Xúc động hình ảnh lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Bác Hồ mất ngày 2/9/1969 (tức ngày 21/7 năm Kỷ Dậu). Cả dân tộc bàng hoàng nghe tin Bác mãi ra đi. Ngay chiều ngày 3/9/1969, Bộ Chính trị quyết định triệu tập Hội nghị bất thường Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp để bàn, quyết định việc tổ chức Lễ Quốc tang với nghi thức trọng thể nhất, đồng thời quyết định công bố Di chúc của Người. Ngày 9/9/1969, Lễ Quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh được cử hành trọng thể tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Đúng 9h47 phút ngày 2/9/1969, Bác mất trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng bào cả nước.
Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời đúng 9h47 phút ngày 2/9/1969, tức ngày 21/7 năm Kỷ Dậu. Bên cạnh Người lúc lâm chung là tập thể Bộ Chính trị, những học trò xuất sắc và cộng sự thân cận của Người.
Bác Hồ ra đi ở tuổi 79, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.
Bác Hồ ra đi ở tuổi 79, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế. 
"Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa/ Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa..." - hai câu thơ trong bài thơ "Bác ơi!" được nhà thơ Tố Hữu sáng tác ngày 6/9/1969 cũng là tiếng lòng của mỗi người dân Việt Nam.
"Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa/ Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa..." - hai câu thơ trong bài thơ "Bác ơi!" được nhà thơ Tố Hữu sáng tác ngày 6/9/1969 cũng là tiếng lòng của mỗi người dân Việt Nam.
Ngày 9/9/1969, Lễ Quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh được cử hành trọng thể tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Ngày 9/9/1969, Lễ Quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh được cử hành trọng thể tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. 
Hơn 15 vạn người thay mặt cho nhân dân cả nước gồm lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ và đại biểu Thủ đô Hà Nội tham gia lễ truy điệu vĩnh biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hơn 15 vạn người thay mặt cho nhân dân cả nước gồm lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ và đại biểu Thủ đô Hà Nội tham gia lễ truy điệu vĩnh biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đồng bào các dân tộc về tham dự Lễ Quốc tang tiễn biệt Vị cha già của dân tộc.
Đồng bào các dân tộc về tham dự Lễ Quốc tang tiễn biệt Vị cha già của dân tộc.
Hiện diện trên lễ đài là các đồng chí lãnh đạo 2 miền Nam - Bắc và các đại biểu quốc tế đến từ hơn 50 quốc gia.
Các đồng chí lãnh đạo 2 miền Nam - Bắc và các đại biểu quốc tế đến từ hơn 50 quốc gia dự Lễ Quốc tang của Người.
Đồng chí Lê Duẩn - Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Việt Nam đọc điếu văn với lời hứa danh dự: giương cao mãi ngọn cờ độc lập dân tộc, quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước để thỏa lòng mong ước của Người. "Còn non còn nước còn người/ Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!" - đồng chí Lê Duẩn xúc động dẫn lại hai câu thơ trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đồng chí Lê Duẩn - Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Việt Nam đọc điếu văn với lời hứa danh dự: giương cao mãi ngọn cờ độc lập dân tộc, quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước để thỏa lòng mong ước của Người. "Còn non còn nước còn người/ Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!" - đồng chí Lê Duẩn xúc động dẫn lại hai câu thơ trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Mọi tầng lớp nhân dân đều không thể cầm được nước mắt trước sự ra đi của Vị cha già dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu!
Mọi tầng lớp nhân dân đều không thể cầm được nước mắt trước sự ra đi của Vị cha già dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu!
Đại tướng Võ Nguyên Giáp động viên các em học sinh trong Lễ Quốc tang.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp động viên các em học sinh trong Lễ Quốc tang.

Tin mới