Hàng xóm và bố mẹ Công Phượng vỡ òa niềm vui chiến thắng

(Baonghean.vn) - Nhà ông Nguyễn Công Bảy chiều nay (17/8) chật kín CĐV đến xem Công Phượng và đồng đội chinh phục "gã hàng xóm ồn ào" - đội tuyển Campuchia.

 » ​Mẹ Công Phượng hết ốm vì những bàn thắng của con trai

 » U22 Việt Nam: Công Phượng tỏa sáng, Tuấn Tài có bàn thắng đầu tiên
 

Ngôi nhà ông Nguyễn Công Bảy chật kín CĐV của U22 Việt Nam. Ảnh Trung Kiên.
Ngôi nhà ông Nguyễn Công Bảy chật kín CĐV của U22 Việt Nam. Ảnh: Trung Kiên.

Chiều nay 17/8, chúng tôi lên nhà tuyển thủ quốc gia Nguyễn Công Phượng. Thật bất ngờ khi chỉ mới hơn 14 giờ chiều mà từ trong nhà cho đến ngoài sân đã chật kín CĐV. Cũng giống như hôm trước, họ đến đây để cổ vũ cho U22 Việt Nam và Công Phượng thi đấu trận thứ 2 vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 29. 

Họ dõi theo từng bước chạy của Công Phượng và các đồng đội. Ảnh: Đức Đồng
Họ dõi theo từng bước chạy của Công Phượng và các đồng đội. Ảnh: Đức Đồng

Được chứng kiến những CĐV làng Vồng Vổng trò chuyện, mới thấy họ am hiểu và đam mê bóng đá đến nhường nào. Nào là ở trận mở màn ta “hơi bị tâm lý” nên bỏ lỡ nhiều cơ hội, trận này chắc chắn các cầu thủ sẽ tự tin hơn; nào là Campuchia vừa mới hòa được Trung Quốc ở vòng loại U23 Châu Á nên sẽ rất khó chơi... Thế nhưng tất cả đều có chung nhận định Việt Nam sẽ thắng và “đứa con cưng” của họ sẽ lại ghi bàn.

Bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ Công Phượng cho biết: Vợ chồng tôi lên kế hoạch cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam bằng việc đầu tư chiếc TV 65 inch này. Dù đắt chút nhưng chúng tôi đều cảm thấy phấn khởi và tự hào vì được đón tiếp bà con chòm xóm đến cổ vũ cho con trai mình.

Bà Nguyễn Thị Hoa lo lắng khi con trai bỏ lỡ những cơ hội đầu tiên của trận đấu. Ảnh: Cảnh Nam
Bà Nguyễn Thị Hoa lo lắng khi con trai bỏ lỡ những cơ hội đầu tiên của trận đấu. Ảnh: Cảnh Nam

“Hy vọng sự cổ vũ của bố mẹ và hàng xóm sẽ truyền cảm hứng sang tận bên Malaysia để Phượng và đồng đội giành chiến thắng đến trận đấu cuối cùng” - bà Hoa tâm sự.

Được biết, mấy ngày nay ông Nguyễn Công Bảy và bà Hoa đều bị ốm, mọi việc trong nhà đều nhờ người con gái út đang học lớp 11. Dù vậy, trước mỗi trận đấu, bà đều ra khoảnh vườn trước sân hái những lá chè xanh ngon nhất nấu nước đãi khách. 

Đúng 15h, trận đấu bắt đầu diễn ra, ngôi nhà của gia đình Công Phượng càng chật kín CĐV. Tất cả đều hướng mắt theo dõi từng bước chạy của các cầu thủ, từng pha bóng trên màn hình TV.

Họ lo lắng khi hiệp 1 dù làm chủ thế trận, tấn công nhiều nhưng những bàn thắng lại không đến sớm. Ông Năm - hàng xóm của Công Phượng chia sẻ: "Biết ngay mà, đá với Campuchia không dễ mô".

Bố mẹ Công Phượng và hàng xóm vỡ òa niềm vui chiến thắng khi
Bố mẹ Công Phượng và hàng xóm vỡ òa niềm vui chiến thắng khi "đứa con cưng" của làng Vồng Vổng ghi bàn khai thông bế tắc. Ảnh: Cảnh Nam

Thế rồi sự lo lắng của họ cũng được giải tỏa, bởi đến phút cuối cùng của hiệp 1, U22 Việt Nam có bàn thắng khai thông thế bế tắc. "Vào... vào... vào rồi... Công Phượng, đúng là Công Phượng nhà ta rồi". Thật ấn tượng khi tất cả đều đồng thanh hô vang tên Công Phượng.

Anh Nguyễn Quang Hưng, hàng xóm của Công Phượng sung sướng: "Tui biết ngay mà, kiểu chi Phượng nỏ ghi bàn. Tui tin rằng sau bàn thắng này U22 Việt Nam sẽ dễ đá hơn và giành tiếp một chiến thắng nữa".

Quả như lời anh Hưng nhận định, giải tỏa được tâm lý sau khi khai thông thế bế tắc, bước sang hiệp 2, U22 Việt Nam đá thanh thoát hơn nhiều.

Sau những phút đầu nhường thế trận để “nhử” U22 Campuchia ra xa khung thành của đội nhà để tổ chức tấn công về phần sân của Việt Nam. Do mải mê tìm bàn gỡ, U22 Campuchia đã để lại rất nhiều khoảng trống bên phần sân nhà. Và điều gì phải đến đã đến, phút 70, đội quân của HLV Hữu Thắng có bàn nhân đôi cách biệt sau cú sút phạt tầm thấp từ góc hẹp bên cánh phải thành bàn thắng đầy bất ngờ của Quang Hải.

Công Phương chia vui cùng đồng đội. Ảnh: Đức Đồng
Công Phượng chia vui cùng đồng đội. Ảnh: Đức Đồng

5 phút sau Công Phượng hoàn tất cú đúp bằng một siêu phẩm cứa lòng chân phải để nâng tỉ số 3-0 cho U22 Việt Nam. Bàn thắng làm cả ngôi nhà như “nổ tung”. Thế nhưng niềm vui chưa dừng lại bởi cũng chỉ 1 phút sau, tiền đạo thuộc biên chế của SLNA Hồ Tuấn Tài dứt điểm chéo góc ghi bàn thứ 4 cho đội quân áo đỏ.

Kết thúc trận đấu, ông Bảy vui mừng nói: "Nếu cứ đá như thế này thì chắc chắn đến 26/8 tới tôi sẽ cùng anh Vinh (HLV đầu tiên của Công Phượng) lên đường sang Malaysia xem trực tiếp U22 Việt Nam thi đấu theo lời mời của bầu Đức".

Tin tưởng rằng, với những gì thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã thể hiện, ông Bảy sẽ lần đầu tiên xuất ngoại để tiếp thêm động lực cho con trai và các đồng đội, giúp họ có thêm động lực đem vinh quang về cho bóng đá Việt Nam./.

Cảnh Nam - Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới