Xúc động những kỷ vật ‘Ký ức thời hoa lửa’ được trưng bày ở Bảo tàng Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Ký ức thời hoa lửa” là những câu chuyện hào hùng, đẹp đẽ, thiêng liêng nhưng vô cùng gần gũi, chân thực, cảm động của những người đã viết nên những trang sử hào hùng nhất của dân tộc thế kỷ XX.
Từ ngày 21/7/2020 đến tháng 12/2020, Bảo tàng Nghệ An tổ chức trưng bày chuyên đề “Ký ức thời hoa lửa”. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020). Ảnh: Thành Chung

Từ ngày 21/7/2020 đến tháng 12/2020, Bảo tàng Nghệ An tổ chức trưng bày chuyên đề “Ký ức thời hoa lửa”. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020). Ảnh: Thành Chung

Chuyên đề trưng bày có bố cục gồm 2 chủ đề là Kỷ vật kháng chiến và Tiếp lửa truyền thống; với gần 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật như: Những kỷ vật thời chiến, những lá thư, trang nhật ký thời chiến. Ảnh: Thành Chung

Chuyên đề trưng bày có bố cục gồm 2 chủ đề là Kỷ vật kháng chiến và Tiếp lửa truyền thống; với gần 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật như: Những kỷ vật thời chiến, những lá thư, trang nhật ký thời chiến. Ảnh: Thành Chung

“Kỷ vật kháng chiến” bao gồm nhiều quân tư trang người lính như ba lô, mũ tai bèo, hộp đạn... Những vật dụng này chính là một phần của cuộc chiến tranh, chiếc cầu nối giữa ký ức và hiện tại của những người đã đi qua cuộc chiến. Ảnh: Thành Chung

“Kỷ vật kháng chiến” bao gồm nhiều quân tư trang người lính như ba lô, mũ tai bèo, hộp đạn... Những vật dụng này chính là một phần của cuộc chiến tranh, chiếc cầu nối giữa ký ức và hiện tại của những người đã đi qua cuộc chiến. Ảnh: Thành Chung

Ngoài “một ba lô, cây súng trên vai”, mỗi người lính ra đi mang theo hình bóng quê nhà, người thân. Nơi chiến trường xa, họ gửi nhớ thương lên từng trang thư viết vội, lên những trang nhật ký hay chiếc lược, chiếc cối giã trầu được khắc từ xác bom, mảnh đạn của quân thù. Ảnh: Thành Chung
Ngoài “một ba lô, cây súng trên vai”, mỗi người lính ra đi mang theo hình bóng quê nhà, người thân. Nơi chiến trường xa, họ gửi nhớ thương lên từng trang thư viết vội, lên những trang nhật ký hay chiếc lược, chiếc cối giã trầu được khắc từ xác bom, mảnh đạn của quân thù. Ảnh: Thành Chung
Những quyết tâm thư, nhật ký thời chiến cũng chính là tiếng lòng, là tâm tư tình cảm của thế hệ thanh niên thời hoa lửa - thời đại Hồ Chí Minh với những trái tim đầy nhiệt huyết, có lý tưởng sống cao đẹp. Ảnh: Thành Chung

Những quyết tâm thư, nhật ký thời chiến cũng chính là tiếng lòng, là tâm tư tình cảm của thế hệ thanh niên thời hoa lửa - thời đại Hồ Chí Minh với những trái tim đầy nhiệt huyết, có lý tưởng sống cao đẹp. Ảnh: Thành Chung

Thông qua những kỷ vật kháng chiến, công chúng hiểu hơn về cuộc sống của người lính nơi chiến trường - một cuộc sống khốc liệt nhiều gian khổ, hy sinh nhưng luôn lấp lánh ý chí, khát vọng của tuổi trẻ. Họ sẵn sàng đi vào cuộc chiến, biết chấp nhận hy sinh để bảo vệ độc lập tự do. Ảnh: Tư liệu

Thông qua những kỷ vật kháng chiến, công chúng hiểu hơn về cuộc sống của người lính nơi chiến trường - một cuộc sống khốc liệt nhiều gian khổ, hy sinh nhưng luôn lấp lánh ý chí, khát vọng của tuổi trẻ. Họ sẵn sàng đi vào cuộc chiến, biết chấp nhận hy sinh để bảo vệ độc lập tự do. Ảnh: Tư liệu

Những vật dụng của người lính theo năm tháng đã trở thành những hiện vật quý được nâng niu giữ gìn, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau. Ảnh: Thành Chung

Những vật dụng của người lính theo năm tháng đã trở thành những hiện vật quý được nâng niu giữ gìn, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau. Ảnh: Thành Chung

"Ký ức thời hoa lửa" là câu chuyện về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công. Kết thúc chiến tranh, Nghệ An có hơn 45.000 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, hơn 56.000 thương binh, bệnh binh, hơn 1.000 Bà mẹ được tặng danh hiệu Mẹ VNAH. Ảnh:Tư liệu

"Ký ức thời hoa lửa" là câu chuyện về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công. Kết thúc chiến tranh, Nghệ An có hơn 45.000 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, hơn 56.000 thương binh, bệnh binh, hơn 1.000 Bà mẹ được tặng danh hiệu Mẹ VNAH. Ảnh:Tư liệu

Tuổi trẻ Nghệ An đã và đang có nhiều hoạt động “Về nguồn” thiết thực, có ý nghĩa như chăm sóc thân nhân các gia đình liệt sỹ, hưởng ứng các cuộc thi viết, vẽ về anh bộ đội cụ Hồ... Ảnh: Thành Chung
Tuổi trẻ Nghệ An đã và đang có nhiều hoạt động “Về nguồn” thiết thực, có ý nghĩa như chăm sóc thân nhân các gia đình liệt sỹ,  hưởng ứng các cuộc thi viết, vẽ về anh bộ đội cụ Hồ... Ảnh: Thành Chung
Lớp lớp cháu con hôm nay tiếp nối phát huy truyền thống của cha anh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tuần tra bảo vệ biển đảo quê hương là một trong những hoạt động đó. Ảnh: Tư liệu

Lớp lớp cháu con hôm nay tiếp nối phát huy truyền thống của cha anh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.  Tuần tra bảo vệ biển đảo quê hương là một trong những hoạt động đó. Ảnh: Tư liệu

“Ký ức thời hoa lửa” giúp cho công chúng hiểu rõ hơn về quá khứ đấu tranh hào hùng của dân tộc, sự quả cảm của người lính, tình quân dân, đồng đội, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu nam nữ; về cuộc sống của người lính ngày hôm qua và hôm nay. Ảnh: Thành Chung
 “Ký ức thời hoa lửa” giúp cho công chúng hiểu rõ hơn về quá khứ đấu tranh hào hùng của dân tộc, sự quả cảm của người lính, tình quân dân, đồng đội, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu nam nữ; về cuộc sống của người lính ngày hôm qua và hôm nay. Ảnh: Thành Chung

Tin mới