Xao xuyến những 'thảm hoa' lộc vừng đỏ rực trên phố Vinh

(Baonghean.vn) - Lộc vừng là một trong những loài hoa đặc trưng của mùa hè, khơi gợi cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn thơ, nhạc họa nổi tiếng. Đi trên phố thành Vinh mùa này, những chuỗi hoa lộc vừng đỏ rực như muôn chuỗi ngọc trời, khiến phố phường quen bỗng như mới lạ...
Hàng lộc vừng bên hồ Goong.
Hồ Goong là địa điểm quen thuộc với nhiều người dân thành Vinh. Người dân khu vực này cho biết, cây lộc vừng ven hồ được trồng gần chục năm nay. Giữa xôn xao hoa lá, lộc vừng vẫn "được lòng" người dân bản địa và du khách thập phương bởi những chuỗi hoa thắm đỏ vào mùa hạ và sắc vàng mùa thu thay lá. Ảnh: Hồ Đình Chiến
Ghế đá dưới gốc lộc vừng mùa hoa là điểm hẹn lý tưởng của nhiều người. Ảnh: Hồ Đình Chiến
Ghế đá dưới gốc lộc vừng mùa hoa là điểm hẹn lý tưởng của nhiều người. Ảnh: Hồ Đình Chiến
Lộc vừng soi bóng xuống mặt hồ tạo nên khung cảnh thơ mộng cho ban mai thành Vinh. Ảnh: Hồ Đình Chiến
Lộc vừng soi bóng xuống mặt hồ tạo nên khung cảnh thơ mộng cho ban mai thành Vinh. Ảnh: Hồ Đình Chiến
Hoa lộc vừng
Hoa lộc vừng không mọc thành từng cụm hay từng bông đơn lẻ mà mọc thành chuỗi. Từng chuỗi lộc vừng như kết thành bức màn lung linh, rất "được lòng" người thưởng thức. Ảnh: Hồ Đình Chiến
Lộc vừng có phần đặc biệt hơn nhiều loài hoa khác khi giờ nở hoa thường vào buổi chiều muộn, hoặc tối trời. Hoa cứ âm thầm bung tỏa, để rồi khi trời sáng, dâng hiến cho đời, cho người những thơm hương. Ảnh: Hồ Đình Chiến
Lộc vừng có phần đặc biệt hơn nhiều loài hoa khác khi giờ nở hoa thường vào buổi chiều muộn, hoặc tối trời. Hoa cứ âm thầm bung tỏa, để rồi khi trời sáng, dâng hiến cho đời, cho người những thơm hương. Ảnh: Hồ Đình Chiến
Thảm đỏ lộc vừng thắp sáng những góc phố Nguyễn Văn Cừ, Lê Lợi, Đại lộ Lê-nin... Ảnh: Hồ Đình Chiến
Thảm đỏ lộc vừng thắp sáng những góc phố Nguyễn Văn Cừ, Lê Lợi, Đại lộ Lê-nin... Ảnh: Hồ Đình Chiến
Vào mùa, chỉ cần một đợt gió nhẹ thổi qua là lộc vừng đã trải thảm đỏ mặt đường. Ấy vậy nhưng chẳng mấy ai lấy đó làm phiền, vì sắc hoa rực rỡ dường như đã làm tươi vui hơn mỗi sáng, chiều cho những góc phố thân quen. Ảnh: Hồ Đình Chiến
 Vào mùa, chỉ cần một đợt gió nhẹ thổi qua là lộc vừng đã trải thảm đỏ mặt đường. Ấy vậy nhưng chẳng mấy ai lấy đó làm phiền, vì sắc hoa rực rỡ dường như đã làm tươi vui hơn mỗi sáng, chiều cho những góc phố thân quen. Ảnh: Hồ Đình Chiến

Tin mới