Thanh niên tình nguyện lưng trần đội nắng, lội kênh vớt bèo giúp dân

(Baonghean.vn) - Nằm trong chuỗi hoạt động tại xã Kim Liên (Nam Đàn) - điểm đến đầu tiên trong chương trình “Hành trình xanh - ngược dòng sông Lam”, ngày 5/7, Tổ chức hoạt động xã hội Hành trình xanh Việt Nam đã có buổi lao động tập thể vớt bèo trên kênh 79.

Kênh 79 là con kênh lớn, dẫn nước tưới tiêu cho đồng ruộng các xã Kim Liên, Nam Cát, Nam Giang. Thời gian gần đây, kênh thường bị bèo tây bao bọc kín mít. Dịp này, đoàn tình nguyện quyết định tổ chức vớt bèo khơi thông dòng chảy. Ảnh: Huy Thư
Kênh 79 là con kênh lớn, dẫn nước tưới tiêu cho đồng ruộng các xã Kim Liên, Nam Cát, Nam Giang. Thời gian gần đây, kênh thường bị bèo tây bao bọc kín mít. Dịp này, đoàn tình nguyện quyết định tổ chức vớt bèo khơi thông dòng chảy. Ảnh: Huy Thư
Tham gia vớt bèo có hơn 40 tình nguyện viên là học sinh, sinh viên đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó có những em học sinh lớp 11, 12. Do kênh lớn, nước sâu, nên hầu hết các bạn nam phải làm nhiệm vụ đẩy bèo dưới kênh, còn các bạn nữ ở trên bờ chuyền bèo. Ảnh: Huy Thư
Tham gia vớt bèo có hơn 40 tình nguyện viên là học sinh, sinh viên đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó có những em học sinh lớp 11, 12. Do kênh lớn, nước sâu, nên hầu hết các bạn nam phải làm nhiệm vụ đẩy bèo dưới kênh, còn các bạn nữ ở trên bờ chuyền bèo. Ảnh: Huy Thư
Bèo tốt và dày, phải dùng cây tre cột thêm một sợi dây dài để gàng từng mẳng bèo vào bờ. Ảnh: Huy Thư
Bèo tốt và dày, phải dùng cây tre cột thêm một sợi dây dài để gàng từng mẳng bèo vào bờ. Ảnh: Huy Thư
Thời tiết nắng nóng, nhưng các bạn làm việc rất tích cực. Ảnh: Huy Thư
Thời tiết nắng nóng, nhưng các bạn làm việc rất tích cực. Ảnh: Huy Thư
Sau khi đưa được bèo vào bờ, người cào, người đẩy, thi nhau đưa bèo lên bờ. Em Trần Quang Anh (16 tuổi) ở TP Nam Định - tình nguyện viên trẻ tuổi nhất đoàn, chia sẻ: “Đi làm như thế này mệt nhưng mà vui. Chương trình đã cho em những trải nghiệm, những hiểu biết mới lạ ở miền Trung”. Ảnh: Huy Thư
 
 Vớt bèo giữa kênh sâu, nước bẩn, nhiều gai góc là công việc khá vất vả. Ngay trong một buổi đoàn đã vớt được hàng trăm mét kênh với hàng chục tấn bèo tây, góp phần khơi thông dòng chảy, đảm báo tưới tiêu cho địa phương. Ảnh: Huy Thư
Sau khi đưa được bèo vào bờ, người cào, người đẩy, thi nhau đưa bèo lên bờ. Em Trần Quang Anh (16 tuổi) ở TP Nam Định - tình nguyện viên trẻ tuổi nhất đoàn, chia sẻ: “Đi làm như thế này mệt nhưng mà vui. Chương trình đã cho em những trải nghiệm, những hiểu biết mới lạ ở miền Trung”. Ảnh: Huy Thư
Vớt bèo giữa kênh sâu, nước bẩn, nhiều gai góc là công việc khá vất vả. Ngay trong một buổi đoàn đã vớt được hàng trăm mét kênh với hàng chục tấn bèo tây, góp phần khơi thông dòng chảy, đảm bảo tưới tiêu cho địa phương. Ảnh: Huy Thư
Vớt bèo giữa kênh sâu, nước bẩn, nhiều gai góc là công việc khá vất vả. Ngay trong một buổi đoàn đã vớt được hàng trăm mét kênh với hàng chục tấn bèo tây, góp phần khơi thông dòng chảy, đảm bảo tưới tiêu cho địa phương. Ảnh: Huy Thư
Khi hoàn thành công việc, các bạn trẻ tập trung ngay trên bờ kênh để điểm danh quân số và hô vang khẩu hiệu của chương trình: “Chúng ta muốn đoàn kết cộng đồng, chia sẻ nỗi đau, giúp đỡ người nghèo, bảo vệ môi trường, kết nối trái tim. Vì chúng ta là Hành trình xanh”. Ảnh: Huy Thư
Khi hoàn thành công việc, các bạn trẻ tập trung ngay trên bờ kênh để điểm danh quân số và hô vang khẩu hiệu của chương trình: “Chúng ta muốn đoàn kết cộng đồng, chia sẻ nỗi đau, giúp đỡ người nghèo, bảo vệ môi trường, kết nối trái tim. Vì chúng ta là Hành trình xanh”. Ảnh: Huy Thư


                                                                      Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới