'Xuân sum vầy, ấm áp yêu thương' của cô trò xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Dịch bệnh khiến cho nhiều hoạt động vui Tết cổ truyền của nhiều trường học bị gián đoạn. Nhưng bằng những cách làm sáng tạo, các trường học ở Nghệ An vẫn cố gắng để cho các em có một cái Tết đầm ấm, vui vẻ và tràn đầy niềm vui.
Những buổi học cuối cùng của năm cũ, học sinh nhiều trường tiểu học trên địa bàn thành phố Vinh đã chọn áo dài để đến trường và chào đón những hoạt động đón Xuân, năm mới. Ảnh: Đức Anh
Những buổi học cuối cùng của năm cũ, học sinh nhiều trường tiểu học trên địa bàn thành phố Vinh đã chọn áo dài để đến trường và chào đón những hoạt động đón Xuân, năm mới. Ảnh: Đức Anh  
Tại Trường Tiểu học Lê Mao (thành phố Vinh), ngày hội Xuân năm nay dẫu không thể tổ chức tập trung nhưng nhà trường vẫn tạo một không gian Tết xưa, đậm màu sắc cổ truyền dân tộc để các cô giáo và các học sinh có thể chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đức Anh
Tại Trường Tiểu học Lê Mao (thành phố Vinh), ngày hội Xuân năm nay dẫu không thể tổ chức tập trung nhưng nhà trường vẫn tạo một không gian Tết xưa, đậm màu sắc cổ truyền dân tộc để các cô giáo và các học sinh có thể chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đức Anh
Theo kế hoạch của nhà trường, mỗi lớp sẽ có khoảng 20 phút trải nghiệm ở không gian đặc biệt này. Ngoài chụp ảnh, các cô giáo còn giới thiệu cho các em những phong tục tập quán cổ truyền của dân tộc như phong tục gói bánh chưng, bánh tét. Ảnh: Mỹ Hà
Theo kế hoạch của nhà trường, mỗi lớp sẽ có khoảng 20 phút trải nghiệm ở không gian đặc biệt này. Ngoài chụp ảnh, các cô giáo còn giới thiệu cho các em những phong tục tập quán cổ truyền của dân tộc như phong tục gói bánh chưng, bánh tét. Ảnh: Mỹ Hà
Những cành quất, cành đào, những chiếc chõng tre, cây nêu ngày Tết trước đây các em chỉ biết qua câu chuyện kể của bố mẹ, thầy cô thì nay được hiện hữu rất đẹp và sinh động. Ảnh: Đức Anh
Những cành quất, cành đào, những chiếc chõng tre, cây nêu ngày Tết trước đây các em chỉ biết qua câu chuyện kể của bố mẹ, thầy cô thì nay được hiện hữu rất đẹp và sinh động. Ảnh: Đức Anh
Đây cũng là tấm lòng của thầy cô gửi đến học trò trong một năm học đặc biệt khó khăn. Ảnh: Đức Anh
Đây cũng là tấm lòng của thầy cô gửi đến học trò trong một năm học đặc biệt khó khăn. Ảnh: Đức Anh
Cùng lưu lại những ký ức đẹp không thể nào quên để chào đón năm mới. Ảnh: Mỹ Hà
Cùng lưu lại những ký ức đẹp không thể nào quên để chào đón năm mới. Ảnh: Mỹ Hà
Đón Tết nhưng các bạn học sinh cũng không quên chuẩn bị những món quà nhỏ là số tiền mà các bạn tiết kiệm, dành dụm để gửi tặng những học sinh nghèo, khó khăn. Ảnh: Đức Anh
Đón Tết nhưng các bạn học sinh cũng không quên chuẩn bị những món quà nhỏ là số tiền mà các bạn tiết kiệm, dành dụm để gửi tặng những học sinh nghèo, khó khăn. Ảnh: Đức Anh
Một món quà được trao gửi là các em lại có thêm một bài học ý nghĩa và nhân lên hàng nghìn việc tốt của bản thân, của tập thể lớp, của nhà trường. Ảnh: Đức Anh
Một món quà được trao gửi là các em lại có thêm một bài học ý nghĩa và nhân lên hàng nghìn việc tốt của bản thân, của tập thể lớp, của nhà trường. Ảnh: Đức Anh
Tại Trường PT Hermann Gmeiner, năm cũ khép lại với chương trình "Tết sum vầy - Bữa cơm yêu thương". Đây là tấm lòng của ban giám hiệu và các thầy cô giáo trong nhà trường với mong muốn tổ chức một bữa cơm thật đầm ấm, vui vẻ cho hơn 100 học sinh là các em đang sinh sống tại làng trẻ em SOS, khu lưu xá và những học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Toàn bộ các món ăn đều do các thầy cô cẩn thận tự tay chuẩn bị. Ảnh: Đức Anh
Tại Trường PT Hermann Gmeiner, năm cũ khép lại với chương trình "Tết sum vầy - Bữa cơm yêu thương". Đây là tấm lòng của ban giám hiệu và các thầy cô giáo trong nhà trường với mong muốn tổ chức một bữa cơm thật đầm ấm, vui vẻ cho hơn 100 học sinh là các em đang sinh sống tại làng trẻ em SOS, khu lưu xá và những học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Toàn bộ các món ăn đều do các thầy cô cẩn thận tự tay chuẩn bị. Ảnh: Đức Anh
Chương trình này đã được nhà trường thực hiện 5 năm nay. Năm nay dịch bệnh, quy mô chương trình được tổ chức nhỏ gọn hơn nhưng ý nghĩa thì vẫn nguyên vẹn. Ảnh: Đức Anh
Chương trình này đã được nhà trường thực hiện 5 năm nay. Năm nay dịch bệnh, quy mô chương trình được tổ chức nhỏ gọn hơn nhưng ý nghĩa thì vẫn nguyên vẹn. Ảnh: Đức Anh
Được đồng hành với thầy cô trong quá trình chuẩn bị là một điều thú vị và là một niềm vui của các học trò. Năm nay, mâm cơm tất niên không thể thiếu các món truyền thống như bánh chưng, dưa hành, thịt đông... Ảnh: Mỹ Hà
Được đồng hành với thầy cô trong quá trình chuẩn bị là một điều thú vị và là một niềm vui của các học trò. Năm nay, mâm cơm tất niên không thể thiếu các món truyền thống như bánh chưng, dưa hành, thịt đông... Ảnh: Mỹ Hà
Trường PT Hermann Gmeiner là một trong những ngôi trường đặc thù nhất của tỉnh Nghệ An với nhiều đối tượng học đặc biệt là con em ở làng trẻ em SOS, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trợ cấp ăn ở và học tập tại trường. Chính vì thế, sự quan tâm của thầy cô giáo với những việc làm thiết thực sẽ mang đến cho các em niềm vui, tạo sự gắn kết để các em có thêm động lực vượt lên hoàn cảnh, đạt được nhiều thành tích trong học tập. Ảnh: Đức AnhTrường PT Hermann Gmeiner là một trong những ngôi trường đặc thù nhất của tỉnh Nghệ An với nhiều đối tượng học đặc biệt là con em ở làng trẻ em SOS, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trợ cấp ăn ở và học tập tại trường. Chính vì thế, sự quan tâm của thầy cô giáo với những việc làm thiết thực sẽ mang đến cho các em niềm vui, tạo sự gắn kết để các em có thêm động lực vượt lên hoàn cảnh, đạt được nhiều thành tích trong học tập. Ảnh: Đức Anh

Tin mới