Xuân Trường lập siêu phẩm; Đội bóng của Công Phượng lại thua dù chơi hơn người

(Baonghean.vn) - Được chơi trên sân nhà và chơi hơn người từ phút 62, khi Lee Sang-gi của Pohang Steelers nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, nhưng Incheon không thể tận dụng những lợi thế; Lương Xuân Trường tỏa sáng rực rỡ ở Thái Lan...là những tin tức thể thao nổi bật vừa diễn ra.

Được đá chính ở vòng 9, Lương Xuân Trường tỏa sáng rực rỡ. Phút 21, sau khi Pedro Junior bị phạm lỗi trước vòng cấm, Buriram được hưởng quả đá phạt ở cự ly chừng 23 m. Điểm đá phạt lệch sang bên phải khung thành, thuận lợi hơn cho các cầu thủ thuận chân trái. Do đó, nhiều người cho rằng Sasalak sẽ thực hiện. Tuy nhiên, Xuân Trường là người tung ra pha dứt điểm.

Cú đá của anh lượn qua hàng rào, đi theo quỹ đạo vòng cung và găm vào góc cao khung thành, không cho thủ thành của Nakhon Ratchasima cơ hội cản phá.

Cú sút phạt của Lương Xuân Trường
Cú sút phạt của Lương Xuân Trường đi theo vòng cung.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Xuân Trường cho Buriram từ khi đến chơi bóng tại Thai League. Bàn thắng mở tỷ số có thể tạo bước đệm tâm lý để tuyển thủ Việt Nam lấy lại vị trí trong đội hình.

Bàn thắng của Xuân Trường giúp Buriram nắm thế chủ động trong phần còn lại của trận tiếp đón Nakhon. Tiền vệ Việt Nam thi đấu năng nổ trước khi rời sân ở phút 65. Cầu thủ vào thay anh, Suphanat, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Buriram phút 79. Chiến thắng này giúp Buriram giữ vị trí thứ hai, thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Port xuống 1 điểm.

Incheon lại thua

Được chơi trên sân nhà và chơi hơn người từ phút 62, khi Lee Sang-gi của Pohang Steelers nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, nhưng Incheon không thể tận dụng những lợi thế. Đội bóng của HLV Lim Joong-yong thậm chí còn bị đuổi người ở phút cuối, rồi thủng lưới vào phút bù giờ. Đây là trận thứ 10 liên tiếp Incheon không thắng, cũng là trận thứ 8 liên tiếp không ghi được bàn và tiếp tục đứng cuối bảng K-League 2019.

Sau 3 trận liên tiếp không được thi đấu, Nguyễn Công Phượng bất ngờ đá chính ở cuộc đón tiếp Pohang - đội đang đứng thứ 6. Anh được xếp đá cánh trái, hỗ trợ cho trung phong Stefan Mugosa - tiền đạo chủ lực mới trở lại sau thời gian dài dưỡng thương.

Công Phượng có bộ tóc mới trong trận này
Công Phượng có bộ tóc mới trong trận này.
Xuất hiện với mái đầu mới, Công Phượng thi đấu xông xáo ở tuyến trên, với những tình huống cầm và rê dắt vào trung lộ. Tuy nhiên, hàng thủ Pohang không để lộ khoảng trống cho Incheon xâm nhập cấm địa.

Thế trận không thay đổi ở hiệp hai, cho đến khi Lee Sang-gi bị đuổi khỏi sân sau pha phạm lỗi với Mugosa. Incheon đẩy nhanh tốc độ và bắt đầu có cơ hội. Phút 72, Công Phượng ngả bàn đèn vô-lê trong cấm địa từ quả tạt bên phải, nhưng không hiểm để hạ gục thủ môn Ryu Won-woo.

Chơi thiếu người nhưng Pohang vẫn phản công nguy hiểm. Trong một pha bóng như thế, họ được hưởng phạt đền ở phút 77. Trọng tài mất nhiều thời gian xem lại VAR, trước khi thổi phạt và rút thẻ đỏ cho trung vệ Gordan Bunoza vì lỗi đẩy sau. Từ chấm 11 mét, Kim Seung-dae sút trúng cột dọc.

Incheon thoát hiểm, và tiếp tục ép sân, nhưng không tạo được cơ hội. Họ cuối cùng cũng phải trả giá ở phút bù giờ thứ hai, khi Yong-hwan đá bồi thành công sau tình huống đồng đội sút trúng cột dọc.

Văn Lâm trình diễn xuất sắc

Đặng Văn Lâm có màn trình diễn xuất sắc trong cuộc tiếp đón Samut Prakan City. Tuyển thủ Việt Nam ít nhất 5 lần cứu thua trước những cú dứt điểm của các chân sút đội khách.

Tuy nhiên, tài năng của Văn Lâm không giúp Muangthong giữ lại, dù chỉ 1 điểm trên sân nhà.

Thua 0-3, đội của Văn Lâm tiếp tục chôn chân đáy bảng, với 7 điểm sau 10 vòng đấu. Đây là trận thua thứ 5 trong 6 vòng Thai League gần nhất của Muagnthong.

HLV mới Yoon Jong-hwan chưa thể đem lại luồng gió mới, dù đội của ông đã tập xuyên Tết Songkran. Văn Lâm sớm phải làm việc từ phút thứ 5, khi Jakkapan Praisuwan treo bóng bổng từ gần giữa sân buộc tuyển thủ Việt Nam đẩy bóng vọt xà bằng những đầu ngón tay. 10 phút sau, trung vệ đá chính Oh Ban Suk khiến hàng thủ Muangthong thêm lỏng lẻo khi rời sân vì chấn thương.

Tài năng của Văn Lâm không cứu nổi đội bóng
Tài năng của Văn Lâm không cứu nổi đội bóng.

Sức ép lên khung thành Muangthong tăng dữ dội từ nửa cuối hiệp 1. Văn Lâm liên tục phải bay người cứu thua sau những cú sút xa của đội khách. Phút 37, tỷ số tưởng như được mở cho Samut Prakan khi ngoại binh Ibson Melo đi bóng bên cánh phải, vượt qua 2 hậu vệ Muangthong rồi dứt điểm từ góc hẹp, nhưng Văn Lâm kịp thời khép góc.

Liên tục cứu thua nhưng Văn Lâm không thể làm gì ở pha tạt cánh phút 65. Hai cầu thủ Samut Prakan xuất hiện trong khu 5m50 và ngoại binh Carlao dễ dàng mở tỷ số bằng cú đánh đầu cận thành. Chưa đầy 10 phút sau, Jaroensak một mình một bóng thoát xuống, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.

Muangthong không phải không có cơ hội trong 90 phút. Trước khi để thua, chủ nhà có cơ hội mười mươi ở phút 42, nhưng Heberty lại đệm bóng trúng người thủ môn Samut Prakan, dù không bị kèm trong cấm địa. Phút 56, khi tỷ số vẫn là 0-0, Heberty đưa được bóng vào lưới đội khách nhưng bị thổi phạt việt vị.

Tin mới