Xúc động bước chân đi tìm con chữ của trẻ vùng cao Nghệ An

(Baonghean.vn) - Điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, cùng đó là địa hình đồi núi hiểm trở... khiến cho con đường đến với cái chữ của học sinh miền núi Nghệ An còn nhiều trắc trở.

Ngoài việc phải đi bằng thuyền thì những em nhỏ học xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương vẫn ngày ngày phải vượt suối tới trường.
Ngoài việc phải đi bằng thuyền thì những em nhỏ học xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương vẫn ngày ngày phải vượt suối tới trường. Ảnh: Hồ Phương
Học sinh bản Tà Lạnh, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu tới trường trên chiếc cầu cũ hết sức nguy hiểm.
Chiếc cầu cũ vắt qua cánh đồng với nhiều gập ghềnh và vết lở xói này chính là một trong quãng đường dài đến lớp của học sinh bản Tà Lạnh, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu. Ảnh: Hồ Phương
Hình ảnh đến trường của học sinh bản Phia Khăm, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn.
Các em nhở ở bản Phia Khăm, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn rủ nhau đi học. Ảnh: Hồ Phương
Trẻ em bản Pà Khốm, xã Tri Lễ đến trường. Mặc dù quãng đường từ bản đến lớp chỉ chừng 1km, tuy nhiên đoạn đường dốc núi này vẫn hết sức khó mỗi lần gặp trời mưa gió.
 Trẻ em bản Pà Khốm, xã Tri Lễ, Quế Phong vượt núi đến trường. Ảnh: Hồ Phương
Đường đến trường của các em học sinh xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn vẫn còn nhiều gian nan.
Học sinh xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn khi tới lớp phải gùi theo cả sách vở lẫn lương thực, thực phẩm. Ảnh: Hồ Phương
Học sinh cấp THCS của bản Phia Khăm xã Bắc Lý phải vượt quãng đường gần 10km để đến trường.
Còn học sinh cấp THCS của bản Phia Khăm xã Bắc Lý phải vượt quãng đường gần 10km để đến trường. Ảnh: Hồ Phương

Hồ Phương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới