Xúc động lễ an táng liệt sĩ Lê Cao Cường hy sinh ở Quảng Trị

(Baonghean.vn) - Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, kính cẩn theo nghi thức quân đội và phong tục của địa phương.
Buổi lễ an táng Liệt sĩ Thượng úy Lê Cao Cường được tổ chức tại gia đình, ở xóm 3, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Thành Chung
Buổi lễ an táng Liệt sĩ Thượng úy Lê Cao Cường được tổ chức tại gia đình, ở xóm 3, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Thành Chung
Chiều ngày 23/10, tại xóm 3, xã Hưng Đạo (huyện Hưng Nguyên), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4), Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Hưng Đạo (huyện Hưng Nguyên) và dòng họ, gia đình đã trang trọng tổ chức lễ an táng cho liệt sĩ Thượng úy Lê Cao Cường.
Hàng trăm người dân địa phương đã đến thăm viếng, chia buồn cùng gia đình. Ảnh: Thành Chung
Hàng trăm người dân địa phương đã đến thăm viếng, chia buồn cùng gia đình. Ảnh: Thành Chung
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An do đồng chí Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến tham dự buổi lễ, chia buồn cùng gia đình liệt sĩ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Quân khu 4, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, huyện Hưng Nguyên và hàng trăm người dân xã Hưng Đạo.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chia sẻ nỗi đau mất mát với thân nhân liệt sĩ Lê Cao Cường. Ảnh: Thành Chung
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chia sẻ nỗi đau mất mát với thân nhân liệt sĩ Lê Cao Cường. Ảnh: Thành Chung
Thượng úy Lê Cao Cường sinh ngày 10/5/1983, là con thứ 3 trong một gia đình có 6 người con, có truyền thống cách mạng. Nhập ngũ năm 2004, Thượng úy Lê Cao Cường đã gắn bó với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 suốt 16 năm qua. Suốt trong thời gian quân ngũ, Thượng úy Lê Cao Cường đã không ngừng phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ, từ binh nhất dần trở thành sỹ quan, công tác tại Phòng Hậu cần Kỹ thuật, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337.
Thành kính tượng niệm, khắc ghi công ơn liệt sĩ. Ảnh: Thành Chung
Các đại biểu viếng liệt sĩ Lê Cao Cường. Ảnh: Thành Chung
Người tham dự buổi lễ không ai có thể cầm được nước mắt tiếc thương. Ảnh: Thành Chung
Bà con, chòm xóm và đông đảo người dân đã đến viếng liệt sĩ Lê Cao Cường. Ảnh: Thành Chung
Trước tình hình mưa lũ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã cử lực lượng cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ nhân dân, khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, trong đó có Thượng úy Lê Cao Cường. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước, quân đội, Nhân dân giao phó, Thượng úy Lê Cao Cường đã hy sinh cùng 21 đồng đội cùng đơn vị.
_Liệt sĩ Lê Cao Cường hi sinh khi 2 đứa con còn rất nhỏ. Ảnh: Thành Chung
Liệt sĩ Lê Cao Cường hy sinh khi 2 con còn nhỏ. Ảnh: Thành Chung
Thượng úy Lê Cao Cường hy sinh là một tổn thất to lớn của lực lượng vũ trang Quân khu 4 và Quân đội nhân dân Việt Nam; là nỗi mất mát đau thương của gia đình, dòng họ, địa phương, bạn bè, đồng đội. Anh ra đi khi 2 đứa con còn rất nhỏ (một cháu 5 tuổi và một cháu 10 tuổi).
Trong buổi lễ an táng, hàng trăm người dân đã đến thăm viếng, chia buồn cùng gia đình, dòng họ; không một ai có thể cầm được nước mắt tiếc thương. 

Tin mới