Tay xách, nách mang về quê ngày cận Tết

(Baonghean.vn)- Ngày cận Tết, các bến xe, ga tàu, sân bay ở thành phố Vinh kẹt cứng người. Ai cũng tay xách, nách mang, hối hả về nhà, đoàn viên với gia đình đón Tết.

Do được nghỉ sớm nên rất nhiều bạn sinh viên đang học tập tại TP Đà Nẵng ra bến xe trung tâm để về quê ăn Tết cùng gia đình.
Do được nghỉ sớm nên rất nhiều bạn sinh viên đang học tập tại TP Đà Nẵng ra bến xe trung tâm để về quê ăn Tết cùng gia đình. Bởi họ biết, tại quê nhà, gia đình họ đang ngày đêm mong ngóng.
Dù đã 21h nhưng tại Cảng Hàng không quốc Tế Vinh vẫn rất tấp nập. Họ đến đây để đón người thân đi xa trở Về.
Dù đã 21h nhưng tại Cảng Hàng không quốc Tế Vinh vẫn rất tấp nập. Họ đến đây để đón người thân đi xa trở Về. Anh Hoàng Văn Thư - Giám đốc Cảng Hàng không quốc Tế Vinh cho biết, năm nay, mỗi ngày tại Sân bay Vinh có tới 27 chuyến bay hạ cánh, việc di chuyển bằng máy bay ngày càng được rất nhiều người lựa chọn.
Những ánh mắt luôn hướng vào trong khu vực kiểm soát hành lý và chờ đợi.
Những ánh mắt luôn hướng vào trong khu vực kiểm soát hành lý và chờ đợi.
Cũng có khi để đón những người bạn nước ngoài lần đầu tiên đến ăn Tết tại Nghệ An.
Cũng có người đến sân bay để đón những người bạn nước ngoài lần đầu tiên đến ăn Tết tại Nghệ An.
 Ông Phạm Xuân An, ở xã Hưng Đạo (Hưng Nguyên) đi Hàn 12 năm mới về​. Gia đình ông vỡ òa cảm xúc trong cuộc hội ngộ. Đón ông hôm nay có cả vợ, con và cháu ngoại.
Ông Phạm Xuân An, ở xã Hưng Đạo (Hưng Nguyên) đi Hàn Quốc 12 năm mới về​. Gia đình ông vỡ òa cảm xúc trong cuộc hội ngộ. Đón ông hôm nay có cả vợ, con và cháu đứa cháu ngoại ông chưa từng gặp mặt.
Cũng giống như khu vực đón khách ở Sân bay Vinh, tại Ga Vinh, cảnh đón người thân cũng diễn ra vô cùng tấp nập.
Cũng giống như khu vực đón khách ở Sân bay Vinh, tại Ga Vinh, cảnh đón người thân cũng diễn ra vô cùng tấp nập.
Thậm chí không thể chờ đợi lâu hơn nữa nên phải lên tận cửa ra để gặp gỡ.
Thậm chí không thể chờ đợi lâu hơn nữa nên phải lên tận cửa ra để gặp gỡ.
Về quê, ai cũng mang theo thật nhiều quà từ phương xa về để biếu gia đình, người thân và bè bạn.
Về quê, ai cũng mang theo thật nhiều quà từ phương xa về để biếu gia đình, người thân và bè bạn.
Ánh mắt lạ lẫm của những đứa trẻ lần đầu tiên về Nghệ An ăn Tết cùng mẹ.
Ánh mắt lạ lẫm của những đứa trẻ lần đầu tiên về Nghệ An ăn Tết cùng mẹ.

Cảnh Nam - Thành Cường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới