Những điều chưa kể về 3 anh em sinh ba lập kỳ tích cùng đỗ 1 trường đại học

(Baonghean.vn) - Ba anh em sinh 3 trong một gia đình nông dân nghèo ở khối 2, thị trấn Dùng (Thanh Chương) cùng đỗ vào trường Sĩ quan thông tin đã nổi tiếng gần xa. Thành tích của các em mang lại niềm vinh dự, tự hào lớn lao cho gia đình, dòng tộc.

 » Nghệ An: Kỳ tích ba anh em sinh 3 cùng đậu vào một trường đại học quân sự

 » Hành trình vượt khó của 'ba anh em sinh 3 cùng đậu trường quân sự'

 » Báo Quân đội Nhân dân trao quà cho 'Ba anh em sinh 3 cùng đậu vào trường đại học quân sự'
 

18 năm trước, bà Thái Thị Tân trở dạ sinh một lần 3 người con trai. Ông trưởng họ đã đặt tên cho các em là Nguyễn Doãn Mạnh, Nguyễn Doãn  Trọng, Nguyễn Doãn Vinh. Ảnh: NVCC
18 năm trước, bà Thái Thị Tân trở dạ sinh một lần 3 người con trai. Ông trưởng họ đã đặt tên cho các em là Nguyễn Doãn Mạnh, Nguyễn Doãn Trọng, Nguyễn Doãn Vinh. Ảnh: NVCC
Ba anh em Mạnh, Trọng, Vinh năm học lớp 5. Ảnh: NVCC
Ba anh em Mạnh, Trọng, Vinh năm học lớp 5. Ảnh: NVCC
Ba anh em trước sân nhà. Ảnh: Huy Thư
Vừa là anh em ruột thịt, vừa là bạn học, 3 anh em rất gắn bó với nhau. Ảnh: Huy Thư
Mạnh (phải) và Trọng (trái) tương đối giống nhau về ngoại hình và có chung niềm đam mê thể thao. Ảnh: Huy Thư
Mạnh (phải) và Trọng (trái) tương đối giống nhau về ngoại hình và có chung niềm đam mê thể thao. Ảnh: Huy Thư
Vinh (đang cắt mít) là em út, có năng khiếu về nội trợ, thường đảm đang chuyện cơm nước cho cả nhà và cũng là người có thành tích học tập cao nhất trong 3 anh em. Ảnh: Huy Thư
Vinh (đang cắt mít) là em út, có năng khiếu về nội trợ, thường đảm đang chuyện cơm nước cho cả nhà và cũng là người có thành tích học tập cao nhất trong 3 anh em. Ảnh: Huy Thư
Ngoài chuyện học, các em còn siêng năng, tự giác lao động. Trong ảnh, 3 anh em tham gia xây dựng nhà thờ họ. Ảnh: Huy Thư
Ngoài việc học tập chuyên cần, các em còn rất siêng năng, tự giác lao động. Trong ảnh, 3 anh em tham gia xây dựng nhà thờ họ. Ảnh: Huy Thư
Trọng và Vinh cùng ông ngoại – người đã từng làm thơ tặng bố mẹ các em nhân ngày sinh 3. Hiện bài thơ đang được gìn giữ cẩn thận để làm kỷ niệm. Ảnh: Huy Thư
Trọng và Vinh cùng ông ngoại - người đã từng làm thơ tặng bố mẹ các em nhân ngày sinh 3. Hiện bài thơ đang được gìn giữ cẩn thận để làm kỷ niệm. Ảnh: Huy Thư
1.	Ba anh em Mạnh, Trọng, Vinh và bố mẹ
Ba anh em Mạnh, Trọng, Vinh và bố mẹ. Ảnh: Huy Thư
Sinh cùng ngày, học cùng trường , thi cùng khối và cùng đậu vào 1 trường đại học là kỳ tích của 3 anh em Mạnh, Trọng, Vinh.
Sinh cùng ngày, học cùng trường, thi cùng khối và cùng đậu vào 1 trường đại học là kỳ tích của 3 anh em Mạnh, Trọng, Vinh. Những ngày qua, các tân học viên trường Sĩ quan Thông tin đã và đang nhận được nhiều lời chúc mừng của anh em, bè bạn… Niềm vui lớn đang lan tỏa trong ngôi nhà nhỏ của các em. Ảnh: Huy Thư

Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới