Đời thường của Thiếu tá phi công tiêm kích SU30 Nguyễn Hữu Cường

(Baonghean.vn)- Thiếu tá phi công Nguyễn Hữu Cường là người điềm đạm, ít nói,  đầy bản lĩnh và giàu kinh nghiệm bay.

Phi công Nguyễn Hữu Cường (ngoài cùng bên phải) năm nay 39 tuổi, quê ở tỉnh Bắc Giang.
Phi công Nguyễn Hữu Cường (ngoài cùng bên phải) năm nay 39 tuổi, quê ở tỉnh Bắc Giang. 
Trong mắt của bạn bè, đồng nghiệp, anh là người điềm đạm, ít nói nhưng đầy bản lĩnh và kinh nghiệm bay.
Trong mắt của bạn bè, đồng nghiệp, anh là người điềm đạm, ít nói nhưng đầy bản lĩnh và kinh nghiệm bay.
Anh có vợ và 2 con trai.
Vợ chồng anh hiện có 2 con trai. Anh từng được phân công nhiệm vụ ở nhiều đơn vị khác nhau như: Yên Bái (Trung đoàn 931), Nội Bài (Trung đoàn 921), Kép (Trung đoàn 927) và hiện nay thuộc quân số của Trung đoàn 923, sân bay Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa.
Trước khi trở thành phi công tiêm kích Su30, phi công Nguyễn Hữu Cường là lái chính MIG -21 Big.
Trước khi trở thành phi công tiêm kích Su-30MK2, anh Nguyễn Hữu Cường từng là phi công lái máy bay tiêm kích Mig-21 Bis một thời gian dài. Năm 2013, anh được cử vào Biên Hòa, học lái chuyển loại lên dòng máy bay mới SU-30 MK2.
Vợ anh Cường, tên Yến cho biết, trưa 15/6, anh Cường đã gọi điện về nhà. Đây là niềm vui lớn đối với gia đình, đồng đội sau hơn 1 ngày ròng rã đợi tin.
Vợ anh Cường, tên Yến cho biết, trưa 15/6, anh Cường đã gọi điện về nhà. Đây là niềm vui lớn đối với gia đình, đồng đội sau hơn 1 ngày ròng rã đợi tin.

 Nhóm PV-CTV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới