Xúc động, thiêng liêng lễ Vu Lan biết ơn đấng sinh thành

(Baonghean.vn) - Lễ Vu Lan báo hiếu mỗi dịp Rằm tháng Bảy được tổ chức xúc động, tràn ngập không khí thiêng liêng để ghi nhớ công ơn các bậc sinh thành.
Nhiều năm trở lại đây, có một sinh hoạt văn hóa tinh thần được người dân thành phố Vinh đón nhận rất thành tâm và hào hứng, đó là lên chùa cúng lễ Vu Lan. Ảnh: Hải Vương
Nhiều năm trở lại đây, có một sinh hoạt văn hóa tinh thần được người dân thành phố Vinh nói riêng, người dân xứ Nghệ nói chung đón nhận đó là lên chùa cúng lễ Vu Lan. Ảnh: Hải Vương
Lễ Vu Lan thường niên là một sự kiện dần thu hút sự chú ý của người dân thành phố Vinh những năm gần đây. Ảnh: Hải Vương
Nhiều ngôi chùa trong dịp này mở cửa đón phật tử và người dân nhiều nơi đến cúng dường và tỏ lòng hiếu đễ với bậc sinh thành. Ảnh: Hải Vương
Hàng ngàn người . Ảnh: Hồ Chiến
Hàng ngàn người cùng đến chùa để nghe lại ý nghĩa của ngày lễ, nhắc nhở về đạo hiếu. Ảnh: Hồ Chiến
 
Sự tích của ngày lễ Vu Lan báo hiếu được xuất phát từ lòng hiếu thảo, thương yêu mẹ của Đệ tử đức Phật Mục Kiều Liên. Vu Lan trở thành ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ, nhắc nhở mỗi người biết trân trọng những gì mình đang có, nhắc nhở bổn phận làm con phải luôn nhớ đến công ơn sinh dưỡng của cha mẹ mà làm những việc hiếu nghĩa để thể hiện tình cảm, lòng biết ơn. Ảnh: Hải Vương
Sự tích của ngày lễ Vu Lan báo hiếu được xuất phát từ lòng hiếu thảo, thương yêu mẹ của Đệ tử đức Phật Mục Kiều Liên. Vu Lan trở thành ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ, nhắc nhở mỗi người biết trân trọng những gì mình đang có, nhắc nhở bổn phận làm con phải luôn nhớ đến công ơn sinh dưỡng của cha mẹ mà làm những việc hiếu nghĩa để thể hiện tình cảm, lòng biết ơn. Ảnh: Hải Vương
Có một số nghi lễ được thực hiện trong ngày lễ này tại chùa, có một nghi lễ khá đặc biệt là cài hoa.  Những người may mắn còn cha mẹ sẽ được cài một bông hoa hồng lên ngực áo trong khi những người không còn cha mẹ thì được cài một bông hoa trắng. Mọi người cùng nhau thắp nến tri ân cha mẹ và tụng kinh cầu siêu cho ông bà, tổ tiên, những người đã khuất…. Ảnh: Hải Vương
Có nhiều nghi lễ được thực hiện trong ngày lễ này tại chùa, đặc biệt nhất là nghi lễ cài hoa. Những người may mắn còn cha mẹ sẽ được cài một bông hoa hồng đỏ lên ngực áo, còn những người không còn cha mẹ thì sẽ cài một bông hồng trắng. Ảnh: Hải Vương
Hoa trắng dành cho những người đã mất mẹ, hoa hồng được cài cho những đứa con vẫn được ở bên bậc sinh thành. Ảnh: Hải Vương
Nhiều em bé được bố mẹ đưa lên chùa dự lễ Vu Lan để được hiểu hơn về đạo hiếu làm con. Ảnh: Hải Vương
Đọc kinh Vu Lan. Ảnh:Hải Vương
Mọi người cùng đọc kinh Vu Lan. Ảnh:Hải Vương
 
Những tiết mục văn nghệ. Ảnh: Hải Vương
Những tiết mục văn nghệ trong ngày lễ chủ yếu là những bài hát, bài thơ... có chủ đề ca ngợi công cha nghĩa mẹ. Ảnh: Hải Vương
Lễ Vu Lan là dịp để những người con bày tỏ tình cảm thiêng liêng với mẹ mình. Ảnh: Hồ Chiến
Lễ Vu Lan là dịp để những người con bày tỏ tình cảm thiêng liêng với mẹ mình. Ảnh: Hồ Chiến
Những nghi thức trong lễ Vu Lan diễn ra giản dị mà trang trọng, thiêng liêng, gây xúc động lòng người. Ảnh: Hồ Chiến
Những nghi thức trong lễ Vu Lan diễn ra giản dị mà trang trọng, thiêng liêng, gây xúc động lòng người. Ảnh: Hồ Chiến

Tin mới