Xuân đến sớm phía 'chân trời' Tổ quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nơi được gọi là phía "chân trời" Tổ quốc là nhà giàn nằm ở cự ly xa nhất so với hệ thống nhà giàn DK1 tính từ nơi đóng quân của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Chuyển Tết lên giàn

Sau chặng hải trình hơn 100 hải lý từ nhà giàn DK1/12 (Tư chính 4), sáng 2/1/2023, tàu Trường Sa 21 do Đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân làm trưởng đoàn công tác số 1 đã dừng lại tại vùng biển Bãi cạn Cà Mau (tỉnh Cà Mau) và chuyển hàng quà Tết của nhân dân cả nước gửi tặng cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/10. Đây là nhà giàn được gọi là ở phía chân trời Tổ quốc vì có cự ly xa nhất so với hệ thống nhà giàn DK1 tính từ nơi đóng quân của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Nhà giàn DK1/10 tận phía chân trời Tổ quốc. Ảnh: Mai Thắng

Nhà giàn DK1/10 tận phía chân trời Tổ quốc. Ảnh: Mai Thắng

Những ngày gần cận Tết, khác với trước đó 1 tuần, vùng biển Cà Mau sóng yên biển lặng. Những con sóng vỗ oàm oặp vào thân tàu. Gió biển mơn man nhẹ nhàng báo hiệu Xuân Quí Mão đã tràn về trong tâm tư những người lính trẻ. Biển êm, thời tiết thuận lợi, Đại tá Phạm Quyết Tiến quyết định: “Chuyển hàng quà lên giàn bằng xuồng, đoàn công tác lên nhà giàn đón Tết sớm cùng cán bộ chiến sĩ”.

“Toàn tàu hạ xuồng chuyển quà Tết lên nhà giàn”- mệnh lệnh đanh thép của thuyền trưởng tàu Trường Sa 21 phát đi từ đài chỉ huy. Boong trưởng hạ xuồng. Hàng chục thủy thủ của tàu Trường Sa 21 đưa từng thùng quà từ dưới hầm tàu lên mặt boong, rồi chuyển xuống xuồng máy, chạy vào nhà giàn. Phóng viên báo chí được ưu tiên lên trước để tác nghiệp.

Xuồng CQ chuyển quà Tết lên nhà giàn. Ảnh: Mai Thắng

Xuồng CQ chuyển quà Tết lên nhà giàn. Ảnh: Mai Thắng

Chúng tôi trèo lên sàn cập tàu nhờ sự giúp đỡ của các chiến sĩ trẻ. Hạ sĩ Nguyễn Minh Đức nở nụ cười tươi tắn trên môi nhanh nhảu: “Chào đoàn chúc Tết nhé. Mấy đêm rồi chúng em không ngủ được. Cứ thấp thỏm mong chờ đoàn tới”. Trong khi đó Trung úy chính trị viên Phan Tiến Tùng thì bảo: “Mấy đêm qua chúng em có ngủ được đâu. Lòng rạo rực cứ ngóng phía hướng biển phía con tàu đi tới. Mùa Xuân đã về với cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/10 rồi”.

Sau khi chuyển mai vàng, quất cảnh và hàng quà Tết lên giàn, chúng tôi ngồi quây quần bên nhau giữa câu lạc bộ. Đại tá Phạm Quyết Tiến thay mặt Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân nói: “Vượt qua những ngày sóng gió, hôm nay, đoàn chúc Tết số 1 đến thăm, động viên và chuyển quà Tết của nhân dân cả nước đến các đồng chí. Chúc các đồng chí sức khoẻ, yên tâm bám biển, vững chắc tay súng giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống. Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ”.

Đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng 2 chúc Tết và giao nhiệm vụ cho CBCS nhà giàn DK1/10. Ảnh: Mai Thắng

Đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng 2 chúc Tết và giao nhiệm vụ cho CBCS nhà giàn DK1/10. Ảnh: Mai Thắng

Nhận phần quà trên tay, thay mặt cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/10, Trung úy Phan Tiến Tùng xúc động rưng rưng nói: “Ở tận chân trời Tổ quốc, cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/10 chúng tôi vẫn có đầy đủ hương vị mùa Xuân như ở đất liền. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quân đội, Nhân dân cả nước, Bộ Tư lệnh Vùng 2 đã quan tâm chăm lo đến đời sống của cán bộ chiến sĩ nhà giàn. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc trong mọi tình huống”.

Ly rượu tất niên giữa biển trời sóng gió

Sau nghi thức trao gửi quà, chúng tôi ngồi quanh mâm cơm Tất niên sớm giữa bộn bề sóng nước. Chiếu được trải ra giữa sàn công tác. Không kể phóng viên hay chiến sĩ, không phân biệt sĩ quan hay quân nhân chuyên nghiệp, chúng tôi ngồi quây quần bên nhau thưởng thức món ăn đậm đà hương vị của biển cả mặn mòi. Ngoài thịt, gà, măng miến từ đất liền đem ra, món mà đoàn công tác thích nhất đó là cá chiên giòn và rau mầm siêu sạch.

