Xin đừng vô cảm với mồ hôi, nước mắt của người khác!

(Baonghean.vn) - Sau khi trận đấu giữa SLNA và XSKT Cần Thơ khép lại, hàng loạt sự chỉ trích đến từ NHM nhắm vào các cầu thủ xứ Nghệ mà đặc biệt là "tội đồ” Quế Ngọc Hải. Phải chăng, sự thờ ơ, vô cảm đang trở thành căn bệnh “nan y” ở bóng đá Việt Nam nói chung và SLNA nói riêng?

Phút 92, từ pha chuyền bóng của cầu thủTấn Đạt (XSKT.CT) vào khu vực cấm địa SLNA cho đồng đội Hải Anh dứt điểm, bóng bay trúng người trung vệ Ngọc Hải đang cố gắng lao về cản phá và lưới của thủ thành Nguyên Mạnh đã bị rung lên, tỉ số 1 - 1 hiện lên trên bảng điện tử.

HLV Vũ Quang Bảo cùng các học trò ăn mừng như thể họ là người giành chiến thắng, còn những chiếc bóng áo vàng đứng thần thờ với khóe mắt chực khóc. Ngoài đường piste các thành viên đội bóng xứ Nghệ, người thì ôm đầu, kẻ dựa lưng vào thành ghế bất động.

Đáng thương hơn cả là hình ảnh HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng, người không có 1 phút nào ngồi yên suốt cả trận đấu, tay cầm mái che cabin với sự bất lực, đau đớn.

Một tình huống tấn công nguy hiểm của SLNA trong hiệp 2 của trận đấu.. Ảnh : Minh Qân
Một tình huống tấn công nguy hiểm của SLNA trong hiệp 2 của trận đấu. Ảnh : Minh Qân

Đúng là, không thắng đội bóng yếu như XSKT Cần Thơ thì quả là rất đáng trách, đáng thất vọng. Đúng là, không thể giành trọn vẹn 3 điểm chỉ vì 1 pha đốt lưới nhà vào những giây cuối cùng của trận đấu, đáng để buồn và tức giận thật.

Đúng là, mới 2 trận đấu trôi qua mà Nguyên Mạnh phải vào lưới nhặt bóng từ sai sót của các đồng đội, cũng xứng đáng nhận sự chỉ trích từ NHM xứ Nghệ. Không oan. Nhưng, bóng đá là một trong những lĩnh vực của cuộc sống, sự may rủi luôn đồng hành bên cạnh nhiều yếu tố khác.

Nếu chúng ta cứ cố chấp, cứ mặc định với cái lối mòn xưa cũ “thắng làm vua, thua làm giặc”, thành công thì tung hô, thất bại thì chửi bới...đó chẳng phải là quá quắt, vô tình lắm hay sao.

Bỏ qua con số 1 - 1 vô tri vô giác, bỏ qua pha đốt lưới nhà của Ngọc Hải... khách quan mà nói, SLNA có 1 trận đấu khá hay. Từ BHL cho tới các cầu thủ, từ kỹ, chiến thuật cho tới tinh thần thi đấu, đội bóng xứ Nghệ đã có màn trình diễn không đến nỗi nào, nếu không nói là tốt.

Tương quan lực lượng, SLNA không nhỉnh hơn XSKT Cần Thơ nhưng thế trận trên sân, các cơ hội tạo ra thì đội chủ sân Vinh hơn hẳn đối thủ. Những con số thống kê không hề biết nói dối, khi các học trò HLV Nguyễn Đức Thắng kiểm soát bóng tới 60%, tung ra rất nhiều cú sút nguy hiểm về khung thành thủ môn Bửu Ngọc (ngoài bàn thắng ghi được, Henry có không dưới 4 pha dứt điểm; Thế Cường 1 lần đánh đầu trúng xà ngang và 1 lần sút bóng sát cột dọc trong hiệp 1...).

Quyền chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh cũng có mặt trên khán đài sân Vinh.  Ảnh: Internet.
Quyền chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh cũng có mặt trên khán đài sân Vinh. Ảnh: Internet.

Nhìn cái cách hậu vệ phải Sỹ Nam trong lần đầu tiên đá chính cho SLNA ở V. League lên công về thủ suốt cả trận đấu, nhìn Thế Cường với chiếc chân trái còn đang quấn băng tả xung hữu đột giữa vòng vây đá khá rát của đối phương, nhìn Văn Khánh mới trở lại chấn thương tranh chấp không khoan nhượng với bộ đôi ngoại binh to khỏe Henry – Nsi...

Những hình ảnh đó cũng đủ minh chứng cho tinh thần thi đấu máu lửa, nhiệt tình của các cầu thủ xứ Nghệ. Há chẳng phải NHM chúng ta đang kêu gào đòi hỏi ở họ những điều như thế hay sao? Lẽ nào, những giọt mồ hôi, những cú va chạm khiến Thế Cường, Ngọc Toàn, Ngọc Đức...đau âm ỉ không làm chúng ta phải động lòng được sao?

Thứ 6 vừa qua, Quyền chủ tịch Lê Công Vinh đã tiếp tục khiến dư luận phải bất ngờ khi quyết định thưởng cho các thành viên CLB TP.HCM 200 triệu đồng sau trận đấu trên sân Cẩm Phả. Điều đáng nói, hành động của cựu tiền đạo ĐTVN đưa ra ngay sau khi đội nhà - CLB TP.HCM vừa nhận thất bại 0 - 2 trước các học trò của HLV Phan Thanh Hùng. Đây là việc làm chưa có tiền lệ ở bóng đá Việt Nam. Và như một lẽ dĩ nhiên, Lê Công Vinh lại phải đón nhận vô vàn “gạch đá” từ những người vốn “không ưa” mình.

Trên trang cá nhân, Quyền chủ tịch CLB TP.HCM đã không ngần ngại chia sẻ quan điểm, rất đáng để tất cả mọi người phải suy ngẫm: “chúng ta quá quen với văn hóa chỉ trích mà quên đi văn hóa khích lệ nên cứ khác biệt thì mặc định là sai thì phải (...) Tôi từng là một cầu thủ nên tôi hiểu rõ tâm lí của cầu thủ là như thế nào. Ngay cả bản thân mình 12 năm cống hiến mà còn có nhiều người cũng chẳng xem ra cái gì.

Vậy thì, cuộc đời cay nghiệt cho tôi một cái tát, tôi biết đó là đau nên tôi sẽ không bao giờ dùng cách đó để đối xử lại với người khác (...) Mỗi người có một triết lí làm bóng đá riêng. Riêng đối với tôi, trước hết hãy tử tế với giọt mồ hôi của người khác”.

Trên khán đài sân Vinh chiều 14/1 vừa qua, Lê Công Vinh cũng có mặt để theo dõi, cổ vũ cho đội bóng quê hương. Và vị Quyền chủ tịch CLB TP.HCM sẽ thêm một lần “thấm” hơn, không phải ở đâu, không phải ai cũng biết “tử tế với giọt mồ hôi của người khác”. Yêu có thể hờn giận, ghen tuông, có khi là vô cớ nhưng xin đừng thốt lên những lời đắng cay để làm khổ nhau./.

Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới