ của Stoke, nhưng thầy trò HLV Conte vẫn thể hiện được sức mạnh khi giành phần thắng 4-2 ở vòng 19 Ngoại hạng Anh.

Trong trận đấu cuối cùng của năm 2016, Chelsea đã cống hiến cho người hâm mộ của họ trên sân nhà Stamford Bridge một bữa tiệc bóng đá tưng bừng. Sáu pha làm bàn đã đến, và bốn trong đó thuộc về các học trò của HLV Conte, đồng nghĩa với việc Chelsea có chiến thắng thứ 13 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. 

Chelsea vẫn chơi tiếp trò
Chelsea vẫn chơi tiếp trò "đếm xác" với Stoke City là nạn nhân mới nhất. Ảnh: Reuters.

Mạch thắng này giúp Chelsea tự phá kỷ lục của chính họ về số trận thắng liên tiếp ở giải Ngoại hạng. Không những thế, thầy trò Conte còn đồng thời san bằng kỷ lục về mạch thắng dài nhất trong một mùa giải vô địch quốc gia Anh, thuộc về Preston North End, Sunderland ở mùa 1891-1892, và Arsenal ở mùa 2001-2002.

Một chiến thắng nữa, trong trận derby London với chủ nhà Tottenham ở vòng 20 ngày 5/1 tới, sẽ giúp Chelsea san bằng kỷ lục 14 chiến thắng liên tiếp mà Arsenal lập năm 2002, với 13 trận cuối mùa 2001-2002 và trận ra quân mùa 2002-2003.

Tuy nhiên, để có thể đánh bại được Tottenham ở vòng đấu tới, thầy trò Conte sẽ có rất nhiều việc phải làm nếu nhìn vào những gì họ thể hiện trước Stoke City. Sau hiệp đầu có phần nhàn nhã và dẫn 1-0 nhờ cú đánh đầu của Gary Cahill, Chelsea đã gặp rất nhiều sóng gió trong hiệp hai.

Hàng thủ lỏng lẻo của Chelsea khiến Courtois nhiều phen vất vả và phải lĩnh hai bàn thua trước Stoke City. Ảnh: Reuters.
Hàng thủ lỏng lẻo của Chelsea khiến Courtois nhiều phen vất vả và phải lĩnh hai bàn thua trước Stoke City. Ảnh: Reuters.

Tính từ khi chuyển sang sơ đồ 3-4-3 và có mạch 12 chiến thắng liên tiếp, Chelsea chỉ để lọt lưới đúng hai lần. Nhưng chỉ trong vòng 19 phút đầu tiên của hiệp hai trận đấu với Stoke, họ đã để thủng lưới thêm ngần đó bàn thua, khi hàng thủ tỏ ra rất sơ hở.

Cả hai bàn thua đều đến theo gần như cùng một kịch bản, khi Chelsea có đông quân số ở sân nhà, nhưng chơi hời hợt để đối phương thoải mái phối hợp, rồi sút tung lưới Thibaut Courtois. Ở bàn thua đầu tiên, phút 47, Crouch dễ dàng đón bóng bổng, rồi đánh đầu đưa tới vị trí thuận lợi hơn cho Martins-Indi kết thúc. Bàn thua thứ hai, bóng lần lượt qua chân Crouch, Bojan, Diouf rồi trở lại với Crouch để chân sút cao kều này thoải mái đệm bóng cận thành, gỡ hoà 2-2 cho Stoke.

Nhưng trong một ngày hàng thủ bất chợt chơi xuống phong độ, Chelsea vẫn còn đó những ngôi sao biết cách tạo ra khác biệt ở phía trên. Lần này, vào vai người hùng của họ là Willian. Tiền vệ người Brazil chơi không quá nổi bật từ đầu trận, nhưng đã lên tiếng rất kịp thời và đúng lúc, giúp Chelsea xốc lại tinh thần và tạo bước ngoặt quan trọng làm nên chiến thắng. Với hai tình huống băng vào rất đúng lúc, Willian lần lượt nhận các đường kiến tạo của Hazard rồi Fabregas để nâng tỷ số lên 2-1 rồi 3-2 ở các phút 57 và 65.

Willian toả sáng đúng lúc, tạo ra bước ngoặt quan trọng nhất để Chelsea làm nên thắng lợi. Ảnh: Reuters.
Willian toả sáng đúng lúc, tạo ra bước ngoặt quan trọng nhất để Chelsea làm nên thắng lợi. Ảnh: Reuters.

Sau bàn thắng thứ hai của Willian, Stoke City xuống tinh thần thấy rõ, và Chelsea tận dụng thời cơ đó để ghi thêm một bàn. Diego Costa, sau rất nhiều lần hỏng ăn, đã thành công trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ 14 của anh tại Ngoại hạng Anh mùa này, với tình huống xử lý mạnh mẽ sở trường trong khu cấm địa Stoke ấn định kết quả 4-2 cho Chelsea.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới