Thương mái nhà có mẹ già 85 tuổi nuôi ba con nhiễm chất độc da cam

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã 85 tuổi, mắt đã mờ, tai điếc, bước chân đã run rẩy, chậm chạp nhưng bà Vương Thị Lý ở xóm 9 xã Thanh Hà (Thanh Chương) vẫn phải chăm sóc, phục vụ 3 đứa con nhiễm chất độc da cam…

Năm 1956, bà Lý lập gia đình với ông Trần Đình Trọng (sinh năm 1927), là quân nhân chống Pháp đã phục viên. Sau khi sinh được 2 người con gái, năm 1961, ông Trọng lại xung phong đi dân công hỏa tuyến đóng quân tại vùng Nam Lào và bổ sung quân về Thượng Lào (CHDCND Lào).

11 năm đóng quân ở vùng trọng điểm, ông bị nhiễm chất độc da cam và để lại di chứng cho 5 người con. Người con trai duy nhất của ông bà (sinh 1962) cũng đã có vợ con, nhưng sau khi phát bệnh, anh thường xuyên bỏ đi lang thang không mấy khi về nhà. Hai chị em sinh đôi là Trần Thị Liên và Trần Thị Vinh (sinh 1967) và Trần Thị Thắng (sinh 1971) từ khi sinh ra chân đã yếu, không đi lại được, phải di chuyển bằng hai tay.

b
Bà Lý và ba người con nhiễm chất độc da cam (phía bên phải) không thể đi lại được phải ngồi ở giường thấp để di chuyển bằng tay.

Chị gái thứ hai là Trần Thị Châu (sinh 1959) xinh xắn, khỏe mạnh nhất nhà, đến tuổi lấy chồng, nhiều người đến dạm hỏi, nhưng cứ nhìn cảnh các em bò lê la trên chiếc chiếu rách ở góc nhà, chị không đành lòng, vì vậy đám nào chị cũng từ chối.

Rồi đến năm 1995, chị mất vì bệnh tim. Năm 1996, sau 3 năm chống chọi với bệnh phổi, hen suyễn, ông Trọng cũng mất để lại cho bà Lý đàn con bệnh tật và ngôi nhà dột nát. Chỉ còn cô em út là Trần Thị Thủy (sinh 1974) mặc dù đôi chân cũng yếu ớt, nhưng không cam chịu số phận, Thủy ngày ngày rèn luyện, nên cũng có thể đi lại và đỡ đần cho bà Lý chăm sóc các chị...

Đông con nhưng các con đều bị di chứng da cam, nhà lại nghèo không có tiền để chữa trị, đành bất lực sống chung. Khi ông Trọng còn sống, cả nhà còn được bữa đói bữa no, nhưng từ ông mất thì gia đình lâm vào hoàn cảnh quá khó khăn.

Cả mấy đứa con đều bệnh tật, trong nhà không có lao động chính, ngôi nhà cũ nát có nguy cơ đổ sập… Năm 2003, Hội Chữ thập Quốc tế dã khảo sát và hỗ trợ xây cho gia đình bà Hà một ngôi nhà tình thương. Từ đó, mẹ con bà có được chỗ che nắng, che mưa, nhưng cái ăn cho cả nhà thì chỉ nhìn vào mấy sào ruộng, thế là vừa làm ruộng bà Lý vừa phải làm đôi chân thay thế cho 3 người con của mình. Khó khăn, nghèo đói luôn rình rập mẹ con bà, 3 đứa con gái thỉnh thoảng lại bị ngất xỉu, có lần chị Trần Thị Thắng bị ngất xỉu, ngã gãy chân ...

Chính quyền xã Thanh Hà cũng đã ưu tiên cấp cho gia đình bà một mảnh đất ở ngay trục đường liên xã. Họ hàng, bà con lối xóm và chính quyền cùng giúp đỡ làm cho một cửa hàng nhỏ bên đường để các chị bán hàng kiếm thêm tiền sinh sống, các chị có thể tự di chuyển nhờ sự trợ giúp của chiếc ghế, chiếc xe lăn để bán hàng khô, bia, nước ngọt…

c
Chị trần Thị Liên phải dùng ghế di chuyển để bán hàng cho khách.

Đến nay, ba chị em cũng đã được hưởng chế độ mỗi tháng trên một triệu đồng, bà Lý được 300 ngàn đồng tiền chăm sóc ba con bị nhiễm chất độc da cam. Riêng Trần Thị Thủy được gia đình và bạn bè động viên giúp đỡ nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, Thủy đi học Cao đẳng mầm non, được về dạy tại trường mầm non của xã, cách nhà chưa đầy 1km. Là cô giáo tận tâm với học trò nên Thủy được lãnh đạo nhà trường tin cậy, đồng nghiệp quý mến... 

Ông Hoàng Cao Phơn, chủ tịch UBND xã Thanh Hà cho biết:  Gia đình ông Trọng là gia đình có công với cách mạng, hơn nữa hoàn cảnh cũng rất thương tâm nên chính quyền cũng dành nhiều ưu tiên. Mặc dù bệnh tật như vậy, nhưng cả gia đình luôn nỗ lực vươn lên khiến cho cộng đồng xã hội và được người dân quý trọng. Chỉ mong làm sao có giải pháp chữa trị tốt hơn để có thể hỗ trợ cho gia đình họ bớt khó khăn…

Hà Linh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới