Xúc động đêm nhạc “Khúc hát sông quê” của nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 10/8, tại nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An đã diễn ra đêm nhạc của nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo với chủ đề “Khúc hát sông quê”. Đây là liveshow đầu tiên của ông được tổ chức tại quê nhà xứ Nghệ.

Tham dự đêm nhạc có các đồng chí: Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Mậu Thanh - Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao cùng đông đảo công chúng yêu mến tài năng của nhạc sỹ- nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo 

Các nghệ sỹ khách mời có NSND Thanh Hoa, nhạc sỹ Giáng Son cùng những ca sỹ đã thành danh nhờ ca khúc Nguyễn Trọng Tạo như: Trọng Tấn, Anh Thơ, Phương Thanh, Lê Anh Dũng, Phương Anh, nhóm Con Gái, nhóm Cỏ Lạ, nhóm Dòng Thời Gian cùng Ban nhạc Hoa sữa.

Tròn một năm sau đêm nhạc đầu tiên “Nguyễn Trọng Tạo - Khúc hát sông quê" diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhà thơ, nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Trọng Tạo lại trở lại với đêm nhạc cùng tên trên chính quê hương xứ Nghệ của mình. Đông đảo người dân Nghệ An đã đến với đêm nhạc với tất cả háo hức và yêu mến. Ảnh: Sách Nguyễn
Tròn một năm sau đêm nhạc đầu tiên “Nguyễn Trọng Tạo - Khúc hát sông quê" diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhà thơ, nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Trọng Tạo lại trở lại với đêm nhạc cùng tên trên chính quê hương xứ Nghệ của mình. Đông đảo người dân Nghệ An đã đến với đêm nhạc với tất cả háo hức và yêu mến. Ảnh: Sách Nguyễn
Cả một rạp hát chật kín. Ảnh: Sách Nguyễn
Nhà Văn hóa Lao động Nghệ An chật kín người. Đón nhận sự trở về của nhạc sỹ tài hoa quê hương cũng là chia niềm vui với ông khi ông ngoạn mục vượt qua bạo bệnh. (Cuối năm ngoái, nhạc sỹ bị cơn tai biến, tưởng rằng sẽ khó được phục hồi). Ảnh: Sách Nguyễn
 
Như nhạc sỹ - nhà thơ chia sẻ, ông đã nghĩ rằng mình chết đi để rồi, kỳ diệu thay ông lại thấy sự sống trong mình thức dậy. Đó phải chăng là niềm may mắn nhất của đời ông, và ông tin là có được may mắn ấy là nhờ một phần
Như nhạc sỹ - nhà thơ chia sẻ, ông đã nghĩ rằng mình chết đi, để rồi, kỳ diệu thay ông lại thấy sự sống trong mình thức dậy. Đó phải chăng là niềm may mắn nhất của đời ông, và ông tin là có được may mắn ấy là nhờ một phần "đất mẹ" Nghệ An. Đem đêm nhạc về Vinh cũng có phần sâu thẳm là sự tri ân của ông với mảnh đất quê nhà. Ảnh: Sách Nguyễn
Đồng hành cùng đêm nhạc có các nghệ sỹ tên tuổi cùng 20 ca khúc được sáng tác hoặc đồng sáng tác của nhạc sỹ- nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, ghi đậm dấu ấn trong lòng khán giả như:Làng quan họ quê tôi, Khúc hát sông quê, Tình ca bên một dòng sông, Đôi mắt đò ngang, Non nước Cao Bằng, Trống hội cổng làng, Đồng Lộc thông ru.... Ảnh: Quốc Khánh
Đồng hành cùng đêm nhạc có các nghệ sỹ tên tuổi cùng 20 ca khúc được sáng tác hoặc đồng sáng tác của nhạc sỹ- nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, ghi đậm dấu ấn trong lòng khán giả như:Làng quan họ quê tôi, Khúc hát sông quê, Tình ca bên một dòng sông, Đôi mắt đò ngang, Non nước Cao Bằng, Trống hội cổng làng, Đồng Lộc thông ru.... Ảnh: Quốc Khánh

dgdf

 “Cô gái sông Lam” là ca khúc mở đầu chương trình  qua giọng ca của ca sỹ  Phương Thanh – một người con của xứ Nghệ trình bày. Đây là một ca khúc mới, lần đầu tiên được trình diễn trên sân khấu của nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo. Ảnh: Quốc Khánh

 
dbgd

Như một món quà bất ngờ dành cho đêm nhạc, NSND Thanh Hoa đã vượt qua rào cản của tuổi tác để trở về tuổi 18 trong ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của mình mang tên “Làng quan họ quê tôi”. Đây cũng là tác phẩm đã chắp cánh cho sự nghiệp âm nhạc của bà trong thời gian hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Quốc Khánh

 
gdg
Bằng chất giọng ấm áp, truyền cảm, hai ca sỹ Anh Thơ, Trọng Tấn đã mang lại một màu sắc mới cho ca khúc "Mẹ tôi" . Đây cũng là hai ca sỹ "đóng đinh" với nhiều sáng tác của nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo như: Đồng lộc thông ru, Khúc hát sông quê...Ảnh: Đức Anh
Hàng nghìn khán giả đã xúc động cùng giai điệu, ca từ và những chia sẻ đằng sau các ca khúc, các bài thơ của Nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo. Được biết, đêm diễn có hơn 1.500 khán giả đến từ trong, ngoài tỉnh. Ảnh: Sách Nguyễn
Hàng nghìn khán giả đã xúc động cùng giai điệu, ca từ và những chia sẻ đằng sau các ca khúc, các bài thơ của Nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo. Được biết, đêm diễn có hơn 1.500 khán giả đến từ trong, ngoài tỉnh. Ảnh: Sách Nguyễn
Nhạc sỹ Giáng Son là một khách mời đặc biệt trong chương trình. Cô chính là người phổ bài thơ “Cỏ và mưa” của nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo thành một tác phẩm âm nhạc mang phong cách Blues Jazz - một mảng khá hiếm trong bức tranh nhạc Việt. Ảnh: Sách Nguyễn
Nhạc sỹ Giáng Son là một khách mời đặc biệt trong chương trình. Cô chính là người phổ bài thơ “Cỏ và mưa” của nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo thành một tác phẩm âm nhạc mang phong cách Blues Jazz - một mảng khá hiếm trong bức tranh nhạc Việt. Ảnh: Sách Nguyễn
Sân khấu hoành tráng, hiệu ứng ánh sáng và âm thanh tuyệt đẹp cũng làm nên thành công của đêm nhạc của nhạc sỹ Nguyễn Trọng tạo tại quê nhà. Ảnh: Sách Nguyễn
Sân khấu hoành tráng, hiệu ứng ánh sáng và âm thanh tuyệt đẹp cũng làm nên thành công của đêm nhạc của nhạc sỹ Nguyễn Trọng tạo tại quê nhà. Ảnh: Sách Nguyễn
 
Các nhóm nhạc: Con gái, Dòng thời gian, Cỏ lạ... cũng đã tụ hội trên sân khấu của thành Vinh và đem đến những tiết mục khó quên. Ảnh: Sách Nguyễn
Các nhóm nhạc: Con gái, Dòng thời gian, Cỏ lạ... cũng đã tụ hội trên sân khấu của thành Vinh và đem đến những tiết mục khó quên. Ảnh: Sách Nguyễn
Ngoài những ca khúc do nhạc sỹ Nguyễn Trọng tạo viết nhạc, viết lời thì còn nhiều ca khúc được các nhạc sỹ khác phổ từ thơ của ông. Ca khúc “Một dại khờ, một tôi” được nhạc sỹ Phú Quang  phổ nhạc từ thơ của Nguyễn Trọng Tạo đã đem đến cho khán giả những cảm xúc mới mẻ trong tình yêu. Ảnh: Sách Nguyễn
Ngoài những ca khúc do nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo viết nhạc, viết lời thì còn nhiều ca khúc được các nhạc sỹ khác phổ từ thơ của ông. Ca khúc “Một dại khờ, một tôi” được nhạc sỹ Phú Quang phổ nhạc từ thơ của Nguyễn Trọng Tạo đã đem đến cho khán giả những cảm xúc mới mẻ trong tình yêu. Trong ảnh là màn phối hợp đầy ăn ý của Phương Anh Sao Mai và Lê Anh Dũng. Lê Anh Dũng cũng là người thể hiện xuất sắc ca khúc "Một dại khờ, một tôi". Ảnh: Sách Nguyễn
Những vũ điệu đẹp mắt... Ảnh: Sách Nguyễn
Những vũ điệu đẹp mắt... Ảnh: Sách Nguyễn

Cùng 2 MC dẫn chương trình duyên dáng cũng đã góp phần làm cho đêm nhạc trở thành hoàn hảo. Ảnh: Sách Nguyễn
Cùng 2 MC dẫn chương trình duyên dáng cũng đã góp phần làm cho đêm nhạc trở nên đáng nhớ. Ảnh: Sách Nguyễn
Tứ bình Thu Đông Xuân Hạ..đã khép lại đêm nhạc với những cảm xúc rạo rực về tình yêu qua cung bậc 4 mùa. Ảnh: Sách Nguyễn
Tứ bình Thu Đông Xuân Hạ..đã khép lại đêm nhạc với những cảm xúc rạo rực về tình yêu qua cung bậc 4 mùa. Ảnh: Sách Nguyễn
 
Giống như một chia sẻ trước đó của nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo, rằng: “Nếu phải đi trở lại – Tôi lại đi đường này”. “Con đường” đó chính là thơ, là nhạc, là tình cảm mến thương mà ông dành cho quê nhà, cho mọi khán giả. Ảnh: Sách Nguyễn
Giống như một chia sẻ trước đó của nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo, rằng: “Nếu phải đi trở lại – Tôi lại đi đường này”. “Con đường” đó chính là thơ, là nhạc, là tình cảm mến thương mà ông dành cho quê nhà, cho mọi khán giả. Ảnh: Sách Nguyễn
 
Đêm nhạc khép lại nhưng những dư âm về tình người, tình yêu quê hương của cá tính âm nhạc Nguyễn Trọng Tạo vẫn còn lắng đọng trong lòng người nghe. Ảnh: Sách Nguyễn
Đêm nhạc khép lại nhưng những dư âm về tình người, tình yêu quê hương của cá tính âm nhạc Nguyễn Trọng Tạo vẫn còn lắng đọng trong lòng người nghe. Ảnh: Sách Nguyễn
Clip: Đức Anh
Clip: Đức Anh
Clip: Đức Anh

Tin mới