Xanh thêm đại ngàn

Có định hướng rõ ràng, được sự hỗ trợ của Đoàn KT- QP 4, chỉ mới hoạt động thời gian ngắn, Đội Tri thức trẻ tình nguyện (TTTTN) đã khẳng định hiệu quả thiết thực cùng góp sức làm xanh thêm đại ngàn miền Tây vùng Na Ngoi, Nậm Càn (Kỳ Sơn).


Đội TTTTN được thành lập trên cơ sở căn cứ Quyết định số 3148/QĐ - BQP về việc thành lập Ban QLDA 1136 tăng cường TTTTN đến công tác tại Đoàn KTQP. Việc bổ sung một lực lượng thanh niên tri thức trẻ tình nguyện đến vùng sâu vùng xa nơi biên giới thể hiện sự táo bạo, với hy vọng sức trẻ, lòng nhiệt huyết sẽ góp phần đắc lực cho ổn định chính trị, giúp đỡ bà con vùng sâu, vùng xa biên giới phát triển toàn diện kinh tế - văn hoá xã hội. Mới chỉ 2 ngày tập huấn tại T50, QK 4, 

 Chung tay vì màu xanh của rừng

 Chung tay vì màu xanh của rừng

toàn đội đã kéo quân ngay lên thực địa. Quá nửa các bạn từ miền xuôi lần đầu tiên lên miền núi nên còn rất bỡ ngỡ. "Xác định lên đây là khó khăn nhưng khi lên đến nơi rồi thì điều kiện địa hình quả thực ngoài sức tưởng tượng". Đội trưởng, kiêm tổ trưởng tổ khuyến nông Hồng Phương bộc bạch. Toàn đội chia làm 5 tổ hoạt động trên cơ sở chuyên môn, năng lực mỗi người: Tổ tuyên truyền văn hoá, văn nghệ; tổ khuyến nông; tổ tuyên truyền KHHGĐ, sức khoẻ sinh sản; tổ thú y và tổ đội công giúp bà con bản mới làm nền nhà, quy hoạch vùng trồng cây ăn quả. Chăn nuôi gia súc bà con đã quen với việc thả rông, nay tổ thú y hướng dẫn làm chuồng trại, tiêm phòng dịch hầu hết. Lúc đầu bà con không nghe, không nản chí, đội trưởng Nguyễn Xuân Hạnh và các anh em tổ viên chặt cây về chuồng mẫu, chăm sóc cứu chữa như con gia súc bị bệnh dần dần bà con đã tin, nhất loạt làm theo. Hay tổ 3 do Lô Thị Mây làm tổ trưởng thực hiện việc tuyên truyền KHHGĐ, sức khoẻ sinh sản, phòng chống HIV/ AIDS tưởng như dễ dàng hơn nhưng khi bắt tay vào thực hiện cũng gặp không ít khó khăn bởi các tuyên truyền viên còn quá trẻ...

Có thể nói, nhờ nhanh chóng ổn định được tổ chức, cơ cấu hoạt động hợp lý, lại được sự chỉ đạo sát sao của Đoàn KTQP 4 nên mới ra quân trong một thời gian ngắn, Đội TTTTN đã làm được khá nhiều việc: kết hợp với cán bộ, chiến sỹ trong Đoàn hướng dẫn, giúp đỡ bà con trồng được 1.800 cây xoài, hồng; giâm 2 vạn hom chè shan tuyết; san được 22 nền, dựng được 6 ngôi nhà tại bản mới, đang tiếp tục làm mô hình KHHGĐ, chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản tại bản Thẩm Hín (Nậm Càn); tại xã Na Ngoi đội làm mô hình lúa nước 2 vụ ở bản Ka Nọi, tổ chức giao lưu văn hoá văn nghệ, tập huấn Đoàn Đội ở bản Phù Khả 1,2, xây dựng mô hình KHHGĐ ở bản Ka Giới... Những việc thiết thực của toàn đội đã để lại tình cảm, ấn tượng tốt đẹp trong lòng bà con nơi đây. Vừ Chái Xa, khuyến lâm viên của xã gắn bó với tổ khuyến nông của Đội không giấu được cảm xúc "Các bạn ấy nhiệt tình lắm, giúp bà con không kể mưa nắng đâu. Bà con nhờ đó mà cũng biết rồi, phá cái rừng, đốt cãi rẫy thì sẽ đói mãi..." Còn với Bí thư chi bộ bản mới Liên Sơn, Lầu Giống Thanh thì: "Chưa có thanh niên nào tốt như thanh niên tri thức trẻ Đoàn 4 đã giúp bản ta..." Như vậy, ra quân 5 tháng so với thời gian 2 năm chưa phải là dài nhưng những gì mà 25 đội viên Đội TTTTN Đoàn KTQP 4 làm được cho bà con dân bản đã để lại ấn tượng tốt đẹp, màu áo xanh tình nguyện đã trở nên thân thuộc. Khó khăn của anh em hiện nay là thiếu tài liệu tuyên truyền, kiến thức tập huấn, chế độ chính sách theo Quyết định thành lập Đội vẫn chưa được thực hiện mà phải ứng từ nguồn tài chính Quân khu.


                                    Bài, ảnh:
Hữu Nghĩa

Tin mới