Cán bộ chiến sĩ nhà giàn đón nhận quà Tết. Ảnh: Mai Thắng

Cán bộ chiến sĩ nhà giàn đón nhận quà Tết. Ảnh: Mai Thắng

Đại tá Phạm Quyết Tiến nâng ly rượu nhỏ xúc động nói: “Đây là bữa cơm Tất niên tiễn năm cũ. Xin chúc cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/10 đón một mùa Xuân mới an lành, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúc đoàn công tác có nhiều trải nghiệm ấn tượng trong chuyến hành trình này”. Một tràng pháo tay giòn giã vang lên xua tan những phút giây xúc động dâng tràn trong lòng mỗi người.

Trung úy Phan Tiến Tùng, chính trị viên nhà giàn cho biết, đời sống của cán bộ chiến sĩ thường ngày khá giản dị. Thức ăn chủ yếu là cá biển. Mặc dù không dồi dào như ở đất liền, song nhà giàn vẫn có rau xanh nấu canh mỗi ngày. Những loại rau xanh ở nhà giàn chủ yếu là rau muống, mồng tơi, dền. “Giữa biển khơi mà có rau mầm siêu sạch ăn như một điều kỳ diệu. Nhờ có sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, đời sống của cán bộ chiến sĩ đã đổi mới rất nhiều. Trong 15 nhà giàn DK1, DK1/10 là nhà giàn được gọi điện thoại về đất liền qua mạng Vinaphone do Viễn thông Cà Mau tài trợ. Vùng biển DK1/10 khá yên bình. Ngày nào nhìn thấy ghe cá của ngư dân đánh bắt hải sản quanh đây. Tuy xa đất liền nhưng cảm giác gần gũi” - Trung úy Tùng chia sẻ.

Canh biển mùa Xuân. Ảnh: Mai Thắng

Canh biển mùa Xuân. Ảnh: Mai Thắng

Trước khi chia tay cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/10 để nối tiếp hành trình về Côn Đảo tặng quà cho bộ đội Trạm radar 590, chúng tôi cầm tay nhau hát vang về biển đảo. Chứa chất trong những lời ca tiếng hát của người chiến sĩ là nỗi niềm xúc động rưng rưng. Chiến sĩ Trần Nhật Anh Tuấn mắt đỏ hoe nói: “Em nhớ đất liền lắm. Nhưng em cũng thấy tự hào vì mùa Xuân này được canh biển cho đất liền bình yên đón Tết. Năm nay em 19 tuổi. Quê em tận miền Tây sông nước”.

Lính nhà giàn là thế đó

Chúng tôi rời nhà giàn DK1/10 khi hoàng hôn buông xuống. Từ xuồng CQ, DK1/10 như một pháo đài thép sừng sững kiên trung giữa mênh mông biển nước. Giấu giọt nước mắt qua ống kính, phóng viên Cù Thị Thuận mím chặt môi để không bật ra tiếng nấc, còn phóng viên Nguyễn Thắng mắt đỏ hoe nhìn lên nhà giàn như thay lời tạm biệt. Anh nói trong niềm xúc động: “Khâm phục các chiến sĩ nhà giàn. Mùa Xuân đã về với các anh, chúc các anh vững vàng giữ biển. Đất liền luôn bên cạnh các chiến sĩ”.

Tạm biệt DK1/10. Tạm biệt những người lính trẻ ở chân trời Tổ quốc. Tàu chúng tôi tiếp tục hành trình đem mùa Xuân đến Trạm radar 590 Côn Đảo.

Tạm biệt nhà giàn. Ảnh: Mai Thắng

Tạm biệt nhà giàn. Ảnh: Mai Thắng

Trường Sa 21 hú những hồi còi dài, lượn 3 vòng nhà giàn DK1/10 rồi thẳng hướng Côn Đảo vượt sóng. Chúng tôi nhoài người ra lan can tàu đưa tay vẫy chào. Những chiến sĩ trên giàn cầm cờ Tổ quốc vẫy chào tạm biệt. Lời bài hát “Sóng gió mặc sóng gió lính nhà giàn bọn tôi ở đó, chông chênh và chênh chông lính nhà giàn chẳng sợ bão giông. Giữa biển khơi vẫn xanh ngời, giữa biển trời vẫn sống yêu đời, lính nhà giàn là thế đó. Vượt lên ngọn phong ba, giữ biển đảo quê nhà” lẫn trong sóng gió mùa Xuân./.

Tin mới