Xót xa cô gái nhảy cầu tự tử vì trót mang thai với bạn trai

(Baonghean.vn) - Cô gái tuổi vừa đôi mươi quyết định tự vẫn vì lo sợ gia đình sẽ không chấp nhận mình và đứa con.

Hoàng Thị H. (SN 1996, trú tại xã Nghi Ân, TP. Vinh, Nghệ An) là một cô gái xinh xắn, cởi mở và rất hòa đồng. Bạn trai của H. là người cùng xóm và bằng tuổi. Cả hai yêu nhau hơn 2 năm.

Trong thời gian này, H. đang học tiếng để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Trong đợt khám sức khỏe để làm thủ tục, H. phát hiện ra mình đã mang thai. Qúa sốc trước thông tin của con, mẹ của H. phải nhập viện cấp cứu.

Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ trong tình trạng bắt đầu phân hủy
Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ trong tình trạng bắt đầu phân hủy.

Khoảng 20h ngày 13/5, H. cùng với hai người hàng xóm lên bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để thăm mẹ. Nhìn thấy con gái, mẹ của H. lại ngất đi. Nghĩ mình đã phạm lỗi lớn và tủi thân, H. về trước với lý do "đi giải quyết công việc riêng". 23h cùng ngày, H. rời khỏi bệnh viện và từ đó không thấy về nhà.

Sau nhiều lần liên lạc với H. không được, người nhà bắt đầu đi tìm. Đến chiều 15/5, gia đình của H. bàng hoàng nhận được thông tin nhiều đồ đạc rất giống đồ của H. đang nổi trên sông Lam.

Gia đình vội vã tìm đến và nhận ra những đồ vật quen thuộc như quần áo, chiếc điện thoại anh trai H. gửi từ nước ngoài về cho em gái. Đặc biệt là chiếc xe máy Wave Alpha đỏ mang BKS 37K6 03** được người dân tìm thấy trên cầu Bến Thủy trước đó chính là của mẹ H.

Đến tối ngày 15/5, chính quyền địa phương nhận được tin báo có một thi thể đang dạt vào bờ sát chân cầu Bến Thủy. Cơ quan chức năng tiến hành trục vớt và thông báo cho gia đình nạn nhân. 

Gia đình và bạn bè rất bàng hoàng trước sự ra đi dại dột của H. Trước khi xảy ra vụ việc, người nhà và bạn trai không hề nhận được liên lạc hay lời nhắn từ H. 

My Phan

TIN LIÊN QUAN

Tin mới