Xót xa bé gái 28 tháng tuổi bị mắc bệnh tim bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Chỉ mới 28 tháng tuổi nhưng cháu Phạm Quỳnh Trâm con gái anh Phạm Ngọc Lập và chị Dương Thị Toàn ở xóm 7, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu hàng ngày phải chịu đựng những cơn đau, sốt, co giật đến co quắp chân tay vì bệnh tim bẩm sinh và vôi hóa não bộ.

Sau khi kết hôn anh Lập, chị Toàn đã đón đứa con đầu lòng là cháu Phạm Quỳnh Trâm vào tháng 6 năm 2015. Nhìn bé bụ bẫm, trắng trẻo, kháu khỉnh nên anh chị và người thân rất vui mừng.

Nhìn bé nằm trên giường bệnh mà không ai khỏi xót xa
Nhìn bé nằm trên giường bệnh mà không ai khỏi xót xa. Ảnh: Hồng Diện

Những tưởng gia đình nhỏ sẽ nhân lên niềm vui và hạnh phúc khi có bé nhưng 6 tháng đầu trôi qua thấy bé chậm phát triển trí tuệ cũng như thể lực. Trong một lần sốt virus, anh chị đã đưa Trâm đi trạm xá xã Quỳnh Mỹ để khám. Tại đây, cháu được bác sỹ chẩn đoán bị tim pha lốt 4.

Để có kết quả chính xác hơn, anh chị đã đưa Trâm ra Hà Nội để khám tổng quát, bác sỹ kết luận: cháu bị tim bẩm sinh, thị lực kém, tai trái điếc, vôi hóa não bộ phải mổ não và cấy tế bào gốc.

Cầm kết quả trên tay, anh chị như bị suy sụp hoàn toàn. Mặc dù hiện nay, bé chỉ mới 28 tháng tuổi nhưng đã trải qua 2 lần phẫu thuật với chi phí hết 200 triệu đồng, đó là chưa kể tiền thuốc men.

Mới chỉ 28 tháng tuổi nhưng cháu Phạm Quỳnh Trâm đã phải trải qua 2 lần phẩu thuật tim
Mới chỉ 28 tháng tuổi nhưng cháu Phạm Quỳnh Trâm đã phải trải qua 2 lần phẫu thuật tim. Ảnh: Hồng Diện

Chị Toàn cho biết: do chị không có công ăn việc làm, còn ông bà nội thu nhập chỉ dựa vào vài thửa ruộng đất sản xuất nông nghiệp, bố cháu làm nghề phụ hồ. Từ khi bé bị bệnh, chi phí chữa bệnh cho con nặng trĩu trên vai người chồng. Tuy nhiên, tiền lương lao động của anh Lập cũng chẳng đáng là bao. Do vậy, để có tiền đi lại, thuốc thang, tiền mổ, gia đình phải cầm cố sổ đỏ vay ngân hàng. Kinh tế dần kiệt quệ nên điều chị lo lắng nhất bây giờ là những lần mổ tiếp theo không biết sẽ lấy tiền đâu để chữa bệnh cho con.

Nhìn bé nằm trên giường bệnh mà không ai khỏi xót xa, bàn tay, bàn chân bé co quắp, những cơn sốt triền miên và những nhịp thở khó nhọc cứ thế dồn dập vì đau đớn.

Cảm thông hoàn cảnh của gia đình bé, các tổ chức đoàn thể, Hội Chữ thập đỏ xã Quỳnh Mỹ đã vận động đoàn viên, hội viên được 17 triệu đồng ủng hộ phần nào giúp gia đình vơi bớt khó khăn.

Hội đồng hương Nghệ An tại Nhật Bản đã quyên góp được 39.500 nghìn đồng và đã trao đến tận tay cho chị Toàn mẹ bé Trâm
Hội đồng hương Nghệ An tại Nhật Bản đã quyên góp được 39,5 triệu đồng và trao tận tay cho chị Toàn mẹ bé Trâm. Ảnh: Hồng Diện

Đặc biệt, sau khi hoàn cảnh, bệnh tình của bé Trâm được một vài cá nhân đưa lên trang mạng xã hội, Hội đồng hương Nghệ An tại Nhật Bản đã quyên góp được 39,5 triệu đồng và đã trao tận tay cho gia đình.

Để bé Phạm Quỳnh Trâm có tương lai tốt đẹp hơn, mong cộng đồng, các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ./.

Hồng Diện

TIN LIÊN QUAN

Tin mới