Xuyên đêm băng rừng tiếp tế cho lực lượng chữa cháy ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Để có thể dập tắt đám cháy tại Diễn Lộc, bên cạnh sự xả thân quên mình của các chiến sỹ, người dân trực tiếp dập lửa thì không thể không nhắc đến lực lượng hậu cần khi xuyên đêm leo rừng mang đồ ăn, thức uống cho các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ rừng.
Lực lượng hậu cần xuyên đêm băng rừng tiếp tế cho các chiến sỹ, người dân. Clip: Quang An
Đám cháy tại xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu bùng lên từ trưa ngày 10/7 đến tối cùng ngày vẫn chưa thể khống chế được, lực lượng chữa cháy phải nhịn đói để lao vào biển lửa cứu rừng. Do đó, lực lượng hậu cần cũng không quản ngại khó khăn, xuyên đêm tiếp tế cho các lực lượng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Quang An
Đám cháy tại xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu bùng lên từ trưa ngày 10/7 đến tối cùng ngày vẫn chưa thể khống chế được, lực lượng chữa cháy phải nhịn đói để lao vào biển lửa cứu rừng. Do đó, lực lượng hậu cần cũng không quản ngại khó khăn, xuyên đêm tiếp tế cho các lực lượng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Quang An
Do trời tối nên những người tiếp tế phải trang bị đèn pin để lần mò đường đi, trên vai mang đầy thực phẩm, nước uống. Ảnh: Quang An
Do trời tối nên những người tiếp tế phải trang bị đèn pin để lần mò đường đi, trên vai mang đầy thực phẩm, nước uống. Ảnh: Quang An
"Thực đơn" tiếp tế chỉ là những chai nước, bịch sữa, bánh mì, mì tôm khô... nhưng rất quý giá đối với lực lượng chữa cháy khi họ đã căng mình gần 10 tiếng đồng hồ để dập lửa rừng. Ảnh: Quang An
"Thực đơn" tiếp tế chỉ là những chai nước, bịch sữa, bánh mì, mì tôm khô... nhưng rất quý giá đối với lực lượng chữa cháy khi họ đã căng mình gần 10 tiếng đồng hồ để  dập lửa rừng. Ảnh: Quang An
Xăng cũng được mang lên để hỗ trợ nhiên liệu kịp thời cho máy thổi, máy cưa làm đường băng cản lửa. Ảnh: Quang An
Xăng cũng được mang lên để hỗ trợ nhiên liệu kịp thời cho máy thổi, máy cưa làm đường băng cản lửa. Ảnh: Quang An
Đường núi gập ghềnh, dốc đứng, chỉ leo người không đã mệt, còn mang vác thêm đồ nên mỗi bước đi càng thêm vất vả. Ảnh: Quang An
Đường núi gập ghềnh, dốc đứng, chỉ leo người không đã mệt, còn mang vác thêm đồ nên mỗi bước đi càng thêm vất vả. Ảnh: Quang An
Có những đoạn, dốc quá cao, lực lượng hậu cần phải nắm tay kéo nhau lên. Ảnh: Quang An
Có những đoạn, dốc quá cao, lực lượng hậu cần phải nắm tay kéo nhau lên. Ảnh: Quang An
Trong những người tiếp tế có rất nhiều bạn trẻ, là học sinh trên địa bàn. Em Duyên, học sinh trường THPT Diễn Châu 5 chia sẻ: "Leo lên núi trong đêm vất vả lắm anh ạ, nhưng nghĩ đến các chiến sỹ, người thân đang đương đầu với đám cháy đã thôi thúc chúng em không chùn bước.... Ảnh: Quang An
Trong những người tiếp tế có rất nhiều bạn trẻ, là học sinh trên địa bàn. Em Duyên, học sinh trường THPT Diễn Châu 5 chia sẻ: "Leo lên núi trong đêm vất vả lắm anh ạ, nhưng nghĩ đến các chiến sỹ, người thân đang đương đầu với đám cháy đã thôi thúc chúng em không chùn bước.... Ảnh: Quang An
Có những thời điểm, lực lượng hậu cần phải tạm nghỉ vì quá mệt. Ảnh: Quang An
Có những thời điểm, lực lượng hậu cần phải tạm nghỉ vì quá mệt. Ảnh: Quang An
Nhiều người mệt rã rời, ướt sũng mồ hôi. Ảnh: Quang An
Nhiều người mệt rã rời, ướt sũng mồ hôi. Ảnh: Quang An
Dù vất vả nhưng nụ cười vẫn nở trên khuôn mặt của những người tiếp tế, xua tan những cực nhọc. Ảnh: Quang An
Dù vất vả nhưng nụ cười vẫn nở trên khuôn mặt của những người tiếp tế, xua tan những cực nhọc. Ảnh: Quang An
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ leo núi, thực phẩm, nước uống đã được lực lượng hậu cần mang đến hiện trường, trao tận tay cho lực lượng chữa cháy. Ảnh: Quang An
Sau hơn 1  tiếng đồng hồ leo núi, thực phẩm, nước uống đã được lực lượng hậu cần mang đến hiện trường, trao tận tay cho lực lượng chữa cháy. Ảnh: Quang An

Tin mới