Xúc động lễ an táng Thượng tá hy sinh khi cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3

(Baonghean.vn) - Người dân đứng kín 2 bên đường từ nhà Thượng tá Dũng đến nghĩa trang liệt sỹ để tiễn biệt người con ưu tú của quê hương về nơi an nghỉ cuối cùng.
Sáng 20/10, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc diễn ra lễ an táng liệt sỹ Nguyễn Tiến Dũng (SN 1979). Trước khi hy sinh, Thượng tá Dũng là Phó trưởng phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu. Ngay từ sáng sớm, tuyến đường từ quê nhà liệt sỹ Dũng ở xã Nghi Long đến nghĩa trang chật kín người đứng 2 bên để đưa tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Tiến Hùng
Sáng 20/10, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc diễn ra lễ an táng liệt sỹ Nguyễn Tiến Dũng (SN 1979). Trước khi hy sinh, Thượng tá Dũng là Phó trưởng phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu. Ngay từ sáng sớm, tuyến đường từ quê nhà liệt sỹ Dũng ở xã Nghi Long đến nghĩa trang chật kín người đứng 2 bên để đưa tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Tiến Hùng
Nhiều người không kìm được nước mắt khi linh cữu đi qua, mặc dù trước đó họ chẳng quen biết với người hy sinh. Ảnh: Thành Cường
 Nhiều người không kìm được nước mắt khi linh cữu đi qua, mặc dù trước đó họ chẳng quen biết với người hy sinh. Ảnh: Thành Cường
Hàng nghìn người có mặt tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc để dự lễ an táng. Dòng người kéo dài hàng trăm mét ra tận đường lớn. Ảnh: Tiến Hùng
Hàng nghìn người có mặt tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc để dự lễ an táng. Dòng người kéo dài hàng trăm mét ra tận đường lớn. Ảnh: Tiến Hùng
Về phía tỉnh Nghệ An tới dự lễ an táng có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MT TQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền các cấp... Ảnh: Thành Cường
Về phía tỉnh Nghệ An tới dự lễ an táng có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MT TQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền các cấp... Ảnh: Thành Cường
Đội tiêu binh tại lễ tang. Trong 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi cứu nạn ở Rào Trăng 3, có 4 người con của Nghệ An. Trong đó, Thượng tá Lê Tất Thắng (SN 1978) - Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 80, Quân khu 4; Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường (SN 1991) - Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4 và Đại úy Đinh Văn Trung (SN 1984), thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4, đã an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ TP Vinh vào ngày 19/10. Ảnh: Tiến Hùng
Đội tiêu binh tại lễ tang. Trong 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi cứu nạn ở Rào Trăng 3, có 4 người con của Nghệ An. Trong đó, Thượng tá Lê Tất Thắng (SN 1978) - Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 80, Quân khu 4; Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường (SN 1991) - Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4 và Đại úy Đinh Văn Trung (SN 1984), thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4, đã an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ TP Vinh vào ngày 19/10. Ảnh: Tiến Hùng
Người thân liệt sỹ nhiều lần khóc lịm tại lễ an táng. Theo người thân, vợ chồng anh Dũng cưới nhau đã lâu nhưng đến nay mới chỉ có một cô con gái 15 tuổi. Nhiều năm nay, 2 vợ chồng đang cố gắng sinh con thứ 2. Tuy nhiên, dự định đó mãi dang dở. Ảnh: Thành Cường
Người thân liệt sỹ nhiều lần khóc lịm tại lễ an táng. Theo người thân, vợ chồng anh Dũng cưới nhau đã lâu nhưng đến nay mới chỉ có một cô con gái 15 tuổi. Nhiều năm nay, 2 vợ chồng đang cố gắng sinh con thứ 2. Tuy nhiên, dự định đó mãi dang dở. Ảnh: Thành Cường
Đoàn lãnh đạo tỉnh Nghệ An thắp nén nhang tiễn biệt liệt sỹ Dũng. Ảnh: Tiến Hùng
Đoàn lãnh đạo tỉnh Nghệ An thắp nén nhang tiễn biệt liệt sỹ Dũng. Ảnh: Tiến Hùng
“Dũng là người hết mực chu toàn với vợ con, hai bên nội, ngoại và hòa đồng với bà con xóm làng. Công việc bận rộn, hễ có thời gian là về với gia đình, chia sẻ khó khăn với vợ, vì vợ nó sức khỏe không được tốt. Với quê hương, Dũng luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, những lúc khó khăn, ngay cả thời gian học tập ở Nga cũng dành dụm tiền gửi về ủng hộ xây dựng các công trình phúc lợi”, ông Lê Văn Trường (74 tuổi), bố vợ liệt sỹ Dũng chia sẻ. Ảnh: Thành Cường
 “Dũng là người hết mực chu toàn với vợ con, hai bên nội, ngoại và hòa đồng với bà con xóm làng. Công việc bận rộn, hễ có thời gian là về với gia đình, chia sẻ khó khăn với vợ, vì vợ nó sức khỏe không được tốt. Với quê hương, Dũng luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, những lúc khó khăn, ngay cả thời gian học tập ở Nga cũng dành dụm tiền gửi về ủng hộ xây dựng các công trình phúc lợi”, ông Lê Văn Trường (74 tuổi), bố vợ liệt sỹ Dũng chia sẻ. Ảnh: Thành Cường
Sau khi các đoàn viếng xong, linh cữu của liệt sỹ Dũng được an táng. Trước khi đưa về quê nhà, trước đó thi hài các liệt sỹ đã được hỏa táng tại TP Huế.
Sau khi các đoàn viếng xong, linh cữu của liệt sỹ Dũng được an táng. Trước khi đưa về quê nhà, trước đó thi hài các liệt sỹ đã được hỏa táng tại TP Huế. 

Tin mới