Xem cây đa trăm tuổi trổ hoa ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ai đã từng đặt chân đến bản Khe Rạn (xã Bồng Khê, huyện Con Cuông) sẽ không khỏi trầm trồ, thú vị trước cây đa to lớn gần như ôm trọn một góc bản. Một ngạc nhiên không kém, là vào tháng 5 đến tháng 7 hằng năm, cây lại ra hoa, kết trái mang lại cảnh tượng đẹp đến nao lòng.

Đến nay, đã hơn 100 năm, cây đa vẫn tỏa bóng mát và gắn liền với hơn 160 hộ trong bản.
Theo lời kể của ông Vi Công Chương, Bí thư Chi bộ Bản Khe Rạn thì từ ngày đầu lập làng, khi hộ dân đầu tiên khai hoang mở ấp ở đây thì cây đa đã đứng sừng sững nơi đây rồi. Kích thước của cây lúc đó đã to lớn không kém bây giờ.
Gốc cây có đường kính gần 3m
Đến nay, đã hơn 100 năm, cây đa vẫn tỏa bóng mát và gắn liền với hơn 160 hộ trong bản. Gốc cây đã có đường kính gần 3m, bóng vươn tỏa rộng dài. 
Mùa cây thay lộc, hoa vẫn  tỏa hồng cả một góc.
Mùa cây thay lộc, hoa bung nở  tỏa hồng rực sáng..
Được biết, cây đa còn có quả, mỗi khi cuối mùa, các loài chim tụ hội về đây ăn quả, hót vang cả góc trời.
Được biết, cây đa còn có quả, mỗi khi cuối mùa, các loài chim tụ hội về đây ăn quả, hót vang cả góc trời.
Do tuổi đời đã có hàng trăm năm nên thân cây trở thành chiếc nôi nuôi dưỡng nhiều loài thực vật cộng sinh.
Do tuổi đời đã có hàng trăm năm nên thân cây trở thành chiếc nôi nuôi dưỡng nhiều loài thực vật cộng sinh.
,,,
Trải qua bao thăng trầm lịch sử, cây đa vẫn vươn mình xanh tốt như chở che, bảo vệ bản làng
.

 Đức Anh - Thanh Quỳnh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới