Xúc động ngày đầu năm mới về thăm quê Bác

(Baonghean.vn) - Ngày đầu năm mới, trong tiết trời lạnh giá, du khách khắp mọi miền đã hành hương về Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, thăm quê Bác trong bao niềm xúc động.
Hòa chung trong niềm vui đón năm mới của người dân cả nước, nhiều du khách đã chọn Khu Di tích Kim Liên làm điểm đến trong hành trình đầu năm của mình. Ảnh: Huy Thư
Hòa chung trong niềm vui đón năm mới của người dân cả nước, nhiều du khách đã chọn Khu Di tích Kim Liên làm điểm đến trong hành trình đầu năm của mình. Ảnh: Huy Thư
Khu vườn quê nội Bác Hồ hôm nay xanh thẫm màu khoai vụ đông đã độ lên vồng. Ảnh: Huy Thư
Khu vườn quê nội Bác Hồ hôm nay xanh thẫm màu khoai vụ đông đã độ lên vồng. Ảnh: Huy Thư
Dưới mái nhà tranh bình dị, du khách xúc động khi được nghe thuyết minh viên nói về sự ra đời của ngôi nhà này, những kỷ niệm thân thương của Bác Hồ gắn bó với ngôi nhà, với quê hương bằng giọng Nghệ truyền cảm. Ảnh: Huy Thư

Dưới mái nhà tranh bình dị, du khách xúc động khi được nghe thuyết minh viên nói về sự ra đời của ngôi nhà này, những kỷ niệm thân thương của Bác Hồ gắn bó với ngôi nhà, với quê hương bằng giọng Nghệ truyền cảm. Ảnh: Huy Thư

Một số du khách thích thú được chụp ảnh bên giếng Cốc - di tích đã gắn bó với tuổi thơ của Bác Hồ thời niên thiếu. Ảnh: Huy Thư
Một số du khách thích thú được chụp ảnh bên giếng Cốc - di tích đã gắn bó với tuổi thơ của Bác Hồ thời niên thiếu. Ảnh: Huy Thư
Vượt đường xa với thời tiết lạnh giá, nhiều đoàn du khách đã về thăm làng Hoàng Trù từ rất sớm. Trong cảm nhận của mỗi người, mái nhà tranh, hàng cau, bờ mận hảo ở quê ngoại Bác Hồ - nơi Người cất tiếng khóc chào đời thật đỗi thân quen. Ảnh: Huy Thư

Vượt đường xa với thời tiết lạnh giá, nhiều đoàn du khách đã về thăm làng Hoàng Trù từ rất sớm. Trong cảm nhận của mỗi người, mái nhà tranh, hàng cau, bờ mận hảo ở quê ngoại Bác Hồ - nơi Người cất tiếng khóc chào đời thật đỗi thân quen. Ảnh: Huy Thư

Du khách xúc động trước những hiện vật nhuốm màu thời gian tại khu di tích: Trong ảnh: Một gia đình ở thành phố Vinh bên chiếc khung cửi trong ngôi nhà tranh quê ngoại Bác Hồ. Ảnh: Huy Thư
Du khách xúc động trước những hiện vật nhuốm màu thời gian tại khu di tích: Trong ảnh: Một gia đình ở thành phố Vinh bên chiếc khung cửi trong ngôi nhà tranh quê ngoại Bác Hồ. Ảnh: Huy Thư
Biết bao cảm xúc khi về thăm quê Bác vào ngày đầu năm mới. Có khi chỉ một ô cửa nhỏ bên nhà tranh vách nứa đơn sơ cũng để lại ấn tượng khó quên trong lòng du khách. Ảnh: Huy Thư
Biết bao cảm xúc khi về thăm quê Bác vào ngày đầu năm mới. Có khi chỉ một ô cửa nhỏ bên nhà tranh vách nứa đơn sơ cũng để lại ấn tượng khó quên trong lòng du khách. Ảnh: Huy Thư 
Những ngôi nhà láng giếng gắn bó với nhà của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc cũng đón lượng khách đến tham quan rất đông. Ảnh: Huy Thư
Những ngôi nhà láng giếng gắn bó với nhà của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc cũng đón lượng khách đến tham quan rất đông. Ảnh: Huy Thư
Du khách thích thú khi tham quan "Ao cá Bác Hồ" trong Khu Di tích Kim Liên. Tại đây, mọi người có thể cho cá ăn, thích thú ngắm những đàn cá vàng bơi tung tăng . Ảnh: Huy Thư
Du khách thích thú khi tham quan "Ao cá Bác Hồ" trong Khu Di tích Kim Liên. Tại đây, mọi người có thể cho cá ăn, thích thú ngắm những đàn cá vàng bơi tung tăng . Ảnh: Huy Thư
Về thăm quê Bác hôm nay, có nhiều đoàn khách ở xa. Chị Lâm Ngọc Phương (39 tuổi) trú ở quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) cho biết: "Ngày đầu năm về thăm quê Bác có thật nhiều cảm xúc. Đây là lần đầu tiên tôi đến Khu Di tích Kim Liên. Tôi rất xúc động khi đứng trước mái nhà tranh bình dị thân thương ở quê Bác. Chuyến đi đã để lại cho tôi và anh, chị em trong đoàn nhiều kỷ niệm sâu sắc, đặc biệt là hiểu hơn về Bác". Ảnh: Huy Thư

Về thăm quê Bác hôm nay, có nhiều đoàn khách ở  xa. Chị Lâm Ngọc Phương (39 tuổi) trú ở quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) cho biết: "Ngày đầu năm về thăm quê Bác có thật nhiều cảm xúc. Đây là lần đầu tiên tôi đến Khu Di tích Kim Liên. Tôi rất xúc động khi đứng trước mái nhà tranh bình dị thân thương ở quê Bác. Chuyến đi đã để lại cho tôi và anh, chị em trong đoàn nhiều kỷ niệm sâu sắc, đặc biệt là hiểu hơn về Bác". Ảnh: Huy Thư

Vườn hoa khoe sắc vàng tươi giữa ngày Đông lạnh giá ở khu di tích cũng là nơi mọi người có thể dừng chân để lưu lại những khoảnh khắc thân thương ngày đầu năm trên quê Bác. Ảnh: Huy Thư
Vườn hoa khoe sắc vàng tươi giữa ngày Đông lạnh giá ở khu di tích cũng là nơi mọi người có thể dừng chân để lưu lại những khoảnh khắc thân thương ngày đầu năm trên quê Bác. Ảnh: Huy Thư

Tin mới