Xúc động Chương trình nghệ thuật 'Bài ca không quên' tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) -  Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An, Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ, Đội Nghệ thuật quần chúng cựu chiến binh Đặc công Sư đoàn 305 phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật “Bài ca không quên”.
Tham gia chương trình có đồng chí Quách Thị Cường – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cùng Ban Lãnh đạo Quảng trường Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh. Ảnh: Đức Anh
Tham gia chương trình có đồng chí Quách Thị Cường – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cùng Ban Lãnh đạo Quảng trường Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh. Ảnh: Đức Anh
Tham dự chương trình còn có các cựu chiến binh Đặc công Sư đoàn 305, cùng đông đảo bà con trên địa bàn thành phố Vinh và các vùng lân cận. Ảnh: Đức Anh
Tham dự chương trình còn có các cựu chiến binh Đặc công Sư đoàn 305, cùng đông đảo bà con trên địa bàn thành phố Vinh và các vùng lân cận. Ảnh: Đức Anh
Chương trình gồm 3 phần, phần 1 có tựa đề: “Khúc tưởng niệm” là những ca khúc khắc họa về những hồn thiêng sông núi, những hồi ức đau thương mà hào hùng thông qua những ca khúc như: Linh thiêng Việt Nam, sáng tác: Lê Quang; Miền xa thẳm, sáng tác: Đức Trịnh. Ảnh: Đức Anh
Chương trình gồm 3 phần, phần 1 có tựa đề: “Khúc tưởng niệm” là những ca khúc khắc họa về những hồn thiêng sông núi, những hồi ức đau thương mà hào hùng thông qua những ca khúc như: Linh thiêng Việt Nam, sáng tác: Lê Quang; Miền xa thẳm, sáng tác: Đức Trịnh. Ảnh: Đức Anh
Tiết mục "Đất nước" của Phạm Minh Tuấn, được ca sỹ Quang Luyến trình bày xúc động. Ảnh: Đức Anh

Tiết mục "Đất nước" của Phạm Minh Tuấn, được ca sỹ Quang Luyến trình bày xúc động. Ảnh: Đức Anh

Tiết mục "Miền xa thẳm", sáng tác Đức Trịnh được Đội Nghệ thuật quần chúng cựu chiến binh Đặc công Sư đoàn 305 trình diễn gây xúc động mạnh. Ảnh: Đức Anh

Tiết mục "Miền xa thẳm", sáng tác Đức Trịnh được Đội Nghệ thuật quần chúng cựu chiến binh Đặc công Sư đoàn 305 trình diễn gây xúc động mạnh. Ảnh: Đức Anh

Clip: Đức Anh

Phần 2 có tựa đề: Xanh mãi tuổi 20, ngợi ca tinh thần vì Tổ quốc, vì Nhân dân của những người con dân tộc, trong đó, có những con người tuổi đời mới mười chín, đôi mươi để lại phía sau hạnh phúc riêng tư, những trang sách, giảng đường… sẵn sàng lên đường hiến dâng tuổi thanh xuân của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: Đức Anh

Phần 2 có tựa đề: Xanh mãi tuổi 20, ngợi ca tinh thần vì Tổ quốc, vì Nhân dân của những người con dân tộc, trong đó, có những con người tuổi đời mới mười chín, đôi mươi để lại phía sau hạnh phúc riêng tư, những trang sách, giảng đường… sẵn sàng lên đường hiến dâng tuổi thanh xuân của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: Đức Anh

Phần 3 có tựa đề: Hát mãi khúc quân hành, với ý nghĩa dù chúng ta đang sống trong hòa bình nhưng nơi biên cương, hải đảo xa xôi, các anh bộ đội vẫn ngày đêm ghì chặt tay súng bảo vệ bình yên của Tổ quốc toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của đất nước. Ảnh: Đức Anh
Phần 3 có tựa đề: Hát mãi khúc quân hành, với ý nghĩa dù chúng ta đang sống trong hòa bình nhưng nơi biên cương, hải đảo xa xôi, các anh bộ đội vẫn ngày đêm ghì chặt tay súng bảo vệ bình yên của Tổ quốc toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của đất nước. Ảnh: Đức Anh
Chương trình có kết cấu chặt chẽ toát lên được không khí hào hùng xúc động, đậm nghĩa tri ân, nhắc nhớ cho thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, về nghĩa tri ân đối với những thế hệ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: Đức Anh
Chương trình có kết cấu chặt chẽ toát lên được không khí hào hùng xúc động, đậm nghĩa tri ân, nhắc nhớ cho thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, về nghĩa tri ân đối với những thế hệ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: Đức Anh

Chương trình có kết cấu chặt chẽ toát lên được không khí hào hùng xúc động, đậm nghĩa tri ân, nhắc nhớ cho thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, về nghĩa tri ân đối với những thế hệ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: Đức Anh

Tin mới