Những đứa trẻ nhà tầng Quang Trung

(Baonghean.vn) - Không biết có phải vì sống ở khu nhà tầng Quang Trung mà những đứa trẻ nơi đây luôn thật đặc biệt? Vừa hồn nhiên, vô tư lự, vừa có vẻ phóng khoáng, thân thiện của những cư dân quen nếp sống tập thể luôn hồ hởi những giao đãi.

Buổi chiều nhạt nắng nọ, chúng tôi - một anh nhiếp ảnh và một cô nhà báo - cùng lang thang qua những con đường liên khu nhà tầng Quang Trung mát rượi. Chúng tôi cứ đi thế thôi, chẳng dụng ý gì to tát, chỉ giản dị muốn thu vào tầm mắt và tâm trí những lát cắt, những mẩu chuyện bình dị nơi đây. Một trận bóng đá chiều tà, một ván cờ tướng dưới gốc cây, một bác thợ mộc mặn mà chuyện xa cũ ... Và những đứa trẻ, mắt trong veo như màu nắng, hồn nhiên hỏi chúng tôi đang làm gì với chiếc máy ảnh của mình? Cứ thế, những khoảnh khắc ngẫu nhiên mà rất có hồn ấy được anh chàng nhiếp ảnh gia 'bắt' lấy, để rồi khi đổ ảnh ra, những ánh mắt màu nắng của trẻ thơ khu Quang Trung là thứ sáng tuyệt vời hơn tất thảy ...

Hai anh em sau giờ tan trường. Ghé mua chiếc kẹo mút ở hàng tạp hóa trong khu nhà tầng rồi thong thả tán gẫu suốt đọc đường ra sân bóng chuyền ...
Hai anh em sau giờ tan trường. Ghé mua chiếc lon nước ngọt ở hàng tạp hóa trong khu nhà tầng rồi thong thả tán gẫu suốt đọc đường ra sân bóng chuyền ...
Sân bóng chuyền đây rồi. Ở khu nhà tầng Quang Trung có rất nhiều sân bóng thế này, thiết kế của người Đức mấy chục năm về trước đã tính toán đến cả không gian sinh hoạt, vui chơi cộng đồng thật lý tưởng. Dạo này, đang rộ ’mốt’ chơi bóng chuyền hơi, trẻ con và người lớn cùng tham gia được.
Sân bóng chuyền đây rồi! Ở khu nhà tầng Quang Trung có rất nhiều sân bóng thế này, thiết kế của người Đức mấy chục năm về trước đã tính toán đến cả không gian sinh hoạt, vui chơi cộng đồng thật lý tưởng. Dạo này, đang rộ ’mốt’ chơi bóng chuyền hơi, trẻ con và người lớn cùng tham gia được.
Nhiều khu dân cư kêu thiếu sân chơi cho trẻ mùa hè, còn ở khu nhà tầng Quang Trung thì ’vô tư đi’! Ngoài sân bóng chuyền, sân cầu lông còn có rất nhiều sân bóng đá.
Nhiều khu dân cư kêu thiếu sân chơi cho trẻ mùa hè, còn ở khu nhà tầng Quang Trung thì ’vô tư đi’! Ngoài sân bóng chuyền, sân cầu lông còn có rất nhiều sân bóng đá.
Không đá bóng, những đứa trẻ này chuẩn bị que để cùng nhau chơi trò đập cào cào quanh các bãi cỏ. Chúng đang bàn bạc mang một ít chiến lợi phẩm về cho chú chim nhà mình.
Không đá bóng, những đứa trẻ này chuẩn bị que để cùng nhau chơi trò đập cào cào quanh các bãi cỏ. Chúng đang bàn bạc mang một ít chiến lợi phẩm về cho chú chim nhà mình.
Ba mẹ con trên đường đi học về. Đứa em út đang tuổi tập đi, nhõng nhẽo đòi mẹ chơi đồ chơi, người mẹ chiều con ngồi xuống bên vệ đường
Ba mẹ con trên đường đi học về. Đứa em út đang tuổi tập đi, nhõng nhẽo đòi mẹ chơi đồ chơi, người mẹ chiều con ngồi xuống bên vệ đường đưa trái bóng hồng cho con. Bé lớn được mẹ đón từ trường mầm non thì nóng lòng giục mẹ về nhà sớm...
Hai anh em con chú, con bác chạy vội vàng về nhà cất cặp sách để đi chơi. Thấy chiếc máy ảnh giơ lên bèn trở nên thẹn thùng ...
Hai anh em con chú, con bác chạy vội vàng về nhà cất cặp sách để đi chơi. Thấy chiếc máy ảnh giơ lên bèn trở nên thẹn thùng ...
Ở nhà tầng có khu vực giữ xe dưới tầng hầm, Tuy nhiên, nhiều xe đạp của trẻ con vẫn phải mang lên nhà vì diện tích nhà gửi xe có hạn. Mỗi buổi chiều, các em phải vác xe đạp lên - xuống nhiều bậc thang để đi chơi cùng bạn bè.
Ở nhà tầng có khu vực giữ xe dưới tầng hầm, Tuy nhiên, nhiều xe đạp của trẻ con vẫn phải mang lên vì diện tích nhà gửi xe có hạn. Mỗi buổi chiều, các em phải vác xe đạp lên - xuống nhiều bậc thang để đi chơi cùng bạn bè.
Các gia đình ở nhà tầng thường làm lưới B40 rất chắc để bảo vệ trẻ nhỏ. Đứa trẻ ở nhà A1 rất ngạc nhiên khi ’bị’ chụp hình.
Các gia đình ở nhà tầng thường làm lưới B40 rất chắc để bảo vệ trẻ nhỏ. Đứa trẻ ở nhà A1 rất ngạc nhiên khi ’'bị'’ chụp hình.
Hai mẹ con ngồi sau ’chuồng cọp’ cải tiến, chơi đùa cùng nhau và theo dõi trận bóng đá kịch tính dưới sân.
Hai mẹ con ngồi sau ’chuồng cọp’ cải tiến, chơi đùa cùng nhau và theo dõi trận bóng đá kịch tính dưới sân.
Ông và cháu cùng đóng chiếc bàn này nhé!
Ông và cháu cùng đóng chiếc bàn này nhé!
Bé gái xinh đẹp ở A6.
Bức hình cuối cùng anh thợ ảnh chụp vào chiều hôm ấy. Cô bé xinh xắn như thiên thần và ánh mắt đẹp cứ theo chúng tôi mãi trên đường về ...

 Thành Cường - Phương Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới