Thi tuyển sinh lớp 10: Phụ huynh lo lắng hơn học sinh

(Baonghean.vn) - Sáng 6/6, hơn 28.000 thí sinh ở Nghệ An bước vào môn thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017 – 2018. Đưa học sinh đi thi ở TP Vinh, không ít phụ huynh tỏ ra lo lắng sốt ruột hơn cả các thí sinh.

Bắt đầu từ 6 giờ sáng, nhiều phụ huynh đã đưa con đến các điểm thi.  Ảnh: Thành Cường
Bắt đầu từ 6 giờ sáng, nhiều phụ huynh đã đưa con đến các điểm thi ở TP Vinh. Ảnh chụp tại điểm thi THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Chu Thanh
Đến 7 giờ, các thí sinh đã vào điểm thi để được phổ biến quy chế nhưng nhiều phụ huynh vẫn quyết định chờ đến lúc con vào phòng thi lúc 8 giờ. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Một số học sinh quên mang thẻ ở địa điểm thi trường THPT Hà Huy Tập  nên bố mẹ phải tức tốc quay về nhà mang đến cho con. Ảnh: Chu Thanh
Bắt đầu từ 6 giờ sáng, nhiều phụ huynh đã đưa con đến các điểm thi. Chị Nguyễn Thị Kim Hoa, khối 5, phường Cửa Nam đứng chờ con bên ngoài hội đồng thi THCS Hà Huy Tập cho biết “Con tôi đăng ký nguyện vọng 1 vào trường THPT Hà Huy Tập, nguyện vọng 2 vào trường THPT Nguyễn Trường Tộ. Học lực của cháu trong lớp thuộc loại khá nhưng tôi vẫn lo vì học tài thi phận. Sáng sớm chưa đến 4 giờ sáng tôi đã dậy nấu ăn chuẩn bị cho cháu trước khi đi thi vì lo ăn ngoài không đảm bảo sức khỏe. Mặc dù cháu đã vào phòng thi từ lúc chưa đến 6 giờ 30 nhưng tôi vẫn chờ ngoài này cho đến hơn 8 giờ vì biết đâu cháu cần gì có thể giúp”. Ảnh: Chu Thanh
Chị Nguyễn Thị Kim Hoa, khối 5, phường Cửa Nam đứng chờ con bên ngoài hội đồng thi THCS Hà Huy Tập cho biết “Con tôi đăng ký nguyện vọng 1 vào trường THPT Hà Huy Tập, nguyện vọng 2 vào trường THPT Nguyễn Trường Tộ. Học lực của cháu trong lớp thuộc loại khá nhưng tôi vẫn lo. Sáng sớm chưa đến 4 giờ sáng tôi đã dậy nấu ăn chuẩn bị cho cháu trước khi đi thi vì lo ăn ngoài không đảm bảo sức khỏe. Mặc dù cháu đã vào phòng thi từ lúc 6 giờ 30 nhưng tôi vẫn chờ ngoài này cho đến hơn 8 giờ vì biết đâu cháu cần gì đó, mình có thể giúp”. Ảnh: Chu Thanh
Cũng như tâm trạng nhiều phụ huynh khác, tại điểm thi THPT Huỳnh Thúc Kháng, ông Nguyễn Đức Thái, 69 tuổi, khối 9 phường Hà Huy Tập vẫn nhìn theo bóng dáng đứa cháu đích tôn cho đến lúc vào cổng trường. Ông Thái tâm sự, “Cháu tôi học lực loại giỏi. Năm nay cháu tôi đăng ký nguyện vọng 1 vào trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, nguyện vọng 2 vào trường THPT Hà Huy Tập và thi chuyên lý trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Do bố mẹ cháu bận đi làm nên tôi đưa cháu đi thi”. Ảnh: Chu Thanh
Cùng tâm trạng với nhiều phụ huynh khác, tại điểm thi THPT Huỳnh Thúc Kháng, ông Nguyễn Đức Thái, 69 tuổi, khối 9 phường Hà Huy Tập vẫn nhìn theo bóng dáng đứa cháu đích tôn cho đến lúc cháu vào cổng trường. Ông Thái tâm sự, “Cháu tôi học lực loại giỏi. Năm nay cháu đăng ký nguyện vọng 1 vào trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, nguyện vọng 2 vào trường THPT Hà Huy Tập và thi chuyên Lý trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Do bố mẹ cháu bận đi làm nên tôi đưa cháu đi thi”. Ảnh: Thành Cường
Mặc dù các thí sinh đã vào phòng thi nhưng nhiều vị phụ huynh vẫn quyết định đứng ngoài chờ cùng con. Chị Hoàng Minh Lan, nhà ở Hưng Thái, Hưng Nguyên có mặt tại điểm thi THPT chuyên Phan Bội Châu kể “Mấy hôm cháu thi tôi cũng lo đến mất ăn mất ngủ. Hôm nay cháu thi tôi cũng chờ cùng cháu vì có về thì tôi cũng không có tâm trạng làm việc”. Ảnh: Thành Cường
Mặc dù các thí sinh đã vào phòng thi nhưng nhiều vị phụ huynh vẫn đứng ngoài với tâm trạng lo lắng. Chị Hoàng Minh Lan, nhà ở Hưng Thái, Hưng Nguyên có mặt tại điểm thi THPT chuyên Phan Bội Châu kể “Mấy hôm nay tôi cũng lo đến mất ăn mất ngủ. Hôm nay cháu thi tôi sẽ đứng ngoài chờ cháu cho đến khi nó thi xong, vì có về thì tôi cũng không có tâm trạng làm việc”. Ảnh: Thành Cường
Mặc dù các thí sinh đã vào phòng thi nhưng nhiều vị phụ huynh vẫn quyết định đứng ngoài chờ cùng con. Chị Hoàng Minh Lan, nhà ở Hưng Thái, Hưng Nguyên có mặt tại điểm thi THPT chuyên Phan Bội Châu kể “Mấy hôm cháu thi tôi cũng lo đến mất ăn mất ngủ. Hôm nay cháu thi tôi cũng chờ cùng cháu vì có về thì tôi cũng không có tâm trạng làm việc”.
Các phụ huynh lo lắng dõi theo con...( Ảnh chụp ở điểm thi tại trường THPT Hà Huy Tập). Ảnh: Chu Thanh.
Ảnh: Thành Cường
Mặc dù nắng nóng nhưng nhiều phụ huynh vẫn quyết định ở lại chờ con. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Chu Thanh
Rất nhiều phụ huynh tìm bóng râm để chờ đến hết buổi thi. Ảnh: Chu Thanh

Chu Thanh - Thành Cường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới