Xôn xao hoa lá mùa xuân

(Baonghean.vn) - Phải chăng mùa xuân là mùa đẹp nhất trong bốn mùa, bởi cữ xuân chín này, thiên nhiên giao hòa đầy sức sống, hoa cỏ xôn xao lời lá hát, người người cũng như bay lên trong những giao cảm an lành? "Này là cỏ non rất mềm/ Này mùa xuân rất hiền/ Này là hoa rất thơm..." đâu chỉ là lời hát, mà đang ngời lên quanh ta đấy...
a
Mùa xuân dường như phủ xanh, dát vàng lên vạn vật. Nhìn xem, một sớm vừa tan sương ở miền trung du, nắng đã dịu dàng rải những sợi mỏng mảnh như tơ, giăng đầy phía núi, gọi muôn hoa đồng nội thức dậy đón ánh vàng trong trẻo... Ảnh: Nguyễn Thành
Hoa
Hoa xuyến chi nở tràn trên đồng bãi quê nhà, đại diện cho sức sống mạnh mẽ, kiên cường. Nhiều người chỉ biết đến xuyến chi như một loài hoa dại, mà không biết rằng, nó thuộc họ nhà hoa cúc, có tên tiếng anh là Daisy. Mùa xuân, xuyến chi nở nhiều, nhụy hoa sau đó hóa thành hạt, bay theo gió theo ước vọng tự do... Ảnh: Nguyễn Thành
Mùa xuân còn là mùa tự tình, mùa
Mùa xuân còn là mùa tự tình, mùa xây tổ. Lặng ngắm hình ảnh nhện giăng tơ trên đôi lộc biếc, thấy yêu quá cuộc sống bình yên này. Ảnh: Nguyễn Thành
Xao xuyến quá
Xao xuyến lắm nhịp vỗ cánh của loài hồ điệp chào xuân mới. Khẽ chao liệng rồi chung chiêng đậu trên phiến lá xanh rờn, hai sắc màu trắng - xanh tưởng như đơn điệu, mà thực ra đã "vẽ" nên bức tranh xuân đẹp nhất trên đời. Ảnh: Nguyễn Thành
Này cũng là xuân, nhưng xuân rẻo cao có nét thi vị riêng.
Này cũng là xuân, nhưng xuân rẻo cao có nét thi vị riêng. Con đường dốc núi ngoằn ngoèo ẩm ướt trong sương, những cành mận trắng xòe cánh như điệu vũ lặng thầm, và bao hoa lá không tên khác cũng khấp khởi vui đón mùa tươi mới. Ảnh: Trung Hà
 
b
Mận trắng là một trong những loài hoa báo xuân ở các huyện miền Tây Nghệ An. Đã bao lữ khách thêm mê đắm đất và người xứ này, từ hình ảnh mộc mạc mà tinh khôi của loài mận trắng bên chái nhà pơ-mu? Ảnh: Trung Hà
Xuân trên phố cũng chẳng kém cạnh.
Xuân trên phố chẳng vì những xô bồ, ồn ã của nhịp mưu sinh mà kém đẹp, kém duyên. Vẫn có ý vị riêng đấy, trên tàng lá bàng nõn nà xanh, trên ngọn gió se lạnh xôn xao như muốn nhắn nhủ rằng: Phố đã chuyển mùa rồi... Ảnh: Hải Vương
 
Cảm nhận xuân phố rõ nhất hẳn là
Cảm nhận xuân phố rõ nhất hẳn là trên những hàng cây quanh các bờ hồ. Một ban mai nào đó, hãy thử dậy sớm hơn thường lệ, tự thưởng cho mình cái thú nhàn nhã vãn cảnh xuân, sẽ thấu cảm những chuyển dịch của mùa, của sắc màu, và biết đâu, của lòng mình... Ảnh: Trung Hà
 
Sương và hoa trước hiên nhà. Lắm khi,
Sương và nụ hồng chúm chím trước hiên nhà. Lắm khi, chẳng cần đi thật xa để "đổi gió" cho tâm hồn... Ảnh: Nguyễn Thành
 
Trẻ em và mùa xuân chắc chắn là hình
Một năm bắt đầu từ mùa xuân, một đời bắt đầu từ tuổi trẻ... Hãy cứ hồn nhiên, hãy cứ bình yên, nhé! Bởi mỗi người luôn có những mùa xuân để yêu, để vui, để bắt đầu bao điều tốt đẹp... Ảnh: Hải Vương

Tin mới